Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-11-2019] Một cư dân thành phố Tảo Dương, tỉnh Hồ Bắc bị giam giữ trong hơn hai năm qua vì đức tin của cô vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 10 năm 2017, cô Trương Ngọc Mai, ngoài 30 tuổi, bị bắt giữ sau khi bị báo chính quyền vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà cô và đưa cô tới Trại tạm giam Tảo Dương. Cô bị giam ở trại này kể từ đó tới nay. Sau đó, cô bị bắt giữ chính thức, tuy nhiên, vẫn chưa rõ cô đã bị truy tố hay chưa.

Trước lần bị bắt giữ gần đây nhất, cô Trương từng bị bắt vào ngày 22 tháng 6 năm 2009. Cảnh sát đã cấm ngủ và bắt cô phải ngồi một mạch từ 4 giờ chiều đến tận sáng hôm sau, trong thời gian đó cô không được cung cấp đồ ăn thức uống. Họ sẽ đánh đập và lăng mạ cô hễ cô nhúc nhích người.

Sau đó cô Trương bị kết án và thụ án trong Nhà tù Nữ thành phố Vũ Hán. Cô bị cưỡng bức lao động không công hơn 10 giờ mỗi ngày. Lính canh cũng tổ chức vô số các phiên tẩy não và cố gắng buộc cô phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/28/396356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/5/180968.html

Đăng ngày 07-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share