Bài viết của Thanh Tịnh, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 04-10-2019] Tôi đắc Pháp năm 2015 trên mạng và đã đi qua quá trình tu luyện được bốn năm. Khi xem video Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu, Bài giảng thứ nhất, tôi đã hiểu ra mục đích của sinh mệnh mình vì điều này mà đến. Khi đó tôi đang giao lưu với đệ tử Đại Pháp mình quen ở trên mạng truyền thông xã hội, tôi cũng thừa nhận rằng Đại Pháp là điều tôi muốn tìm kiếm. Cùng với việc đọc sách Đại Pháp, càng đọc tôi càng thích đọc thêm, càng đọc tôi càng hiểu rõ rất nhiều điều bí ẩn trên thế giới, tư tưởng thăng hoa nhanh chóng trong thời gian ngắn. Tôi đã đọc hết tất cả các sách Đại Pháp một lượt trong khoảng thời gian ngắn ngủi, và hiểu ra sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp, dung nhập vào con đường Chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Tôi có thói quen đọc Pháp theo đúng thứ tự sắp xếp trên trang web Đại Pháp, tính ra thì để đọc hết các sách Đại Pháp cần khoảng 08 tới 09 tháng. Vài ngày trước, sau khi học xong bài Giảng Pháp mới nhất của Sư phụ năm 2019, tự nhiên tôi đặt cuốn “Pháp Luân Công” lên vị trí đọc sách đầu tiên, bởi vì cuốn sách này được xếp thứ nhất trên trang web Đại Pháp, cũng là bài giảng Pháp cơ sở nhất khi nhập môn tu luyện Đại Pháp.

Theo thời gian, khi một sự việc được thực hiện hàng ngày, lâu dần nó sẽ hình thành một tư duy logic như nhiệm vụ. Việc cứ tuần hoàn lặp lại sẽ rất khó mang tới cảm giác mới mẻ như lúc đầu, một sự quyết tâm mong muốn tu luyện đến cùng khi gặp được Đại Pháp. Trong quá trình tu luyện năm nay, tôi để ý thấy có rất nhiều bài viết chia sẻ về giả tướng quan nghiệp bệnh và gặp phải các loại can nhiễu đăng trên trang web Minh Huệ. Những năm gần đây, đệ tử Đại Pháp khi tham gia Pháp hội cũng hỏi Sư phụ về các vấn đề này, mỗi lần trả lời Sư phụ đều bảo chúng ta bảo trì tinh thần như lúc mới đắc Pháp, cần làm được tu luyện như thuở đầu.

Vài ngày trước sau khi đọc xong hết các sách Đại Pháp, khi một lần nữa mở cuốn sách “Pháp Luân Công”, dường như mọi nghi vấn trong tôi đều tiêu tan hết. Tất cả các vấn đề cần giải quyết đều có ở trong cuốn sách này. Cuốn sách có thể bị một số đồng tu ở nhóm học Pháp lớn lơ là, vậy mà các vấn đề gặp phải trong tu luyện đều được liệt kê trong đó.

Tôi đắc Pháp khá muộn, chưa đọc hết các bài chia sẻ trên Minh Huệ những năm trước đó. Nhưng mấy năm gần đây tôi thấy trong các bài viết đăng trên Minh Huệ, có cực kỳ ít, cực ít, nếu không nói là không có những đoạn trích từ cuốn sách “Pháp Luân Công”. Đài phát thanh Minh Huệ có một chương trình “Vượt thoát giả tướng nghiệp bệnh” cũng rất ít nghe tới đoạn trích từ sách Pháp Luân Công.

Do tôi thuộc về trạng thái độc tu, dường như tất cả các vấn đề xuất hiện của tự thân đều chỉ có thể thông qua ở trong Pháp và trang web Minh Huệ hoặc giao lưu chia sẻ cùng với các đồng tu quen biết ở Mỹ, Thái Lan trên mạng Facebook. Tôi nhớ năm nay khi vừa mới bắt đầu đọc từ đầu tới cuối các sách Đại Pháp, tôi cũng bỏ qua cuốn sách “Pháp Luân Công”, cho rằng đây là bài giảng Pháp rất cơ bản, để giải đáp những vấn đề cơ bản cho những học viên nhập môn. Tôi nghĩ rằng đọc cuốn sách đó không quan trọng nên đã bỏ qua.

Những năm gần đây, Sư phụ vẫn luôn yêu cầu chúng ta cần tu luyện như thuở ban đầu không được giải đãi, nhưng tôi cứ không biết bắt đầu từ đâu để tìm được cảm giác tu luyện như thuở ban đầu. Mới tu được 04 năm mà tôi đã cảm thấy thật khó để tìm được cảm giác như lúc mới đắc Pháp. Hôm nay, khi tôi đọc lại cuốn sách Pháp Luân Công, tôi có một cảm giác không thể dùng lời diễn tả được. Dùng ngôn ngữ người thường có thể nói rằng “Thật tiếc là biết muộn quá”. Cuốn sách Pháp Luân Công lý trực ngôn bạch, chỉ ra các vấn đề gặp phải thời kỳ đầu tu luyện, gồm có cả nghiệp bệnh và các loại can nhiễu tới từ tự thân, chúng ta cần phải đối đãi như thế nào. Tôi ngộ rằng cuốn sách không chỉ là sự cổ vũ dành cho các đồng tu đang làm tốt ba việc mỗi ngày, mà đối với các đồng tu đang chống lại các can nhiễu gia cường của cựu thế lực và giả tướng nghiệp bệnh mà nói, chính là chặt đứt thanh kiếm sắc kìm kẹp của cựu thế lực. Tôi đã tìm được cảm giác tu luyện như thuở đầu nhờ cuốn sách này.

Vào thời khắc Chính Pháp cuối cùng này, hiện nay biến hóa của toàn thế giới có thể nói là theo từng ngày. NASA (Cục Quản trị Không Gian và Hàng Không Quốc gia Mỹ) mới đây đã công bố một tinh hà bị hố đen nuốt chửng vào và trong nháy mắt đã bị giải thể. Vì vậy chúng ta cần phải nắm chắc khoảng thời gian cuối cùng này làm tốt hơn, viết nên một kết thúc hoàn hảo cho quá trình tu luyện của bản thân.

Trên đây là chút thiển ngộ cá nhân, xin được giao lưu để cùng các đồng tu nỗ lực.


Bản tiếng Hán:https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/10/4/394152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/16/180350.html

Đăng ngày 23-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share