Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2019] Bà Vũ Dương Trân, 75 tuổi, là nhân viên về hưu của Viện Nghiên cứu Khoa học Đo lường tỉnh Quảng Đông, đã mất thị lực ở mắt phải sau khi bị giam 19 ngày trong một trung tâm tẩy não vào năm 2016.

Từ khi được thả, công an và nhân viên uỷ ban khu phố liên tục kéo đến nhà hoặc gọi điện sách nhiễu bà. Kết quả là sức khoẻ của bà xấu đi và bà đã mất thị lực ở cả hai mắt.

2017-12-31-mh-guangdong-wuyangzhen--ss.jpg

Bà Vũ Dương Trân

Bị đưa đến trung tâm tẩy não vì kiện Giang Trạch Dân

Bà Vũ, một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt và giam giữ nhiều lần sau khi cuộc đàn áp lên đức tin của bà bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Ngày 3 tháng 7 năm 2015, bà đã đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc là Giang Trạch Dân lên Toà án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao.

Điều này đã khiến người của Uỷ ban khu phố Lâm Hoà sách nhiễu bà. Họ doạ sẽ tống bà vào tù vì đã nộp đơn kiện. Họ yêu cầu bà chuyển nơi đăng ký hộ khẩu. Thậm chí họ còn lệnh cho bà phải nguyền rủa Pháp Luân Công nhưng bà đã từ chối.

Ngày 2 tháng 11 năm 2016, người của Uỷ ban khu phố Lâm Hoà đã đưa bà Vũ ra khỏi nhà và đưa bà đến một trung tâm tẩy não địa phương, một cơ sở ngoài vòng pháp luật dùng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công.

Tại Trung Quốc, các uỷ ban cộng đồng là tự nguyện, là các tổ chức phi chính phủ nhưng chịu sự quản lý của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bởi chính sách bức hại, nên những uỷ ban như vậy lại được giao nhiệm vụ giám sát các học viên Pháp Luân Công địa phương. Dù không có quyền bắt người, nhưng họ thường xuyên phối hợp với công an để giam giữ các học viên Pháp Luân Công.

Bà Vũ đã bị ngược đãi và tra tấn trong khi bị giam giữ. Vào thời điểm được thả vào ngày 21 tháng 11 năm 2016, mắt phải của bà đã bị mù, và thị lực mắt trái bị suy giảm nghiêm trọng.

Đệ đơn kiện những kẻ bức hại và thẩm phán

Tháng 6 năm 2017, bà Vũ đã đệ đơn kiện hình sự Uỷ ban Khu phố Lâm Hà, tổ chức chịu trách nhiệm đưa bà đến trung tâm tẩy não. Toà án Vận tải Đường sắt Số 1 Thành phố Quảng Châu đã nhận đơn của bà nhưng sai đó lại bác bỏ vào ngày 17 tháng 7, với lý do bà không cung cấp đủ bằng chứng.

Có hai cách để đệ đơn ở Trung Quốc. Một là nộp các tài liệu kháng cáo lên tòa án cấp sơ thẩm– cơ quan này sẽ có nghĩa vụ chuyển tiếp hồ sơ tới một tòa án cấp phúc thẩm tương ứng. Hai là để nguyên đơn nộp đơn trực tiếp lên tòa cấp phúc thẩm.

Bà Vũ đã quyết định nộp đơn đến Toà án Trung cấp Vận tải Đường sắt Thành phố Quảng Châu thông qua toà án xét xử địa phương (Toà án Số 1 Vận chuyển Đường sắt Thành phố Quảng Châu). Thẩm phán Hoàng của toà án cấp sơ thẩm đã nhận đơn của bà sau hai lần từ chối, nhưng ông ta không chuyển lên toà án cấp cao hơn theo quy định của pháp luật.

Bà Vũ đã gửi đơn trực tiếp lên toà án cấp phúc thẩm vào khoảng tháng 8 năm 2017. Bà cũng đệ đơn kiện thẩm phán Hoàng và hai trợ lý thẩm phán vì từ chối chuyển đơn của bà.

Bị sách nhiễu tại nhà

Công an đã sách nhiễu và Vũ tại nhà vào ngày 4 tháng 8 và 7 tháng 9 năm 2017. Họ đã tra hỏi gia đình bà và yêu cầu họ điền vào biên bản.

Bảy công an, gồm ba người mặc đồng phục, lại sách nhiễu bà Vũ vào ngày 13 tháng 11 năm 2018. Không ai trong số họ trình giấy chứng minh thân phận. Bà Vũ đã kể với họ về việc bản thân bị ngược đãi và tra tấn trong trung tâm tẩy não vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng bà liên tục bị ngắt lời.

Dưới đây là những bức ảnh do camera an ninh trong nhà bà Vũ ghi lại khi công an đến sách nhiễu bà.

2019-10-27-203533-0--ss.jpg

Ba nam một nữ (hai người mặc đồng phục) sách nhiễu bà Vũ vào ngày 4 tháng 8 năm 2017.

2019-10-27-203533-1--ss.jpg

Ba nam một nữ mặc đồng phục sách nhiễu bà Vũ vào ngày 7 tháng 9 năm 2017.

6bfb9aefe1e1146c755e8bb9bd8c692d.jpg

Bảy người sách nhiễu bà Vũ vào ngày 13 tháng 11 năm 2018. (Người nữ mặc áo xanh là con gái của bà Vũ.)

bc323612135cd1c7232226faf8d5bb28.jpg

Bà Vũ (ngồi trên ghế) bị sách nhiễu vào ngày 13 tháng 11 năm 2018. (Dòng chữ tiếng Trung nghĩa là người trong vòng tròn là kẻ cầm đầu vụ sách nhiễu.)

7a6cc9f4f82c53a5ca948f2412f30bcb.jpg

Bà Vũ bị sách nhiễu vào ngày 13 tháng 11 năm 2018. (Dòng chữ tiếng Trung nghĩa là bà cần sự giúp đỡ của con gái ngay tại nhà do bà bị mù.)

7239c1441999923b208298934ef7d18b.jpg

Bà Vũ bị sách nhiễu vào ngày 13 tháng 11 năm 2018. (Dòng chữ tiếng Trung nghĩa là người đàn ông mặc áo sọc ra lệnh cho bà Vũ đi vào một phòng khác để tra hỏi.)

Bài liên quan:

Bị mù trong lúc giam giữ, một phụ nữ khởi kiện những người có trách nhiệm đã gây cản trở

Một phụ nữ 72 tuổi mất thị lực sau khi bị tra tấn tại trung tâm tẩy não


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/28/395127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/11/14/180715.html

Đăng ngày 06-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share