Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 27-9-2019]

Hôm nay khi tôi giảng tướng cho một người, cô ấy cũng nói Đại Pháp tốt, nhưng vẫn một mực nhấn mạnh không thể tách rời khỏi tà đảng Trung Cộng được. Buổi chiều tôi lại giảng chân tướng, người ta cũng nói Đại Pháp tốt nhưng họ cũng nói không thể phản đối ác đảng Trung Cộng.

Sau khi về nhà, tôi cứ nghĩ lại hai sự việc đó, tại sao nhà nhà đều mạ lỵ tà đảng Trung Cộng, cũng biết Đại Pháp dạy người làm người tốt, nhưng khi giảng chân tướng lại có rất nhiều người duy hộ tà đảng Trung Cộng, rốt cuộc thì tôi sai ở đâu?

Sau đó tôi đã nhận rõ ra, họ không phải thực tâm duy hộ nó, chỉ là họ sợ hãi nó. Nhưng trường chính niệm của đệ tử Đại Pháp có thể giải thể tất cả thứ đó. Vì sao tôi lại không làm được thế? Dù về biểu hiện tôi không sợ, kỳ thực là dựa vào Sư phụ gia trì cho, dựa vào chính tín, chính ngộ với Pháp. Sự sợ hãi của tôi đối với tà đảng Trung Cộng chưa hề vứt bỏ, chỉ là bị che đậy đi mà thôi.

Trong tâm tôi xuất ra một niệm: Cần đối mặt với tà đảng Trung Cộng, cần hoàn toàn giải thể tư tưởng và tâm sợ hãi trong bản thân đối với tà đảng Trung Cộng, đồng thời cũng cần đối mặt với cựu thế lực, tôi không sợ chúng mà chúng phải sợ tôi, sợ đệ tử Đại Pháp. Tôi cần nhìn thẳng, đối mặt với chúng, giải thể chúng.

Khi niệm đó của tôi xuất ra, trong đầu não tôi xuất hiện một bức tranh, trong một ngôi nhà đen có một cánh cửa lớn mở ra, bên trong có rất nhiều người, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, cảm thấy như Sư phụ ở ngoài đợi chúng ta, chỉ cần chúng ta không sợ hãi đi ra phía ngoài cửa, chúng ta liền tự do. Thời khắc đó, mắt tôi ngấn lệ, trong tâm chỉ có một câu: Sư phụ, con muốn trở về nhà.

Tới lúc phát chính niệm, tôi phát một niệm: triệt để giải thể sự sợ hãi trong tư tưởng tôi đối với tà đảng Trung Cộng, sợ hãi đối với cựu thế lực. Tôi không tránh né nữa, cần đối mặt với chúng, chúng phải sợ tôi. Khi tôi phát xuất ra niệm đó, trong đầu não tôi hiện lên một niệm: bản tính đã xuất ra rồi. Tôi cảm thấy trong thân thể có một hình tượng tự do, đồng thời một đường hào quang nối thẳng với bầu trời, tôi hiểu ra rằng đó là chân ngã, và tôi cũng minh bạch ra đệ tử Đại Pháp thực sự vĩ đại.

Kỳ thực, Sư phụ đã thanh trừ tà linh cộng sản rồi, chỉ cần chúng ta có thể thanh trừ sự sợ hãi trong tâm đối với tà đảng cộng sản, chúng ta mới có thể vượt thoát khỏi cái lồng và vươn lên thành Thần. Đồng thời có thể giải thể tâm sợ hãi của chúng sinh đối với tà đảng Trung Cộng. Bởi vì chúng sinh đều nằm trong phạm vi trường không gian của đệ tử Đại Pháp.

Một chút ý kiến nông cạn, xin được giao lưu cùng các đồng tu, có điểm nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/9/27/解體心中對中共邪黨的恐懼-393865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/11/180274.html

Đăng ngày 18-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share