Bài viết của Tuệ Sinh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Từ nhỏ, tôi đã là một người rụt rè, nhút nhát và thiếu tự tin. Khi thấy người quen trên phố, tôi tìm cách tránh mặt họ. Tôi cũng cảm thấy không thoải mái khi có mặt người lạ. Tuy vậy, giờ đây, khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở thành một người bạo dạn dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ Lý.

Chồng con tôi bắt đầu tu luyện không lâu sau khi tôi trở thành một học viên. Mẹ chồng tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân một lần. Bố mẹ tôi và em trai đã tu luyện Đại Pháp một thời gian lâu.

Tôi đã thuyết phục thành công mấy chục người họ hàng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều bạn học cũ và đồng nghiệp cũng đã quyết định thoái ĐCSTQ. Trong số họ, một số người bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi có người đến nhà tôi sửa đồ, tôi sẽ nói với họ về việc thoái ĐCSTQ. Hầu hết họ đều đồng ý thoái.

Giúp cứu các đồng nghiệp

Phần lớn các đồng nghiệp của tôi là những phần tử tri thức, và tôi cảm thấy không dễ để họ hiểu được chân tướng về cuộc bức hại.

Tôi không giỏi hùng biện và không thích giao du trò chuyện với những người khác. Tuy nhiên, kể từ khi chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp, tôi đã chăm chỉ làm việc, không bao giờ tranh đấu vì danh lợi của bản thân, mà còn chấp nhận để người khác lợi dụng mình.

Hơn nữa, bất kể cuộc bức hại nghiêm trọng thế nào trong 20 năm qua, tôi không bao giờ từ bỏ mà luôn can đảm bảo vệ danh tiếng của Đại Pháp. Vì điều này, tôi có được sự tôn trọng của các đồng nghiệp của mình. Họ đều xem tôi là đáng tin cậy và hoàn toàn tin tưởng tôi. Quan trọng hơn, tôi đã kiên nhẫn giảng chân tướng cho họ. Tôi luôn bảo mật, không bao giờ nói với người khác về việc ai đó quyết định thoái ĐCSTQ.

Phần lớn các đồng nghiệp nam đều nhận đĩa CD và phần mềm vượt tường lửa Internet của ĐCSTQ. Vì mọi người đều biết tôi tu luyện Đại Pháp, sẽ không hay lắm nếu tôi đi thẳng vào phòng làm việc của ai đó và đưa họ cái gì đó. Do vậy tôi tìm các cách khác nhau để tiếp cận mọi người mà không làm họ cảm thấy lo ngại.

Một người phụ nữ không thích lấy ứng dụng phần mềm, nên thỉnh thoảng, tôi lại đưa cô ấy một tờ thông tin giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp hoặc chỉ là trò chuyện với cô. Tôi cứ tùy tình huống mà làm. Sau khi mọi người biết chân tướng, tôi hướng chủ đề sang thoái Đảng, và họ thường đồng ý.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là một vị phó giám đốc trong công ty và một người phụ trách Phòng 610 thoái ĐCSTQ và còn giúp người nhà họ thoái.

Vị phó giám đốc này thường lờ đi khi tôi tình cờ gặp anh ấy hay ngay cả khi tôi chào anh. Tuy nhiên, một lần nọ, tôi được mời đến một bữa tối và tình cờ ngồi cùng bàn với anh. Chúng tôi đều đến sớm, nên tôi đã đưa cho anh ấy một đĩa DVD giảng chân tướng.

Một thời gian sau, tôi gặp anh ấy trên đường về nhà và nói với anh: “Xin hãy thoái Đảng, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.” Anh ấy đồng ý ngay lập tức. Ngay cả khi tôi lặp lại lời đề nghị của mình, anh ấy vẫn luôn trả lời “được.”

Kể từ đó, mỗi khi có bản nâng cấp của ứng dụng vượt tường lửa Internet, tôi [đều] đưa cho anh ấy một bản sao nếu gặp anh ấy ở cửa phòng làm việc hoặc khi chúng tôi tình cờ gặp nhau.

Tôi đã mất một thời gian dài để giúp người phụ trách Phòng 610 hiểu chân tướng. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, ông ta đã nói chuyện với tôi rất nhiều lần, hòng dọa nạt và bắt tôi tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Ông ta còn đến cả chỗ người quản lý của chồng tôi để cố gắng thuyết phục chồng tôi thay mặt tôi viết hối quá thư.

Mặc dù tại thời điểm đó, chồng tôi không tu luyện, anh ấy vẫn từ chối hợp tác với yêu cầu của người quản lý anh ấy. Mỗi khi chúng tôi trò chuyện, tôi giảng rõ sự thật cho ông ta. Tôi cũng đến nhà ông để nói chuyện với vợ chồng ông.

Tháng 7 năm 2002, ông ta trợ giúp hai cảnh sát từ Phòng 610 thành phố bắt tôi và đưa tôi vào một trung tâm tẩy não. Sau đó, tôi đã chia sẻ với ông ta những câu chuyện về những người [tham gia] bức hại các học viên đã nhận ác báo. Ông ta bị sốc và bắt đầu thay đổi.

Một hôm, tôi tình cờ gặp ông ta tại một sự kiện của công ty. Tôi chào ông, và chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Ông ta bảo tôi rằng con gái ông đã tốt nghiệp mà không tìm được một việc làm. Tôi khuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” sẽ có ích cho gia đình ông. Lần sau đó, tôi tình cờ gặp ông, ông bảo con gái ông đã tìm được một công việc. Trong những ngày “nhạy cảm”, ông ta đã gọi điện cho tôi bằng giọng điệu ôn hòa để nhắc tôi hãy chú ý an toàn.

Nhưng có một lần, thái độ của ông ta không tốt. Sau đó, tôi được biết người của Phòng 610 thành phố bảo ông rằng có hai học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết vì tu luyện. Ông ta tin những gì họ nói. Tôi nhắc nhở ông: “Đừng bị lừa bởi những gì họ nói.” Sau đó, ông liền hiểu ra.

Lần đầu tiên tôi khuyên ông ta thoái ĐCSTQ, ông không nói gì nhiều. Khi thấy một đồng nghiệp [của ông] đi tới, ông ta sợ hãi, vội đi vào phòng vệ sinh.

Năm 2012, công ty tôi tổ chức một buổi tham quan. Chúng tôi tình cờ đi cạnh nhau. Khi không có ai ở quanh, tôi hỏi ông ta: “Vợ ông là Đảng viên phải không? Ông nghĩ sao nếu tôi giúp bà ấy thoái Đoàn và Đội?”

Bất ngờ, ông ta trả lời: “Không phải cô đã giúp bà ấy thoái từ lâu rồi sao?” Tôi nhanh chóng đáp: “Thế tôi giúp cả các con ông thoái Đảng nhé?” Ông ấy trả lời: “Được.”

Tôi đã nhắc ông ta phải có sự đồng thuận của chúng, nếu không sẽ không được tính. Ông ta nói: “Chúng phải nghe lời tôi, bất luận thế nào. Cả con gái và con rể tôi đều là Đảng viên.” Sau đó, ông nhanh chóng đi ra chỗ khác.

Trước khi ông nghỉ hưu, tôi đã tìm được một cơ hội đến văn phòng của ông ấy, đem theo một túi tài liệu, bao gồm một đĩa DVD vạch trần nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một vài tờ thông tin về cuộc bức hại, và đĩa CD có ứng dụng vượt tường lửa Internet. Ông ấy vui vẻ nhận hết.

Ông cũng nói với tôi: “Vì tôi đã làm rất nhiều việc tốt, tôi sẽ nhận được phúc báo.” Sau đó, tôi được biết bất cứ khi nào người từ thành phố bảo ông trình báo về gia đình tôi trong một ngày “nhạy cảm” nào đó, ông luôn nói với họ rằng chúng tôi không có chuyện gì hết.

Trước khi nghỉ hưu, ông đã trả 1.000 tệ cho trung tâm tẩy não thay cho một học viên bị giam giữ trái phép ở đó. Đúng lúc trước khi ông nghỉ hưu, người học viên này mới phát hiện ra điều đó.

Giờ đây, qua những nỗ lực kiên trì của tôi, nhiều đồng nghiệp đã thoái ĐCSTQ, một số người còn thoái cho cả người nhà của họ. Sau khi tôi giúp một đồng nghiệp thoái ĐCSTQ, tôi khuyên họ làm sao để đặt vấn đề với người nhà và giúp họ thoái. Một thời gian sau, tôi hỏi thăm người đó và sau đó giúp người nhà họ tuyên bố thoái nếu họ đồng ý.

Một lần, một đồng nghiệp quát tôi: “Nếu chị còn coi tôi là bạn thì đừng nói với tôi về điều này nữa.” Nhưng dù thế nào, tôi cũng không bao giờ từ bỏ họ. Mỗi khi có cơ hội, tôi lại nói sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Sau rất nhiều năm kiên trì, nhiều người cuối cùng đã tiếp nhận [chân tướng].

Nhiều cách để cứu chúng sinh

Không lâu sau khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, tôi bắt đầu đi phân phát tờ rơi và tờ viết tay để cứu chúng sinh. Tôi nhờ chồng tôi đi sao chụp vì anh ủng hộ tôi tu luyện.

Sau đó, tôi liên lạc được với các học viên phụ trách điểm in tài liệu và đến đó mỗi tuần một lần để lấy một thùng tài liệu lớn, rồi lại chia cho các học viên trong nhóm học Pháp của tôi.

Với sự chỉ dẫn và bảo hộ của Sư phụ, vào năm 2009, tôi đã có thể lập một điểm in tài liệu tại nhà. Ban đầu, tôi làm tạp chí hàng tuần và cung cấp cho các học viên khác. Vào tháng 3 năm 2010, tôi bắt đầu làm cuốn thông tin và tờ rơi để dán.

Năm 2012, tôi đã khắc phục nhiều khó khăn và bắt đầu làm đĩa DVD giảng chân tướng, kể cả in nhãn. Ban đầu, tôi không biết phải làm như thế nào, do vậy tôi đã tạo một tài khoản trên diễn đàn “Thiên địa hành”. Hễ có thắc mắc nào là tôi lại đăng lên đó. Tôi thường nhận được câu trả lời vào ngày hôm sau. Tôi thật sự cảm kích trước sự giúp đỡ của mọi người đã giúp tôi sản xuất nhiều đĩa DVD hơn nữa.

Tôi rất nghiêm túc trong việc làm tài liệu giảng chân tướng. Tôi rất khắt khe trong việc chọn nguồn cũng như chất lượng tài liệu. Hễ có tập san khổ lớn đăng trên trang Minh Huệ là tôi lại bắt đầu in theo đúng bản mẫu. Khi có chú thích nên in trang bìa trên giấy sáng màu, tôi liền làm theo. Tôi muốn đối đãi nghiêm túc với mọi vấn đề trong việc duy hộ Pháp.

Để không làm phiền các học viên có chuyên môn kỹ thuật, mỗi khi máy in của tôi có vấn đề hay phải cập nhật phần mềm, tôi cố gắng tự xử lý, kể cả tải xuống và cài đặt các chương trình như Office 2010.

Sau khi cài đặt xong, tôi lại đến giúp các học viên khác. Nếu máy in của tôi gặp trục trặc, tôi sẽ tìm hiểu trên diễn đàn “Thiên địa hành” hoặc đăng một câu hỏi ở đó. Đó là cách tôi giải quyết phần lớn những vấn đề của mình. Nhờ học viên có chuyên môn kỹ thuật giúp luôn là lựa chọn cuối cùng của tôi.

Chồng tôi bước vào tu luyện vào tháng 2 năm 2012. Kể từ đó, chúng tôi cùng nhau làm tài liệu. Trong suốt những năm này, bất kể gặp phải khó khăn gì, chúng tôi không bao giờ trì hoãn việc in ấn các tài liệu bởi vì điều này có thể ảnh hưởng đến cả bản thân chúng tôi cũng như các học viên khác.

Vào tháng 7 năm 2018, chồng tôi và tôi bắt đầu gửi tin nhắn thu âm qua hạng mục quay số điện thoại tự động. Chúng tôi ra ngoài hai buổi tối mỗi tuần để gọi điện thoại. Tôi cũng phân tích kết quả các buổi gọi điện của chúng tôi.

Công việc này rất tốn thời gian, đặc biệt là khi có sự chênh lệch giữa kết quả của phần mềm và kết quả thực tế. Tôi phải chăm chú lắng nghe mọi đoạn ghi âm và nghe đi nghe lại những cuộc gọi không rõ tiếng. Với những cuộc gọi dài hơn, tôi sẽ lưu lại để các học viên khác thực hiện những cuộc gọi tiếp theo sau đó.

Sau rất nhiều năm, khi đến dịp ngày 13 tháng 5, ngày 20 tháng 7, hay Tết Nguyên đán, các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi lại treo những biểu ngữ chân tướng lên cây. Tôi còn dùng cả DVD cũ để xếp chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi cũng trang trí thêm các đầu dây treo cho trang nhã hơn.

Năm nay, tôi nhận thấy có một số biểu ngữ mà chúng tôi treo trong một công viên nhỏ vào ngày 13 tháng 5 vẫn ở đó cho đến cuối tháng 6. Công viên này rất đông người. Vậy nên rất nhiều người có thể nhìn thấy những biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” tuyệt đẹp này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/6/395461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/16/180749.html

Đăng ngày 14-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share