Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-08-2019] Đây là câu chuyện về cháu trai 15 tuổi của tôi. Vào buổi tối ngày đầu tiên từ bệnh viện về nhà, cháu trai mới sinh của tôi bắt đầu nôn ra một chất bọt trắng. 3 giờ sáng hôm sau, cháu nôn ra chất lỏng màu vàng và da trở nên tái xanh.

Các triệu chứng ấy cứ kéo dài và cháu bị khó thở. Chúng tôi đã đưa cháu đến bệnh viện.

Khi bác sĩ cấp cứu khám cho cháu, họ cho biết khi cháu chào đời, bác sĩ sản do vội vã đã không hút hết nước ối ở phổi của cháu. Cháu trai tôi phải thở oxy và nhập viện. Sau hơn một tháng điều trị, tình trạng không cải thiện. Bác sĩ liên tục cảnh báo chúng tôi rằng cháu có thể bị tổn thương não do suy hô hấp, và có thể cần phải điều trị lâu dài.

Mọi người trong gia đình chúng tôi rất buồn bã. Tôi nói với em gái: “Chúng ta hãy về nhà đi. Sư phụ đang bảo hộ của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có niềm tin vào Sư phụ, chúng ta sẽ ổn thôi.” Em gái tôi đồng ý với tôi.

Sau khi về nhà, tình trạng của cháu đã dần cải thiện và tâm trạng em gái tôi cũng vậy. Tôi động viên em rằng: “Chúng ta cần có niềm tin vào Sư phụ và giữ chính niệm. Chỉ khi ấy Sư phụ mới có thể giúp chúng ta.“

Em tôi rất kiên nhẫn chăm sóc con trai. Thế nhưng, so với những đứa trẻ khác, cháu tôi nhỏ hơn, gầy hơn và trầm tính hơn.

Khi cháu tôi khoảng 2 tuổi, cháu bị sốt kéo dài một tuần. Em tôi phải đi làm trở lại, vì thế tôi đưa cháu về nhà. Tôi ôm cháu thật chặt và dạy cháu đọc: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Cơn sốt của cháu đã hết trong vòng 10 phút.

Đó chính là ngày cháu tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hằng ngày, cháu đánh thức mẹ dậy sớm để luyện công và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp, cho cháu nghe. Khi bắt đầu vào học lớp một, cháu đã có thể đọc cuốn Chuyển Pháp Luân từ đầu đến cuối.

Tính cả tôi và chị gái tôi, gia đình tôi có sáu học viên. Chúng tôi quyết định thành lập một nhóm học Pháp tại nhà, để cùng nhau tinh tấn. Cả nhà chọn cháu làm nhóm trưởng. Cháu rất nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ và khả năng ngộ Pháp không kém gì người lớn. Cháu cũng tham gia phân phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp cùng với chúng tôi.

Ở trường, cháu là một học sinh giỏi và đã nhận được nhiều giải thưởng. Mặc dù các giáo viên ở trường ra sức thuyết phục nhưng cháu vẫn từ chối gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Trung Quốc, một tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Mặc dù khi lên cấp hai, lượng bài tập về nhà tăng lên, nhưng cháu không bao giờ lơ là việc học Pháp và luyện công.

Một giáo viên nói với cháu rằng: “Em sắp tốt nghiệp rồi. Điểm số và trình độ của em rất xuất sắc. Tuy nhiên, nếu em không gia nhập Đoàn Thanh niên, tương lai của em có thể bị ảnh hưởng. Đó là một điều đáng tiếc.” Nhưng điều này không làm lay chuyển được cháu tôi. Cháu đã từ chối tham gia bất kỳ tổ chức liên đới nào của ĐCSTQ.

Cháu tôi là một thiếu niên 15 tuổi khỏe mạnh. Cháu đang phát triển toàn diện về mọi mặt dưới sự dẫn dắt của Sư phụ và Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/14/从弱智儿成为优秀生-391396.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/1/179137.html

Đăng ngày 24-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share