Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 10-09-2019] Dưới đây tôi xin chia sẻ phương diện bản thân tu không tốt thời gian vừa qua và đang nỗ lực để tu cho tốt hơn, mong cùng các đồng tu nỗ lực.

cựu thế lực thiết lập một số tư duy logic đối với bộ phận các đệ tử Đại Pháp tu luyện không tốt, và hình thành trở lực cho tu luyện. Mục đích của chúng là khiến chúng ta cho rằng nó đúng, như thế chúng mới có lý do làm những sự việc mà chúng muốn. Nhưng như thế không được, ai cũng không được phép đe dọa và lợi dụng Đại Pháp. Nếu một người tu luyện bị loại tư duy đó khống chế và đứng sai cơ điểm thì sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng. Vì thế cần phải vứt bỏ tư duy logic của chúng, đặt cho đúng cơ điểm của bản thân.

Một người tu luyện tuyệt đối không thể xem xét vấn đề giống như cựu thế lực. Ví dụ, có người vì chứng thực bản thân là một thành viên của Đại Pháp, sợ bị người thường hậu thế lý giải sai, sợ bị mất gì đó nơi thế gian con người mà không được người thường coi là đệ tử Đại Pháp, những chủng niệm đầu đó cần phải trừ bỏ đi. Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, có gì phải lo lắng! Sự viên mãn của đệ tử Đại Pháp lại cần sự thừa nhận của người thường sao? Cần phải người thường xác nhận mình là đệ tử Đại Pháp sao? Không có người thường xác nhận thì không thể viên mãn theo Sư phụ sao? Loại tư duy logic đó toàn là sai, trở thành sơ hở cho cựu thế lực lợi dụng.

Loại tư duy logic đó ẩn giấu ở nơi cực kỳ sâu kín. Chẳng hạn có một số học viên nghĩ thế này: “Hồ sơ ghi lưu lại mình bị bức hại hôm nay, sẽ là căn cứ cho việc bình phản của mình trong tương lai, sẽ là căn cứ xác minh mình là đệ tử Đại Pháp”; “Tài khoản ngân hàng của mình bị tà đảng niêm phong, lương hưu dưỡng già bị ngưng lại…tương lai sẽ là căn cứ xác minh mình là đệ tử Đại Pháp”; “Mình bị tà đảng liệt vào danh sách đen, các phương diện đều bị hạn chế, đó cũng là căn cứ xác nhận mình là một thành viên của Đại Pháp”. Thậm chí có người còn nghĩ: “Vì mình đã bị bức hại, những căn cứ đó đều xác nhận rằng mình đã kiến lập được uy đức…” Kỳ thực những tư tưởng đó chính là đã thừa nhận cựu thế lực. Sư phụ nhìn những đệ tử chúng ta bị bức hại như thế, trong tâm Ngài có thể không đau lòng không?

Có học viên còn nghĩ trong Pháp Chính Nhân Gian được người thường sùng bái, đó cũng là vì danh. Có người lại nghĩ trong Pháp Chính Nhân Gian không muốn người thường hiểu sai tài sản của mình là tài sản do tà đảng để lại, đó là vì lợi. Người tu luyện bị bức hại, mà tâm danh lợi vẫn không thực sự vứt bỏ, làm sao có thể viên mãn được? Có thể chỉ sai khác ở điểm nhỏ thôi là đã thành công rồi.

Sư phụ giảng:

“Có một số người khi luyện công, tư tưởng không đúng đắn, khi phù hợp với cách nghĩ của chúng, chúng liền đến dạy chư vị. Nhất chính áp bách tà, khi chư vị không truy cầu, thì không ai dám động đến chư vị. Nếu chư vị sinh ra tà niệm, truy cầu những thứ không tốt, chúng sẽ đến giúp chư vị, chư vị sẽ tu theo ma đạo; sẽ xuất hiện vấn đề này.” (Chuyển Pháp Luân)

Hiện nay, vấn đề này hiện ra trước mắt vô cùng minh xác, rốt cuộc bản thân muốn làm như thế nào, trở nên thế nào? Khi tôi hiểu rõ tất cả những điều đó, tôi liền nói với bản thân: “Tôi phủ định tất cả mọi an bài của cựu thế lực từ gốc rễ. Cho dù bản thân đã đi qua con đường sai lầm theo an bài của cựu thế lực hay không, hiện giờ tôi chỉ xem chúng là than củi không cần thiết trên con đường tu luyện, mặc cho chúng thiêu đốt thế nào, không để ý tới chúng, đi cho chính con đường Sư phụ an bài, đống tro than sao có thể ngăn con tàu chạy đúng trên đường ray! Con tàu sao có thể vì đống tro than mà bị ngưng lại không đi nữa! Cứ đi là qua, chúng chỉ như bụi bay khói tan mà thôi.”

Nhận thức trên đây nếu có điểm nào thiếu sót, mong các đồng tu chỉ chính.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/审视自己有无旧势力的逻辑思维-392656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/9/180254.html

Đăng ngày 22-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share