Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-10-2019] Sau hai năm với nhiều lần đề nghị thăm thân, cuối cùng, gia đình cô Vương Hải Yến cũng được vào thăm. Họ tan nát cõi lòng khi thấy người phụ nữ từng năng động, hoạt bát, nay đờ đẫn trước những lời hỏi thăm, không nhận ra được người thân. Con trai cô đã bật khóc ngay khi nhìn thấy mẹ.

114e850a9611b7cfdc7da8e894321cba.jpg

Cô Vương Hải Yến trước khi bị bắt

Cô Vương, cư dân thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đang bị giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc ở thành phố Thạch Gia Trang chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Theo thông tin từ một lính canh, cô Vương không nói chuyện, không buồn chăm sóc bản thân, đặc biệt là vệ sinh cá nhân.

Cô Vương bị bắt vào ngày 20 tháng 5, sau khi bị tố giác treo biểu ngữ có nội dung về Pháp Luân Công.

Cô bị kết án bốn năm ba tháng, bị Tòa án Quận Hải Cảng phạt 3.000 tệ vào ngày 20 tháng 11 năm 2018. Đơn kháng cáo của cô bị Tòa án Trung cấp Tần Hoàng Đảo bác bỏ vào tháng 3 năm 2019. Bốn tháng sau, cô bị đưa vào tù.

Mãi cho tới gần đây, gia đình cô Vương mới được vào thăm cô. Không có thông tin gì về việc cô đã phải chịu những hình thức tra tấn nào trong hai năm qua, khiến cô rơi vào tình trạng hiện tại.

Cô Lữ Thải Vân, chị dâu của cô Vương, hiện đang sống tại Mỹ, đã kêu gọi trả tự do cho cô Vương trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc tại New York từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9 năm 2019.

28b914554ae31d4ddac548ed720e7fd3.jpg

Cô Lữ kêu gọi trả tự do cho cô Vương trong buổi mít-tinh ở thủ đô Washington vào ngày 18 tháng 7 năm 2019, nhân 20 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công

Cô Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 1996. Cô cho biết môn tu luyện đã mang lại sự bình an trong tâm và giúp cô loại bỏ tính nóng nảy của mình. Chấn thương mắt cá chân và viêm tai khiến cô bị mất thính lực cũng gần như được chữa khỏi nhờ tu luyện môn thiền định Pháp Luân Công.

Chỉ vì không từ bỏ niềm tin của mình, cô Vương liên tục bị bắt giam trong vòng 20 năm qua.

Báo cáo liên quan:

Cô Vương Hải Yến bị kết án phi pháp và bị phạt tiền

Một phụ nữ ốm thập tử nhất sinh phải đứng xử án; thêm một gia đình bị phá vỡ vì cuộc bức hại

“Chúng tôi có trách nhiệm phơi bày cuộc bức hại”, người kháng nghị tại trụ sở Liên Hợp Quốc cho biết


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/8/秦皇岛王海燕被迫害致不识家人-海外亲人营救-394313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/13/180303.html

Đăng ngày 24-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share