Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2019] Sống sót sau 10 năm bị cầm tù và tra tấn vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một người phụ nữ 57 tuổi đã bị suy sụp tinh thần chỉ vài tháng sau vụ việc bắt giữ gần đây nhất của bà vào tháng 10 năm 2018.

Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 10 năm 2018, bà Dương Vấn Kiệt, một cư dân thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông bị các nhân viên của Đội An ninh Nội địa Chiêu Viễn bắt giữ.

Bà bị đưa tới Trại tạm giam Yên Đài, ở đó lính canh còng tay bà cả ngày lẫn đêm, kể cả khi bà ăn, ngủ và sử dụng nhà vệ sinh.

Sau đó vài tháng, bà Dương bị suy sụp tinh thần và được chị gái đưa về nhà.

10 năm bị cầm tù và tra tấn.

Tháng 5 năm 1996, bà Dương được chị gái giới thiệu Pháp Luân Công. Khi đó bà vừa mới ly hôn với chồng và đang rơi vào trạng thái trầm cảm. Những bài giảng nâng cao tâm tính của Pháp Luân Công và năm bài công pháp nhẹ nhàng đã giúp bà lấy lại hy vọng vào cuộc sống. Bệnh dạ dày và đông cứng vai của bà đã biến mất.

Bởi kiên định tu luyện Pháp Luân Công, nên bà nhiều lần bị bắt giữ và bị tra tấn trong khi bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức, trung tâm tẩy não và nhà tù.

Tháng 3 năm 2002, bà Dương bị bắt vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị kết án ba năm tại Trại Lao động cưỡng bức nữ Số 2 Tỉnh Sơn Đông.

Lính canh nhét băng vệ sinh vào miệng của bà và để ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công vào trong quần lót của bà để làm nhục bà. Sau khi thời gian thụ án của bà kết thúc, Phòng 610 đã đưa bà tới một trung tâm tẩy não để tiếp tục bức hại bà vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Tại trung tâm tẩy não, bà bị treo cổ tay lên và ngón chân của bà hiếm khi chạm được xuống đất và bà còn từng bị cấm ngủ hơn 40 ngày.

Bà cũng bị treo vào một thanh kim loại trong tư thế úp mặt xuống đất. Sau đó, lính canh đã sử dụng dùi cui điện để sốc điện bà hơn một giờ đồng hồ. Bà ngã khụy xuống đất ngay sau khi được thả ra.

Ngày 25 tháng 7 năm 2010, bà Dương bị bắt giữ một lần nữa vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bởi bà tuyệt thực để phản đối sự bắt giữ và giam giữ tùy tiện, nên bà đã bị bức thực.

Sau đó, Tòa án Thành phố Chiêu Viễn đã kết án bà bốn năm bốn tháng. Tháng 4 năm 2011, bà bị đưa tới Nhà tù nữ Tỉnh Sơn Đông ở thành phố Tế Nam.

Lính canh nhà tù thường xuyên đánh bà, không cho phép bà ngủ và tắm rửa, họ còn bức thực bà bằng nước tiểu.

Sau nhiều lần tra tấn, bà vẫn không từ bỏ đức tin của mình, nên lính canh đã biệt giam bà toàn bộ thời gian còn lại của án tù với gần bốn năm. Phòng biệt giam chỉ rộng 18m2, không có cửa sổ và chỉ có một lỗ to bằng cái bát ở cửa chính để nhận thức ăn và nước. Bà Dương phải chịu nhiệt độ khắc nghiệt và buộc phải ngủ trên sàn nhà.

Bà Dương cho biết các bài giảng Pháp Luân Công đã cho bà sức mạnh và hy vọng để chịu đựng qua những tra tấn và thay thế sự cô đơn bằng sự bình yên trong trái tim.

Bài liên quan:

Chứng kiến các lính canh tù bức hại các học viên đến phát điên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/5/394192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/11/180271.html

Đăng ngày 28-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share