Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-12-2019] Mẹ của một công dân Anh quốc đã bị bắt giữ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hàn Phi, 49 tuổi, là một cư dân của làng Hoàng Sam Mộc Điếm, thị trấn Bình Phòng, quận Triều Dương, Bắc Kinh. Các nhân viên của Đội An ninh Nội địa Quận Triều Dương và các cảnh sát của Đồn Cảnh sát Thị trấn Bình Phòng đã bắt giữ bà Hàn vào ngày 4 tháng 12 năm 2019.

2019-12-7-mh-beijing-hanfei.jpeg

Bà Hàn Phi

Cô Lý Tuệ, con gái bà Hàn và là một công dân Anh quốc, cho biết cô đã gọi điện thoại cho mẹ mình vào hôm mùng 4 tháng 12 năm 2019 nhưng không thấy trả lời. Vào khoảng 6 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 12, cô Lý liên lạc với cha cô và được biết bà Hàn đã bị bắt trên đường đi làm về vào ngày 4 tháng 12.

Nhà của họ trở nên hỗn độn sau cuộc đột kích của cảnh sát. Các sách Pháp Luân Công, các tài liệu thông tin, máy tính và máy in của bà Hàn đều bị lấy mất. Ông Lý (chồng bà Hàn) được một người hàng xóm cho hay có khoảng 10 cảnh sát trong 2 xe ô tô đã tới và bắt giữ vợ ông vào khoảng 5 giờ chiều ngày 4 tháng 12. Bà Hàn bị còng tay và đưa đi.

Ngày 5 tháng 12, chồng của bà Hàn đã tới Đồn Cảnh sát Thị trấn Bình Phòng để hỏi thăm về vụ việc của bà. Cảnh sát cho biết vợ ông bị bắt giữ bởi có người đã tố cáo với họ rằng vợ ông tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã từ chối tiết lộ địa điểm giam giữ.

Ngày hôm sau, chồng bà Hàn đã [điều tra] và phát hiện ra rằng bà đã bị chuyển tới Trại tạm giam Quận Triều Dương. Ông không được phép vào thăm bà.

Một tuần trước khi bà Hàn bị bắt giữ, một nhóm người đã tới nhà bà và dò hỏi rằng bà có nhà cho thuê không. Sau khi bà Hàn bị bắt giữ, chồng bà nhận ra rằng những người đó có thể là cảnh sát hoặc đặc vụ của Phòng 610 đã từng theo dõi bà.

Phòng 610 là một tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật được lập ra với mục đích chuyên để bức hại Pháp Luân Công.

Đây không phải lần đầu tiên bà Hàn bị [cảnh sát] nhắm đến vì đức tin của mình. Bà đã từng bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức trước Thế Vận hội Bắc Kinh năm 2008. Cảnh sát tiếp tục sách nhiễu sau khi bà được trả tự do vào năm 2010.

Cô Lý đang kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp giải cứu bà Hàn. Đồng thời, cô cũng yêu cầu cảnh sát ngay lập tức trả tự do cho mẹ mình.

Thông tin liên hệ của những người bức hại bà Hàn:

Đội An ninh Nội địa Quận Triều Dương: +860-10-85953559, +86-10-85953553, +86-10-85953550

Đồn Cảnh sát Thị trấn Bình Phòng: +86-10-8557413


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/8/396789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/9/181024.html

Đăng ngày 16-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share