Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

Kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các đồng tu!

Tôi tu luyện từ năm 2008. Tôi không thể nói tu luyện là việc dễ dàng, mà cũng không ai có thể nói vậy. Tuy nhiên, vì đã đắc Pháp, tôi có cảm giác rằng mình là người may mắn nhất từ trước đến nay – ít nhất đây là cách tôi nhìn nhận và cảm thụ của tôi từ thẳm sâu trong tâm hồn.

Tôi có thể thừa nhận rằng tôi đã phạm rất nhiều sai lầm lớn trong quá trình tu luyện nhưng trên hết, tôi biết rằng tôi có Sư phụ đang chăm sóc tôi và tôi có Pháp soi sáng trên con đường của tôi và đưa tôi đến nơi mà tôi thuộc về. Điều duy nhất khiến tôi không vui là việc Sư Phụ phải chịu quá nhiều đau đớn vì tôi. Mỗi khi nghĩ về điều đó, tôi biết rằng tôi vẫn phải làm tốt hơn và liên tục đề cao trên con đường tu luyện.

Chúng ta dễ nghĩ rằng mình thật may mắn vì chúng ta có Đại Pháp, và dù cuối cùng tôi có tu thành hay không, thì khi được tham gia vào sứ mệnh thiêng liêng này trong thời gian đặc thù này của lịch sử vẫn là một vinh dự to lớn.

Khi trưởng thành hơn trong tu luyện, tôi đã nhận ra rằng cách nghĩ này cũng là một trở ngại khiến tôi không nghĩ nhiều hơn cho người khác và tận sức làm mọi thứ để hoàn thành thệ ước và sứ mệnh của tôi trên Trái đất này. Nếu chỉ duy trì cách nghĩ này sẽ thấy tôi chỉ quan tâm đến bản thân, mà chưa đặt trong tâm tất cả những sinh mệnh mà tôi phải có trách nhiệm. Theo tôi hiểu, cân bằng mọi mặt là then chốt để thực hiện mọi việc một cách đúng đắn nhất, và có lẽ đây là một bài học mà tôi nhận ra mình cần phải tập trung lúc này.

Chuẩn bị đưa Shen Yun tới Ba Lan

Năm vừa qua có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tôi. Mặc dù chúng tôi chỉ có thể mời Shen Yun tới Ba Lan ba lần nhưng tôi hiểu tầm quan trọng của hạng mục này và chúng tôi nên làm mọi thứ để có thể mời Shen Yun thường xuyên hơn, đặc biệt là vì chúng tôi chưa có cơ hội tổ chức tại Warsaw, nơi có nhà hát opera lớn thứ hai trên thế giới – sau Bắc Kinh. Tất nhiên, năm nào chúng tôi cũng trợ giúp các buổi biểu diễn ở những nơi khác tại châu Âu, nhưng chúng tôi cần nỗ lực hết sức để đưa chương trình này tới Ba Lan chúng tôi.

Năm 2018, tôi đã trợ giúp Shen Yun ở Salzburg, Áo. Đó là khoảng thời gian phi thường nhất, tôi có cảm giác đó là duyên tiền định và nó giúp tôi nhận ra sứ mệnh của mình. Việc này đã khiến tôi nhận thức rõ làm hạng mục Shen Yun quan trọng đến thế nào. Mặc dù tôi không thực hiện ngay, nhưng thông điệp ấy đã khắc khảm sâu trong tâm tôi. Vì vậy, một học viên nữa và tôi đã quyết định sẽ làm mọi việc cần làm để hoàn thành sứ mệnh này.

Tôi rất vui vì các học viên khác đã giúp đỡ và động viên tôi bước trên con đường này, và đồng hành với nhau để đạt đến một mục đích chung – mời Shen Yun đến biểu diễn ở Warsaw. Kể từ đó, chúng tôi luôn động viên nhau phải đi đến cùng.

Khi chúng tôi làm gì liên quan đến hạng mục này, tôi có cảm giác mình tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Để xứng đáng làm trong hạng mục này, tôi cần phải loại bỏ mọi chấp trước bày ra trước mắt. Việc này luôn tạo cơ hội tốt cho tôi tu luyện hiệu quả hơn nhiều.

Đối diện và loại bỏ chấp trước

Khi làm hạng mục Shen Yun, tôi cố gắng hướng nội một cách nghiêm túc, hễ có điều gì đó không ổn, tôi đều cố gắng tìm ra chấp trước nào gây ra cảm giác không ổn đó. Cho đến bây giờ, những chấp trước dễ thấy nhất mà tôi đang xử lý và cố gắng loại bỏ chúng là: tâm sợ hãi, tật đố, tranh đấu, hiển thị và hoan hỷ.

Nói về tâm sợ hãi, tôi hiểu đây là căn nguyên của tất cả các chấp trước khác và đặc tính chính của “bản ngã”, vốn là nền tảng của vũ trụ cũ. Hễ chúng ta làm gì xuất phát từ tâm chấp trước, dường như tâm sợ hãi là thứ dẫn khởi các chấp trước khác. Đồng thời, sợ và dung túng tâm sợ hãi sẽ nuôi dưỡng tà ác. Nếu chỉ biết nghĩ cho bản thân, thay vì cho người khác thì tâm sợ hãi sẽ ngày càng lớn. Chúng ta luôn sợ mất đi thứ gì đó, mất mặt hay thể diện, sợ không gây ấn tượng tốt, sợ đắc được ít hơn người khác, sợ phải chịu đựng v.v.. Theo tôi, thoát khỏi tâm sợ hãi sẽ là một bước nhảy vọt, là một trong những điều kiện tiên quyết để tiến nhập vào Vũ trụ mới.

Nếu không sợ bất cứ điều gì thì chúng ta có còn nói về bản ngã nữa không? Tâm sợ hãi mà tôi đang nói đến và tâm sợ hãi xuất hiện khi tôi làm hạng mục đã phản ánh ra ở tất cả các phương diện mà tôi đề cập bên trên, đặc biệt là khi tôi phải tiếp cận một số nhân vật VIP hoặc những người cần giảng chân tướng về Shen Yun .

Nhiều khi, tâm sợ hãi ấy phi lý đến mức nó trở thành trở ngại đối với tôi. Tay ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, có khi tôi còn không thốt ra được lời nào. Thế nhưng, tôi biết chỉ có cơ hội ấy thôi. Ai mà biết được sinh mệnh trước mặt chúng ta có còn cơ hội nghe về Đại Pháp một lần nữa hay không. Bởi vậy, điều quan trọng là phải đối mặt với chấp trước này và thể hiện chúng ta tín Sư tín Pháp mạnh mẽ ra sao.

Sư phụ giảng:

“Sự lo sợ của họ có khi nó thật sự mang đến phiền toái. Bởi vì hễ chư vị lo sợ, thì chính là tâm hoảng sợ; chẳng phải đó là tâm chấp trước? Tâm chấp trước của chư vị hễ xuất hiện, [thì] chẳng phải cần [tống] khứ tâm chấp trước sao? Càng lo sợ, thì lại càng giống như mắc bệnh; nhất định phải vứt bỏ tâm chấp trước ấy của chư vị; để chư vị học bài học này, mà từ đó vứt bỏ tâm hoảng sợ, đề cao lên trên.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Trong tu luyện cá nhân, đây là một trong những chấp trước mà tôi phải thực sự tống khứ, vì vẫn còn nhiều tình huống mà nó mạnh hơn tôi.

Tật đố là một chấp trước khác can nhiễu tôi, còn khiến tôi có một số suy nghĩ tiêu cực về người khác. Nó có ảnh hưởng sâu sắc đến chính niệm của tôi và có thể mang lại kết quả xấu khi phối hợp với những người khác. Điều này rất quan trọng, không chỉ với hạng mục Shen Yun mà còn với tất cả những hạng mục Đại Pháp khác.

Tâm tật đố là một chấp trước rất nguy hiểm, nhất là khi chúng ta thiếu chính niệm và không phối hợp tốt. Nó có thể mang lại kết quả xấu đến cho những việc chúng ta làm, khiến chúng ta mất đi cơ hội duy nhất để đạt được điều gì đó. Hễ nó tác động đến tôi, tôi liền cố gắng bài trừ nó bằng cách gia trì chính niệm. Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng người khác vì những gì họ làm.

Điều kỳ lạ là tâm tật đố thường xuất hiện khi tôi biết ai đó có cơ hội giảng chân tướng mà tôi đã không có. Tôi biết điều đó thật nực cười, nhưng khi người khác kể về những thành tựu của họ là tâm tật đố lại nổi lên.

May thay, tôi có thể nhanh chóng nhận ra chấp trước này. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng đó không phải là tôi và những suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi vào lúc đó không phải là của tôi. Đôi khi, nó nực cười đến mức tôi phải tự hỏi, làm sao lại có thứ như thế chôn sâu trong tôi, kìm hãm tôi, và phá hoại an bài của Sư phụ dành cho tôi.

Tôi biết vấn đề tâm tật đố rất nguy hiểm, và tôi cần phải giảm thiểu những tổn thất mà nó có thể gây ra.

Sư phụ giảng:

“Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tâm tranh đấu có quan hệ khăng khít với tâm tật đố. Loại chấp trước này biểu hiện ra còn rõ ràng hơn khi tôi làm trong hạng mục Shen Yun. Một mặt, đôi khi nó có thể hữu ích đôi chút khi không đi đến cực đoan, vì nó có thể khiến tôi tinh tấn hơn. Nhưng mặt khác, nó có thể rất dễ làm lạc hướng và chuyển thành tật đố.

Khi tôi tinh tấn làm các việc thì tôi cảm thấy thoải mái, nhưng hễ tôi gặp chút khó khăn và làm được ít hơn mọi người là tôi lại thấy bồn chồn, không khởi được chính niệm, không muốn hợp tác tốt với người khác. Tôi cảm thấy mình làm không làm đủ tốt, và những người khác tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi cứ phải giải thích với bản thân mình như giải thích với đứa trẻ vậy, rồi loại bỏ nó bằng chính niệm. Tất nhiên, nói như thế thì có vẻ như nghĩ một cái là làm được, nhưng nhiều khi không dễ đến thế, mà tôi phải nỗ lực nhiều để có thể khiến nội tâm cân bằng, lắng xuống.

Khi làm trong những hạng mục như thế này, hay khi làm việc với các nhân vật VIP, và làm những việc xem ra là siêu xuất khỏi người thường, thì cũng dễ vui mừng quá đà, có khi còn hiển thị. Khi sinh tâm hoan hỷ, tôi dễ làm ra những điều không phù hợp như nói quá nhiều, thậm chí còn vô ý động chạm đến người khác.

“Tại các phương diện khác và quá trình tu luyện cũng phải chú ý không được sinh tâm hoan hỷ; loại tâm này rất dễ bị ma lợi dụng.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Thứ chấp trước này khiến tôi rất khó tu khẩu, rồi chỉ chút nữa thôi là tâm hiển thị bộc phát ra; tôi đã bị như thế nhiều lần rồi. Nó rất hay xảy ra khi tôi đã đạt được thành tích nào đó hay làm được việc gì đó rất tốt.

Sư phụ giảng

“Tâm lý hiển thị này ở đâu cũng thể hiện ra; khi làm điều tốt cũng có thể thể hiện ra tâm lý hiển thị. Bình thường thì vì danh [tiếng] cho bản thân, vì để được lợi hơn một chút, [mà] phô diễn, [mà] hiển thị: ‘Tôi có khả năng, là người mạnh hơn’.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Đó là chấp trước rất mạnh, cũng là thứ khiến tôi thấy rất tệ vì nó khiến tôi cảm thấy mình tốt hơn người khác. Như thế sẽ khó tu thiện. Nó rất khó kiểm soát.

Tất cả những chấp trước đề cập bên trên tương phụ tương thành cho nhau, và rất khó tống khứ. May sao, tôi có thể xử lý đúng trong nhiều trường hợp, nhưng cũng có rất nhiều trường hợp tôi không đạt tiêu chuẩn của Pháp. Tuy nhiên, tôi tự nhủ, cho dù có ngã bao nhiêu lần tôi cũng sẽ đứng dậy đi tiếp cho đến khi tôi có thể làm tốt hơn và tốt hơn nữa.

Những khó khăn khi đưa Shen Yun tới Warsaw

Chúng tôi đang hết sức nỗ lực để có được địa điểm tốt nhất cho Shen Yun ở Ba Lan. Chúng tôi đã nỗ lực hơn chục năm nay rồi mà vẫn chưa từng có cơ hội gặp mặt trực tiếp giám đốc của nhà hát opera này vì ông ấy không bao giờ sẵn lòng gặp chúng tôi.

Cuối năm 2018, chúng tôi đã quyết định gặp tất cả những người liên quan để giảng chân tướng và tiếp cận nhà hát đó, để Shen Yun rốt cuộc sẽ được biểu diễn tại đó. Một hôm, một học viên thông báo với chúng tôi rằng sẽ có một cuộc họp với một trong những giám đốc kỹ thuật của nhà hát này. Chúng tôi nghĩ cuối cùng chúng tôi đã tiến gần hơn một chút, đặc biệt là khi chúng tôi cố gắng gặp người này từ rất lâu rồi.

Vào ngày diễn ra cuộc họp, tôi thức dậy luyện công vào lúc 4 rưỡi sáng thì thấy tin nhắn báo cuộc họp đã bị hủy bỏ. Tin nhắn gửi lúc đêm này thật lạ. Trong giây lát, tôi nghĩ chắc là do có can nhiễu lớn nào đó, nhưng tôi liền tự nhủ, nếu cuộc họp này bị hủy bỏ thì có khả năng lại có điều gì đó quan trọng hơn sẽ được an bài cho chúng tôi.

Và nó đã đến thật. Tôi đến Warsaw, nơi tôi gặp người học viên cùng phối hợp trong hạng mục này. Đồng thời, tôi đã sắp xếp được một cuộc họp với một chính trị gia để nói với ông ấy về nghị quyết phản đối nạn thu hoạch nội tạng và về cả Shen Yun nữa, vì ônh ấy là một người rất cởi mở.

Sau khi kết thúc cuộc họp, chúng tôi nảy ra một ý tưởng là đi đến nhà hát và cứ đứng đợi trước cổng vào cho đến khi giám đốc đến. Tất nhiên, chúng tôi không chắc ông ấy đi bằng ô tô, xe đạp hay đi bộ, nhưng chúng tôi có chính niệm mạnh mẽ rằng sau 10 năm cố gắng, chúng tôi phải gặp ông ấy trực tiếp.

Chúng tôi đợi ở đó khoảng một giờ đồng hồ, rồi cuối cùng ông ấy cũng đến. Chúng tôi tiếp cận ông và nói với ông ấy được khoảng ba phút. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp ông ấy. Chúng tôi không nhận được tin tốt ngay nhưng có cảm thấy đã tiến được một bước gần hơn.

Ngoài ra, tôi còn nhận ra rằng những gì tôi đã suy nghĩ lúc sáng, rằng có điều lớn hơn được an bài cho chúng tôi – đó chính là những gì chúng tôi vừa trải qua.

Khi thay đổi quan niệm về vị giám đốc này, chúng tôi đã gặp được ông ấy. Chúng tôi từng xem những cuộc phỏng vấn ông ấy và tìm hiểu kỹ, mà vì thế, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng chúng tôi không thể xem ông ấy là trở ngại trong việc thuê nhà hát, mà nên coi ông ấy là một sinh mệnh cần biết chân tướng về Đại Pháp.

Sau cuộc gặp gỡ này, mặc dù chúng tôi đã nghe lời từ chối lịch sự của giám đốc, nhưng chúng tôi biết đây là điểm khởi đầu của một hành trình mà chúng tôi có lẽ sẽ phải nghe lời từ chối thường xuyên hơn. Song, chúng tôi quyết định mỗi lời từ chối sẽ trở thành động lực để chúng tôi phải thuê được địa điểm này cho Shen Yun. Sau cuộc họp này, chúng tôi đã có những cuộc hẹn và gặp gỡ hầu hết những người quan trọng nhất của đất nước chúng tôi.

Chúng tôi biết rõ là ĐCSTQ đã nhúng tay vào, và quyết định của cả nhà hát và các chính trị gia khi không muốn hợp tác với chúng tôi là có liên quan đến một số vấn đề chính trị. Khi xét đến điều này, chúng tôi đã quyết định liên hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ để kiến nghị về vấn đề này dưới hình thức là công ty Mỹ gặp khó khăn khi biểu diễn ở Warsaw, trong khi các công ty do Đại sứ quán Trung Quốc tài trợ không gặp vấn đề như vậy.

Chúng tôi đã hẹn với Tùy viên Văn hóa của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cuộc họp có vẻ rất tốt nhưng với kinh nghiệm đã có, chúng tôi biết chúng tôi không thể chỉ trông chờ vào cuộc họp này, mặc dù chúng tôi được thông báo rằng họ sẽ tiến hành một số việc và trường hợp của chúng tôi sẽ được chuyển lên Đại sứ.

Chúng tôi biết có một điều rất quan trọng với hạng mục này, đó là chúng tôi không thể đặt hết hy vọng vào một người thường và chờ đợi cho đến khi có điều gì đó xảy ra. Chúng tôi quyết định phải tự mình chủ động và liên lạc với Đại sứ Hoa Kỳ tại Ba Lan. Tuy nhiên, rất khó để có được một cuộc hẹn đột xuất, nên chúng tôi đã tìm một sự kiện có mời Đại sứ tham dự. Chúng tôi đã mua vé đến đó. Sự kiện kéo dài hai ngày nên chúng tôi đành phải mua vé cho toàn bộ sự kiện. May thay, Đại sứ đã đến đó. Chúng tôi mất một tiếng rưỡi để xin gặp Đại sứ, và mặc dù các vệ sĩ không hợp tác lắm, nhưng chúng tôi đã nói được với Đại sứ khoảng một, hai phút gì đó, còn chiếu được cả đoạn giới thiệu Shen Yun và đưa danh thiếp cho bà ấy.

Chúng tôi cứ một người nói thì người kia phát chính niệm. Sau đó, chúng tôi rời khỏi sự kiện đó. Chúng tôi biết có những sinh mệnh chỉ có một cơ hội nghe chân tướng từ chúng tôi, nên chúng tôi không được thất bại dù có khó khăn thế nào đi nữa.

Lần tiếp theo chúng tôi gặp được các quan chức từ Hoa Kỳ là trong một sự kiện quân sự do Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức. Dù không biết chắc có thể gặp ai ở đó, nhưng chúng tôi vẫn đăng ký tham gia. Sau bài phát biểu khai mạc của Phó Đại sứ, chúng tôi biết đây là người mà chúng tôi cần nói chuyện, đặc biệt là khi ông ấy rời đi ngay sau khi phát biểu xong. Chúng tôi liền đuổi theo và nói với ông ấy về những khó khăn mà chúng tôi đang gặp phải. Ngoài ra, chúng tôi còn được Vụ Thương mại của Đại sứ quán Hoa Kỳ mời tới tham dự một cuộc họp để có thể giải thích tình huống hiện tại của chúng tôi.

Tại Đại sứ quán Hoa Kỳ, chúng tôi còn gặp được với người phụ trách công tác tổ chức sự kiện và báo chí. Vì thế, chúng tôi được thông báo về tất cả các sự kiện quan trọng nhất.

Chúng tôi cũng đăng ký một cuộc họp của TEDx mang tên là: “Be Bold, Never Regular“ (Đừng nhạt nhòa – mạnh dạn lên). Nhưng chỉ có đồng tu của tôi được chọn tham gia sự kiện này. Tuy nhiên, tôi nghĩ nếu chủ đề chính của sự kiện này là “mạnh dạn lên” thì tôi sẽ cứ đến thôi. Họ bảo tôi không được chọn thì không được vào, nhưng với chính niệm, tôi biết tôi phải đến đó nên tôi đã không bỏ cuộc.

Sau một thời gian, họ gọi cho người phụ trách duyệt cho người vào. Tôi nói với người phụ nữ này rằng tôi từ một thành phố khác tới, và đến đây chỉ để tham gia sự kiện này thôi, vì thế, cô ấy đã đồng ý cho tôi vào. Chúng tôi đã có những cuộc trò chuyện tốt đẹp với nhiều người, trong đó có cả chủ tịch của một tổ chức và một số nhân vật VIP khác mà chúng tôi đã gặp ở đó. Chúng tôi biết khi giảng chân tướng về Shen Yun chính là chúng tôi đang mời họ tới buổi biểu diễn sau này.

Ngoài ra, chúng tôi còn liên hệ với Đại sứ quán Israel, bao gồm Đại sứ; chúng tôi còn xây dựng được quan hệ hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Đài Loan, đều là những người đã giúp đỡ rất nhiều. Chúng tôi đã xây dựng được quan hệ tốt đẹp với một nhân viên tại đó.

Sau đó, chúng tôi tham gia một sự kiện từ thiện nhân dịp Giáng sinh. Tại đó, chúng tôi đã có cơ hội nói chuyện với Đệ nhất Phu nhân, một Thượng nghị sỹ là con gái của một vị tướng Ba Lan rất nổi tiếng, và cả Giám đốc Bộ phận Lễ tân Ngoại giao ở Ba Lan. Ngoài ra, chúng tôi còn trò chuyện được với một số nhân vật VIP khác, gồm cả Đại sứ Trung Quốc. Vì Đại sứ quán Trung Quốc cũng có một gian hàng ở đó, chúng tôi nghĩ đây có thể là cơ hội duy nhất để nói chuyện với vị đại sứ này và giảng chân tướng cho ông ấy và thông qua album Shen Yun, vì vậy chúng tôi liền tiếp cận ông ấy. Chúng tôi giới thiệu mình là người quảng bá Shen Yun và cho ông ấy xem trailer Shen Yun. Lúc đầu, ông ấy rất phấn khởi khi thấy văn hóa truyền thống Trung Quốc biểu diễn. Đến lúc một người phụ nữ từ phía sau nói với ông ấy rằng đó là Shen Yun thì ông ấy liền quay đi, không nói không rằng. Chúng tôi đã cố gắng tiếp cận ông ấy lần nữa nhưng ông ấy không muốn nói với chúng tôi.

Chúng tôi cũng đã tìm cách nói chuyện với Tổng thống và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ba Lan. Chúng tôi đã nói chuyện với một người bạn rất thân của Tổng thống Ba Lan. Chúng tôi đã viết email cho tất cả những nhân vật quan trọng nhất ở Ba Lan, cả Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ.

Cho đến nay, vẫn chưa có ai có thể giúp chúng tôi thuê được nhà hát này. Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các điều phối viên hạng mục VIP của Mỹ. Họ đã giúp chúng tôi lấy thư giới thiệu của hai chính trị gia Mỹ mà chúng tôi có thể sử dụng khi nói chuyện với các chính trị gia ở Ba Lan và gửi email cho các VIP. Chúng tôi cũng đã liên lạc với các nghị sỹ Nghị viện Châu Âu, trong đó có cựu Thủ tướng Ba Lan. Một trong những nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu đã đề nghị chúng tôi viết một lá thư cho giám đốc của nhà hát opera đó để ông ấy gửi và đề xuất cho chúng tôi thuê. Chúng tôi đã liên hệ với nhiều tổ chức văn hóa.

Để giảng chân tướng, chúng tôi còn viết một số email cho Đại sứ quán Trung Quốc và tất cả những tổ chức hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán Trung Quốc. Một trong những tổ chức này còn đề nghị giúp chúng tôi thuê địa điểm này, nhưng khoảng hai tuần sau, họ lại nói không giúp được.

Tất nhiên, chúng tôi còn cần liên hệ với nhiều người khác để giảng chân tướng, nhưng sự việc này đã xảy ra suốt bốn tháng qua. Đến một lúc, chúng tôi kết luận rằng chúng tôi cần phải buông bỏ chấp trước vào đúng ngày mà chúng tôi đã lên kế hoạch đưa Shen Yun đến Ba Lan. Có hai ngày như vậy, cứ lần nào cần tiến tiếp và mở ra những an bài thú vị mới, chúng tôi đều phải buông xuống.

Thay đổi chiến thuật: Xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế

Trong khi đó, chúng tôi cũng nhận ra rằng chúng tôi không thể giới hạn chính mình mà dồn hết nỗ lực vào Ba Lan, và chúng tôi cần phải suy nghĩ đến toàn bộ châu Âu và rộng hơn nữa. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu họp trực tuyến hàng tuần và lập ra một nhóm những học viên đang nỗ lực tìm địa điểm tốt nhất ở các nước châu Âu.

Theo hiểu biết của tôi, cách duy nhất cho chúng tôi là hợp nhất châu Âu và tìm tất cả những địa điểm tốt nhất trên lục địa cũ này. Chỉ có cách giúp đỡ, hỗ trợ và hợp tác với nhau, chúng tôi mới có thể hoàn thành sứ mệnh này. Chúng tôi nên vượt khỏi suy nghĩ chỉ biết lo cho địa phương của mình và bắt đầu nghĩ về các nhà hát tốt nhất, hợp sức để rồi có được tất cả những nhà hát tốt nhất.

Xem ra có vẻ là ý tưởng rất xa vời và một hạng mục dài hạn nhưng Đại Pháp vô biên, uy lực của Đại Pháp là ngoài sức tưởng tượng. Điều duy nhất chúng ta cần làm là thay đổi cách suy nghĩ của mình. Nếu không phải bây giờ thì khi nào mới có thời điểm tốt hơn để bắt đầu biến giấc mơ thành hiện thực? Chúng ta hãy trở thành một chỉnh thể và gánh vác toàn bộ trách nhiệm trên vai để thực hiện mong muốn của Sư Phụ đưa Shen Yun đến thành công lớn ở Châu Âu. Chúng ta có thể làm được. Không có ai khác để làm điều đó.

Tôi thực sự rất vui khi có một nhóm Shen Yun Châu Âu. Điều đó sẽ giúp chúng ta trở thành một chỉnh thể mạnh hơn. Tôi hiểu rằng nếu chúng ta không có sự hợp tác trên toàn châu Âu, thậm chí là toàn cầu thì chúng ta sẽ không có được những địa điểm tốt nhất. Tôi cho rằng đó là điều kiện để thành công ở phương diện này. Chúng ta thực sự cần phải vượt qua suy nghĩ của mình để có được cái nhìn rộng hơn về sứ mệnh của chúng ta, chứ không chỉ là ai biết nước người ấy.

Tôi biết việc này có thể không hề dễ dàng nhưng đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất. Điều kiện tiên quyết là phải thay đổi suy nghĩ của chúng ta, cống hiến toàn bộ sức lực và cuối cùng biến giấc mơ thành hiện thực. Đây là lý do vì sao chúng ta có mặt ở đây hôm nay, và tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ làm được khi phối hợp với nhau.

Chúng ta sẽ có thể thư thả sau khi trở về nhà, nhưng giờ là lúc phải tinh tấn và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi nhiệm vụ được hoàn thành. Chúng tôi đã bắt tay vào việc trong ba tháng qua, và tôi rất mừng khi thấy châu Âu đã bắt đầu hành trình lịch sử này để trở thành hợp nhất. Rất nhiều nhân vật lịch sử đã cố gắng để đạt được điều đó, nhưng các đệ tử Đại Pháp sẽ là người khép lại hành trình đó ở giai đoạn cuối cùng này. Nếu chúng ta không làm thì ai sẽ làm? Với thể ngộ này, chúng tôi bắt đầu hợp tác quốc tế ở quy mô lớn hơn.

Ngoài châu Âu, chúng tôi còn muốn giúp cả Nga, Latvia và Lithuania. Chúng tôi lập một nhóm, thảo luận về tình hình và mời các học viên của họ tham gia nhóm học Pháp châu Âu của chúng tôi. Theo thể ngộ của tôi, học Pháp tập thể và trò chuyện, chia sẻ với nhau sẽ giúp chúng ta hình thành chỉnh thể mạnh mẽ hơn và chấn nhiếp tà ác. Chúng tôi còn thành lập nhóm học Pháp ở Châu Phi, và đó lại là một thành công lớn. Đây là nhóm học Pháp phát triển nhanh nhất mà chúng tôi từng lập nên. Đương nhiên, cuối cùng, mục đích vẫn là đưa Shen Yun đến Châu Phi, và theo quan sát của tôi, rõ ràng là có thể, mọi người trong nhóm cũng có nhiệt huyết rất lớn.

Bây giờ, chúng tôi mới bắt đầu tiến hành hạng mục này theo cách này, và chúng tôi biết không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đi đến cùng. Hành trình này có thể mất một thời gian nhưng chúng tôi thấy chúng tôi phải làm bất cứ điều gì cần làm để hoàn thành việc này.

Hiện tại, tôi nhận thấy chúng tôi cần phải làm tất cả những gì có thể để khuyến khích nhiều học viên hơn nữa tham gia. Lúc đầu, các đồng tu tham gia nói rằng dù thế nào đi nữa, nếu cuối cùng chúng tôi phải tự làm thì cũng phải làm, nhưng hiện tại, chúng tôi thấy chúng tôi thực sự cần giúp các học viên khác tìm ra vị trí của họ trong hạng mục này và thể hiện tâm huyết của họ đối với hạng mục. Chỉ bằng cách tạo ra một chỉnh thể mạnh mẽ thì chúng ta mới có thể đi theo những gì đã được an bài một cách tốt nhất.

Chúng tôi đã thực hiện một số công việc và đã gặp gỡ nhiều người. Ngày càng có nhiều người trong giới thượng lưu nói về Shen Yun, ngày càng có nhiều nhân vật VIP và chính khách thấy chủ đề này không phải là điều mà họ có thể thờ ơ nữa.

Chúng tôi đã liên lạc được với rất nhiều người. Đương nhiên, vẫn còn nhiều người mà chúng tôi còn phải liên lạc nữa. Nhưng ở giai đoạn này, chúng tôi cần phải hướng nội kỹ càng và xét xem cần phải buông bỏ những gì, đề cao tâm tính, nâng cao thể ngộ và đột phá.

Nếu chúng ta không bị phân tâm vào điều gì khác ngoài sự thành công, và nếu có chính niệm mạnh thì chúng ta sẽ làm được. Chúng ta chỉ cần tín Sư tín Pháp và hoàn thành thệ ước của mình theo an bài của Sư phụ cho chúng ta.

Tạ ơn Sư tôn. Cảm ơn các đồng tu.

(Bài viết được trình bày tại Pháp hội Châu Âu 2019)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/17/在推广神韵中修炼-393357.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/19/179958.html

Đăng ngày 12-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share