Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Mai Duyên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2019]

Hai lần bình an khi đối mặt với tình huống nguy hiểm nhờ sự bảo hộ của Sư phụ

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997 và được Sư phụ bảo hộ kể từ đó.

Năm 1998 khi một người bạn và tôi đi xe máy qua cầu thì bị một chiếc ô tô đi ngược chiều đâm vào. Cả hai chúng tôi văng ra khỏi xe. Tôi đã đứng lên ngay khi bị ngã xuống đất, kiểm tra lại mình và thấy một chỗ rách trên quần chỗ đầu gối. Người bạn của tôi bị chảy một chút máu ở tay, còn chiếc xe máy thì không bị hư hại. Người lái xe ô tô chạy đến chỗ chúng tôi và rất ngạc nhiên khi thấy cả hai chúng tôi đều an toàn và lành lặn.

Buổi chiều mùa Đông năm 2003, vợ chồng tôi đang đi về nhà cùng con nhỏ trên chiếc xe máy. Trên đường có một lớp băng dày. Một chiếc ô tô bật đèn pha đi về phía chúng tôi từ hướng ngược lại. Chồng tôi đã cố gắng né chiếc xe theo bản năng và xe máy của chúng tôi bị trượt đi. Con tôi và tôi văng ra vệ đường. Tôi bế con đứng dậy, như chưa hề có chuyện gì xảy ra và chồng tôi cũng ổn. Tôi biết rằng Sư phụ đã ở bên tôi và luôn bảo hộ tôi.

Kính trọng người già và tốt bụng với em họ

Bà tôi sống hơn 100 tuổi. Mỗi lần ghé thăm bà, tôi gội đầu và rửa chân cho bà và cẩn thận cắt móng tay, chân cho bà. Tôi là người duy nhất mà bà tin tưởng để cho cắt móng. Sau khi bà qua đời, tôi nói với chú thím họ rằng tôi sẽ chia sẻ chi phí tang lễ với họ vì bố tôi đã qua đời. Chú thím tôi chỉ phải trả một phần nhỏ. Tôi để họ được ghi danh tưởng niệm để giữ thể diện cho họ. Khi họ nhận bùa hộ mệnh mang chân tướng, tôi cảm thấy những gì tôi đã làm thật đáng giá.

Tôi cũng đối xử với gia đình chồng như vậy. Bà của chồng tôi nằm liệt giường do bị đột quỵ. Tôi gội đầu và rửa chân cho bà, cắt móng tay, chân và giúp bà cho đến khi bà qua đời.

Chú của chồng tôi bị ốm và nằm viện. Chúng tôi tới thăm chú nhưng không được phép gặp bởi vì chú đang được chăm sóc đặc biệt. Tôi nói với con trai chú: “Em đừng lo. Hãy tin rằng chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!’ sẽ được bình an và bảo hộ.” Cậu ấy giận giữ và bảo: “Làm sao mà chị lại tin điều đó chứ. Em phát bực mỗi khi ai đó nói với em như vậy.” Sau đó cậu ấy bỏ đi. Cậu ấy đã không hòa hợp với bố mình kể từ khi mẹ cậu qua đời vài năm trước. Tôi không tranh cãi với cậu ấy, nhưng tôi bảo chồng tôi ở lại với cậu ấy và giúp chăm sóc bố cậu vài ngày. Tôi để lại cho cậu chút tiền để thanh toán viện phí và bảo cậu tự chăm sóc bản thân.

Sau đó chú chồng tôi được ra viện. Chúng tôi lại đến thăm họ. Tôi lau nhà và giặt tất cả đệm, ga giường và quần áo cho chú ấy. Tôi đã làm việc đó hết cả ngày. Tôi cũng bảo chồng đưa cậu em họ đi mua quần áo còn tôi nấu ăn cho chú.

Vào buổi chiều, em họ anh ấy hỏi tôi: “Tại sao chị lại tốt bụng thế? Em đã bị bắt nạt nhiều năm nay; chị là người duy nhất chân thành với em.” Tôi cười và nói: “Bởi vì chị học Pháp Luân Đại Pháp!” Tôi kể cho cậu ấy nhiều điều kỳ diệu về Đại Pháp. Cậu ấy lắng nghe và cuối cùng nói: “Giờ thì em biết sự thật rồi: Đại Pháp rất tốt và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là xấu. Hãy giúp em thoái ĐCSTQ.” Sau đó, cậu ấy khen tôi trước mặt những người khác: “Vợ anh họ tôi tu luyện Pháp Luân Công; chị ấy là tốt nhất!”

Khi họ hàng chúng tôi đến vùng chúng tôi để khám bệnh, tôi thường giúp đỡ họ, nấu ăn cho họ và vào viện thăm họ. Tôi cũng nói với họ chân tướng Đại Pháp. Nhiều người trong số họ đã được phúc báo khi biết chân tướng.

“Qua chị, tôi tin Đại Pháp là tốt”

Năm 2005 tôi mở một cửa hiệu. Một lần một nhà cung cấp giao hàng cho tôi rồi vội vã rời đi. Sau khi kiểm tra đơn hàng, tôi phát hiện rằng nhà cung cấp đã tính thiếu cho tôi vài trăm Tệ. Vì vậy tôi đi thanh toán phần còn thiếu cho anh ấy. Ban đầu anh ấy không tin tôi. Anh ấy nghĩ tôi đến vì anh ấy đã tính thừa tiền của tôi. Sau đó anh ấy nói: “Tôi đã kinh doanh nhiều năm, nhưng tôi chưa từng gặp ai trung thực như chị!”

Sau đó, anh ấy lại tính phí cho tôi thiếu một nghìn Tệ. Khi tôi trả lại phần còn thiếu, anh ấy nói: “Cảm ơn chị rất nhiều! Tôi không thể tin trên đời này lại có người tốt như chị.” Tôi cười và nói: “Anh cố gắng đừng tính thiếu nữa; tất cả chúng ta đều làm ăn kinh doanh và chẳng được lời lãi gì nhiều” Anh ấy xúc động: “Thật may mắn, tôi đã gặp được chị. Nếu đó không phải là chị, không ai sẽ bù tiền thiếu cho tôi.”

Nhân cơ hội đó tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh. Anh ấy đột nhiên nhận ra: “Thảo nào mà chị thật tốt. Tôi không biết Đại Pháp tốt như thế nào, nhưng giờ tôi có thể biết qua chị. Tôi thật sự tin Đại Pháp là tốt.” Sau khi biết được cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Đại Pháp, anh ấy đã thoái tất cả các tổ chức liên đới của Đảng.

Một lao động nhập cư trong trời gió

Tôi cố hết sức giúp đỡ những người lạ khi cần. Một ngày gió lạnh mùa Đông, một người đàn ông trung niên đang run rẩy bên ngoài cửa hiệu của tôi. Anh ấy cứ nhìn mãi vào trong. Tôi mở cửa và cố gắng mời anh vào. Nhưng anh lắc đầu và nói anh ấy sẽ không mua gì cả. Tôi mỉm cười và nói: “Bên ngoài rất lạnh. Hãy vào nhà và sưởi ấm đi.” Khi đã ở trong cửa hàng, anh nói với tôi rằng anh là một người lao động nhập cư, nhưng ông chủ của anh đã không thể thanh toán tiền lương cho anh. Dù đã gần đến Tết, anh ấy cũng không thể về nhà. Anh ấy nói mình muốn tìm một công việc khác đồng thời thúc giục ông chủ trả lương cho mình. Anh còn phải lo cho ba con nhỏ ở nhà, và anh đã không ăn gì vài ngày nay.

Tôi nấu cho anh một bát mỳ và hai quả trứng. Khi anh ấy bối rối nhìn tôi, tôi nói: “Hãy ăn mì đi cho nóng. Đừng lo gì cả. Tôi sẽ giúp anh tìm việc và anh sẽ lấy được tiền nợ từ ông chủ.” Khi cầm bát lên, anh ấy khóc và nói: “Tôi cảm giác như đang ở nhà. Tôi không biết phải đền đáp lòng tốt và sự giúp đỡ của chị như thế nào.” Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho anh và giúp anh thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Anh ấy khóc như một đứa trẻ và liên tục nói: “Cảm ơn chị rất nhiều!” Sau đó tôi tìm cho anh một công việc trong một công ty mà có cả nơi ăn ở miễn phí. Tôi mua cho anh ít thức ăn, gọi taxi cho anh đến chỗ làm và đưa anh 100 Tệ để mua những thứ thiết yếu hàng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/22/383034.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/28/180087.html

Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share