Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 02-12-2019] Các học viên Pháp Luân Công tại Đảo Bắc (North Island) của New Zealand đã tham gia năm lễ diễu hành mừng Giáng sinh khác nhau vào hôm thứ Bảy, ngày 30 tháng 11, và Chủ Nhật, ngày 1 tháng 12 năm 2019.

Để tham gia tất cả năm cuộc diễu hành này, các học viên đã chia thành các đoàn nhỏ hơn. Đoàn Nhạc Tian Guo đã tham gia lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại Tauranga vào thứ Bảy và một lễ diễu hành khác tại Devonport, Auckland, vào Chủ Nhật. Đội trống lưng và chiếc xe hoa tham gia lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại Manurewa vào thứ Bảy và tại Palmerston North vào Chủ Nhật. Đội múa rồng tham gia lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại Ellerslie, Auckland, vào Chủ Nhật.

fe370422addcd48cbd899298b8323f77.jpg

Đoàn Nhạc Tian Guo tham gia Lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại Tauranga

a28b523d41a2cdc13cf7b8f442352891.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trong Lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại Manurewa, Auckland

bb2b95245429e7d46e61778570d08b39.jpg

Lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại Manurewa

26ab6c53201a17d0a3cf6727ccadc06b.jpg

Đội múa rồng trong Lễ diễu hành mừng Giáng sinh tại Ellerslie, Auckland

Vào hôm Chủ Nhật, ông John Raeburn, giáo sư tâm lý học tại Đại học Auckland, ra ngoài uống cà phê với người bạn thân Mary Hancock tại Devonport và tình cờ gặp cuộc diễu hành mừng Giáng sinh. Ông cho biết ông đặc biệt ngưỡng mộ Đoàn Nhạc Tian Guo.

Ông nói: “Chúng tôi là người New Zealand, sinh ra và lớn lên ở đây. Nhưng chúng tôi thực sự yêu thích âm nhạc của đoàn Pháp Luân Công. Màn trình diễn của họ rất tuyệt vời, khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc.”

Ông biết các học viên Pháp Luân Công phải chịu bức hại nghiêm trọng ở Trung Quốc. Các học viên tại New Zealand có quyền tự do biểu đạt. Ông chân thành hy vọng rằng tất cả các học viên đều có thể cảm nhận được Auckland chào đón và cần họ.

4fc0dfdfd57ae1b0de13a8b5d6b39106.jpg

Ông John Raeburn (bên phải) và người bạn Mary Hancock (ở giữa) cùng một thành viên của Đoàn Nhạc Tian Guo

Ông John và bà Mary, hai người dân địa phương, thích thiền định và muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Ông John nói: “Tôi biết các học viên tốt như thế nào và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kinh hoàng và đáng sợ ra sao.”

Ông nhận xét ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công hết sức tàn nhẫn vì các học viên Pháp Luân Công quá khác biệt với ĐCSTQ.

b80d0a5bc56c17a40817cb88dc1957fa.jpg

Ông Joseph Allan (bên phải), tại Manurewa, chào đón các học viên Pháp Luân Công

Ông Joseph Allan, thành viên hội đồng địa phương tại Manurewa, đồng thời là nhạc trưởng của Dàn nhạc Giao hưởng Hợp xướng Thanh niên Manukau. Ông ca ngợi đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công vì màn trình diễn tuyệt vời của họ. Ông cho biết trang phục của họ bắt mắt và ông đánh giá cao sự góp mặt của họ trong cuộc diễu hành.

Ông Luke King, người quản lý một trường mẫu giáo, cho biết: “Đội trống lưng biểu diễn rất hay và được tổ chức tốt. Trang phục của họ rất đẹp, và có vẻ như họ đã luyện tập trong một thời gian dài.”

Ông cũng biết tất cả các thành viên của đội trống lưng đều là học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Pháp Luân Công là một phương thức tu luyện thiền định, rất tốt và lành mạnh. Đó là một tín ngưỡng ôn hòa.”

5a9240b4802d1b97a304caa114512def.jpg

Ông Luke King

Ông Luke cũng đặt câu hỏi tại sao Pháp Luân Công phải chịu nhiều khổ nạn như thế ở Trung Quốc. Một học viên giải thích cho ông rằng chính quyền ĐCSTQ là vô thần và không cho phép người dân tín Thần, vì vậy nó đàn áp hầu hết tất cả các tín ngưỡng, kể cả phật tử Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ. Ông liền hiểu ngay tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công và nói ông muốn tìm hiểu thêm về điều đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/2/396539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/6/180978.html

Đăng ngày 08-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share