Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2019] Bà Mạnh Tú Nga, học viên Pháp Luân Công 68 tuổi ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, được thả khỏi tù vào ngày 14 tháng 10 năm 2019.

Bà Mạnh bị bắt vào ngày 14 tháng 10 năm 2016, khi chuẩn bị tham gia phiên xét xử hai học viên khác. Bà bị kết án ba năm tù ở Nhà tù Nữ Liêu Ninh, và bà đã ví nơi đây “giống như địa ngục nơi trần gian”.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện với nền tảng là nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999 và một số lượng lớn các học viên đã bị giam giữ, bị cầm tù, và bị tra tấn kể từ đó.

Chính trực và nhân hậu

Bà Mạnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995 và bà đã cố gắng trở thành một người tốt hơn theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Khi làm việc tại Bệnh viện Điện lực Liêu Ninh trước khi nghỉ hưu, bà chịu trách nhiệm mua thuốc và các thiết bị y tế. Ở một vị trí có lợi lộc tiềm năng mà nhiều người coi là nơi nhận ‘lại quả’, bà Mạnh luôn từ chối các sản phẩm bị pha trộn hoặc các sản phẩm chất lượng thấp và từ chối nhận bất kỳ khoản thu nhập không chính đáng nào.

Bệnh viện đã tạo điều kiện cho bà Mạnh cơ hội được mua một căn hộ được trợ cấp với giá 2.000 Nhân dân tệ/mét vuông. Vào thời điểm đó, giá thị trường của những căn hộ này là trên 3.000 Nhân dân tệ/mét vuông. Khi nghe tin một đồng nghiệp không đủ điều kiện được mua căn hộ trợ cấp trong khi rất cần một căn hộ mà lại không đủ khả năng trả giá theo thị trường, bà Mạnh đã nhường lại cơ hội của mình cho đồng nghiệp mà không lấy một đồng nào. Những hành động như vậy đã khiến bà Mạnh được nhiều đồng nghiệp kính trọng.

Bắt giữ và giam cầm

Sau khi biết tin hai học viên lớn tuổi, bà Hách Lập Trung và bà Triệu Tĩnh, bị lên lịch xét xử vào ngày 14 tháng 10 năm 2016, bà Mạnh đã quyết định tham dự phiên xử. Phiên tòa diễn ra tại một phòng xử án bên ngoài Trại tạm giam Nam Câu.

Tuy nhiên, ngay sau khi bà xuống xe buýt gần trại tạm giam, một số cảnh sát mặc thường phục đã vây quanh bà Mạnh. Một người giật túi xách của bà và đưa bà đến Đồn cảnh sát Cổ Thành Tử.

Sau khi lấy được chứng minh nhân dân và chìa khóa của bà, Ngụy Chấn Hưng và một số cảnh sát khác từ Cục An ninh Nội địa Phủ Thuận đã đưa bà về căn hộ của bà. Họ lục soát nhà và tịch thu các kinh sách Pháp Luân Công, máy tính và một cọc tiền hơn 9.000 tệ được cất giữ trong đàn piano. Họ đã đưa bà đến trại tạm giam Nam Câu vào cuối ngày hôm đó.

Xét xử và kết án

Để vu oan và buộc tội bà Mạnh, cảnh sát đã tra tấn bà trong suốt thời gian thẩm vấn. Một lần, bà bị cấm ngủ ba ngày liên tiếp. Công an Ngụy đã nỗ lực lừa gạt bà, nói rằng: ”Nếu bà ký giấy tờ ở đây, chúng tôi sẽ ngay lập tức mua cho bà một vé máy bay để đi du lịch nước ngoài [và gặp con gái của bà ở nước ngoài]. Cảnh sát Ngụy còn tống tiền gia đình bà 20.000 tệ.

Trong phiên xử tại Tòa án Thuận Thành vào ngày 28 tháng 2 năm 2017, luật sư Dư Văn Sanh đã bào chữa cho bà Mạnh vô tội. Ông nói: “Thân chủ của tôi đã không vi phạm bất kỳ điều luật nào hoặc gây tổn hại nào đối với xã hội, tất cả các cáo buộc chống lại thân chủ tôi đều không có căn cứ.”

Mặc dù không có bằng chứng nào chống lại bà Mạnh, nhưng các quan chức tòa án vẫn kết án bà ba năm tù cùng mức phạt 5.000 tệ. Ngoài ra, bà cũng bị ngừng cấp lương hưu. Bà Mạnh đã nộp đơn kháng cáo, nhưng Tòa Trung cấp Phủ Thuận vẫn giữ nguyên phán quyết.

Bị tra tấn trong tù

Sau khi được chuyển đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 1 tháng 11 năm 2017, đầu tiên bà Mạnh bị giam giữ trong Khu Cải Huấn (các tù nhân gọi là “Khu ma quỷ” vì sự tàn bạo của nó). Lính canh đã cố gắng ép bà Mạnh phải từ bỏ niềm tin của mình; khi bà từ chối, bà phải đứng bất động trong một thời gian dài mà không được ngủ.

Từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, bà Mạnh bị bắt phải đứng trên một tấm gạch lát có kích thước bằng một viên gạch mà không có thức ăn cũng như không được đi vệ sinh. Một tù nhân sẽ mang cho bà một ít thức ăn trong giờ ăn. Người tù nhân được cử giám sát bà Mạnh đã đe doạ bà: “Nếu bà không từ bỏ Pháp Luân Công, chúng tôi sẽ tra tấn bà đến chết.” Bất cứ khi nào các quan chức bộ phận đến kiểm tra hàng tháng, các tù nhân sẽ hối thúc bà Mạnh từ bỏ đức tin. Một tù nhân nói: “Nếu bà cứ tiếp tục đứng ở đây như thế này, bà sẽ chết đấy. Có người cũng giống như bà đã bị liệt sau khi đứng ở đây một thời gian dài.”

Vì bà vẫn kiên định với đức tin của mình, nên bà đã bị cấm ngủ. Các tù nhân sẽ đánh thức bà dậy bất cứ khi nào bà ngủ gật. Có lần, một lính canh đã cầm chiếc dùi cui điện đã được sạc đầy rồi hỏi: “Bà có dừng tập Pháp Luân Công không?” Nhận thấy bà không đáp lại, trưởng phòng giam đã đá vào người bà Mạnh nhiều lần và sau đó lính canh đã chuyển bà đến Đội số 1 nơi các tù nhân bị bắt phải làm đồng phục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/6/395486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/18/180773.html

Đăng ngày 10-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share