Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2019] Năm trong số 26 học viên Pháp Luân Công ở huyện Đại Trúc, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt vào ngày 27 tháng 7 năm 2019 hiện vẫn bị giam giữ và có thể phải đối mặt với việc bị xét xử.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện với các bài luyện tập nhẹ nhàng đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trưa ngày 27 tháng 7, khi 25 học viên đang đọc các sách của Pháp Luân Công tại nhà một học viên thì công an đột nhiên xông vào và bắt giữ cả chủ lẫn khách. Công an đã lục soát nơi ở và lấy đi các sách và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công của chủ nhà.

Cùng thời điểm đó, người học viên thứ 26, bà Trương Thanh Hồng, vợ của ông Vương Hải Can, một trong số 25 người ở trên đã bị bắt ở thành phố Đại Trúc cách đó 45 dặm trong khi đang chăm sóc cho cháu của mình.

Mặc dù hầu hết các học viên đã được thả trong vòng 15 ngày, nhưng hiện vẫn còn năm người đang bị tạm giam. Ông Vương Hải Can và ông Đặng Minh Chí bị giam tại Trại tạm giam huyện Đại Trúc. Bà Hà Đại Thuý, bà Trịnh Đa Phân và bà Lữ Chánh Mẫn bị giam tại trại tạm giam thành phố Đại Trúc.

Có thông tin rằng năm học viên có thể bị truy tố và hiện đang phải đối mặt với việc bị xét xử.

Ông Vương, 56 tuổi là một giáo viên trung học bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996 và bệnh viêm gan của ông đã nhanh chóng biến mất. Ông từng bị kết án hai năm lao động cưỡng bức vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào năm 1999. Công an liên tục sách nhiễu ông và từng hai lần đưa ông đến một trung tâm tẩy não.

Ông Đặng, 53 tuổi tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông chăm sóc người vợ ốm yếu bị bệnh bạch cầu và cha mẹ già của ông tốt hơn.

Bà Hà, khoảng 60 tuổi là một giáo viên tiểu học. Bà đã bị sa thải và bị kết án 5 năm tù vào năm 2003 vì nói chuyện với học sinh về Pháp Luân Công và nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Bà Trịnh, 52 tuổi là một người bán hàng rong, đã tu luyện Pháp Luân Công được bốn năm.

Thêm hai cuộc bắt giữ nữa

Ngoài 26 học viên kể trên, có thêm hai học viên Pháp Luân Công là người bản địa ở huyện Đại Trúc nhưng hiện đang sống ở các thành phố khác cũng bị bắt vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2019.

Vào ngày 28 tháng 8 năm 2019, ông Đường Chi Khai, 69 tuổi bị công an theo dõi về đến tận nơi cư trú ở Trùng Khánh (cách 130 dặm) và bị bắt ở đó.

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, bà Xà Hưng Mẫn bị công an huyện Đại Trúc bắt tại cửa hàng bán đồ lông thú của bà ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, cách đó 1000 dặm. Công an đã ép chồng bà đưa họ về nhà và lục soát nơi ở. Các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, 29.700 tệ tiền mặt dành cho việc kinh doanh cùng một số mực máy in của bà đã bị công an tịch thu. Bà Xà hiện bị giam ở trại tạm giam Thành phố Đại Hưng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/2/394077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/10/180266.html

Đăng ngày 20-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share