Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 12-08-2019] Khi thu thập danh sách tam thoái mỗi tuần một lần, tôi đều cẩn thận và nghiêm túc kiểm tra, đối chiếu, phân loại rồi tổng hợp. Sau đó tôi nhập số liệu vào máy tính và đăng lên trang web của Trung tâm thoái đảng.

Hiện nay có khá nhiều danh sách tam thoái và giảng chân tướng đồng tu gửi đến được làm trên điện thoại di động. Có những đồng tu ở tương đối xa, không thể đến mỗi tuần một lần, thường thì một tháng mới đến một lần, và mang theo danh sách gồm hàng trăm tên của những người tam thoái. Bởi vì các đồng tu lớn tuổi dựa vào điện thoại di động để sắp xếp thứ tự, lại thêm không có chỉnh lý, nên trong giấy bản thảo viết đủ thứ, chữ lại nhỏ và chi chít. Tôi phải đếm từng tên từng tên, chọn ra nào là thoái đảng, thoái đoàn, thoái đội; rồi lại là thoái đảng và đoàn, thoái đảng và đội, rồi lại thoái đảng, đoàn và đội; sau đó mới phân loại, tiến hành tổng hợp và nhập máy. Một vài lần, đầu óc tôi bị choáng váng, chóng mặt và muốn nôn. Đôi khi tôi không thể hoàn thành công việc trong một ngày. Tôi hơi thiếu kiên nhẫn, trong tâm phàn nàn rằng đồng tu không nghĩ cho người khác.

Tôi biết rằng tâm mình cần phải rộng lượng hơn nữa. Mặc dù tôi đã hết sức cố gắng khắc chế bản thân, nhưng mỗi khi nhìn thấy những chữ viết tay khó hiểu hoặc thiếu số (số hiệu tam thoái cũng cần phải đăng lên trang web), thế là một cơn giận không tên lại nổi lên và áp lực đến khó thở. Đôi khi tên trên danh sách giảng chân tướng trực diện quá dài, một cái tên lặp lại sáu, bảy lần. Tôi cũng không thể đăng một tên mà trùng lặp sáu hay bảy lần như vậy.

Ngoài ra còn có đồng tu khi giảng chân tướng, người ta trả lời trong điện thoại thế nào thì liền viết xuống thế nấy, làm cho trang giấy chi chít chữ, tôi phải đọc từng dòng từng dòng, có người cuối cùng nói “Được”, cũng có người nói “Không”. Có người nói sao cũng không vào đầu, có người nói không hiểu, thật là dài dòng. Điều này khiến tôi cảm thấy rất thất vọng và đau đầu nhức óc. Bởi vì tôi chưa từng gặp qua vị đồng tu gửi danh sách này, đó là đồng tu khác mang hộ danh sách ấy đến, nên tôi chỉ có thể nói với họ rằng sau này mà làm như thế thì không được đâu, áp lực của tôi quá lớn rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế thì tôi sẽ không nhận, cần sắp xếp chỉn chu rồi hãy gửi cho tôi. Nhưng cũng có đồng tu chia sẻ, chị không nên ôm đồm nhiều việc vào bản thân mình như vậy, rồi chị làm không xuể, hãy chia sẻ công việc với mọi người một chút xem sao. Nghe đồng tu nói xong, tôi dở khóc dở cười, từ trước đến nay tôi cũng không biết nên chia sẻ công việc với ai nữa. Vì không ai trong số những đồng tu lớn tuổi này biết sử dụng máy tính hoặc truy cập Internet, vậy ai có thể giúp tôi đây?

Tôi nghĩ đến Sư phụ: Sư phụ ơi, xin giúp đệ tử với, chỉ có Sư phụ mới có thể giúp đệ tử mà thôi. Sư phụ đã giảng:

“Là người tu luyện, ‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009 – Giảng Pháp tại các nơi IX)

Vấn đề xảy ra ở đây đều là lỗi của tôi, đầu tiên tôi chấn chỉnh lại thái độ của mình, không nhìn vào lỗi của đồng tu nữa, nếu xuất hiện bất kể vấn đề gì thì đó là để tôi tu tâm. Sự thiếu kiên nhẫn và sợ phiền phức đều bắt nguồn từ tâm ích kỷ, tôi nên tu bỏ nó đi.

Sư phụ giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nhưng tôi đã không chú ý tu luyện cá nhân, lại còn không ngừng chỉ trích đồng tu. Sư phụ đã an bài khéo léo để tôi làm việc này và từ đó đề cao lên.

Một hôm, vị đồng tu này nói với tôi rằng, mỗi ngày bà đều sao chép các danh sách tam thoái từ trong điện thoại đến tận nửa đêm. Bởi vì bà phải nghe từng tên một, nếu nghe không rõ thì phải nghe đi nghe lại nhiều lần để đảm bảo rằng không sót bất kỳ một chúng sinh được cứu nào. Vị đồng tu này đã hơn 80 tuổi. Tôi rất cảm động và cảm thấy mình thật kém xa bà. Sư phụ yêu cầu chúng ta: “tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ).

Thay vì đặt mình vào vị trí của đồng tu để suy nghĩ, tôi lại oán trách đồng tu, thậm chí còn muốn đồng tu tìm người khác để làm việc này. Trong mắt của đồng tu đầy ắp sự tín nhiệm dành cho tôi, bà nói rằng không yên tâm khi để người khác làm! Cảm ơn đồng tu đã tin tưởng tôi, tôi không thể phụ lòng tin tưởng và giúp đỡ của đồng tu. Vì tôi nhìn thấy những thiếu sót của bản thân mình, nên đã cùng đi giảng chân tướng trực diện với vị đồng tu gửi danh sách bị trùng lặp này. Tôi thấy có người vừa nghe vài từ đã nhanh chóng bỏ đi, nhưng vì muốn cứu người này nên đồng tu vừa chạy theo vừa giảng cho anh ta. Lúc ấy tôi đứng yên bất động ở chỗ ban đầu, quan sát và nghĩ rằng bỏ cuộc thôi. Nhưng đồng tu cứ giảng chân tướng cho đến khi anh ấy gật đầu, rồi ngay tức khắc đưa ra một cái tên: Chúc anh “bình an”, “hạnh phúc”. Đây là lý do vì sao mà một cái tên lại trùng lặp nhiều lần như vậy. Tôi nhìn thấy sự kiên trì cứu người của đồng tu thật không dễ dàng gì, nên không còn oán trách đồng tu nữa. Thay vào đó, tôi nghĩ mình nên gợi ý cho đồng tu một số tên dễ nhớ mới đúng.

Tôi xem lại những chỗ viết dài dòng từ thư thoại của đồng tu, họ có trách nhiệm và nghiêm túc hay không? Họ không có sai gì ở đây cả, chẳng qua vì muốn nói rõ ràng hơn một chút, trong thư thoại như thế nào thì họ nói như thế ấy thôi, họ cũng chỉ nhớ được bấy nhiêu, và mọi người đều muốn làm tốt việc này. Vấn đề là ở chỗ tôi, tôi chỉ có nghĩa vụ viên dung và bổ sung, chứ không có quyền chỉ trích hay kén chọn.

Sư phụ giảng cho chúng ta:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Đây là cơ hội mà Sư phụ an bài cho tôi để đề cao tâm tính, như thế tâm của tôi dần dần đã bình tĩnh lại, không còn oán hận và nóng giận nữa.

Ngày nọ, một đồng tu gửi cho tôi danh sách tam thoái với chữ viết tay nắn nót ngay ngắn và phân chia đề mục rõ ràng: một hàng thoái đảng, một hàng thoái đoàn, một hàng thoái đội… “Ôi, thật là tốt, anh chị sắp xếp như vậy có thể tiết kiệm cho tôi biết bao thời gian!” Tôi rất biết ơn vị đồng tu này, và vị đồng tu này cũng chia sẻ với các đồng tu khác, nên mọi người đều làm như vậy. Bây giờ công việc của tôi đã dễ dàng hơn rất nhiều, cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ và quan tâm. Con xin cảm ơn tấm lòng lòng từ bi khổ độ của Sư phụ.

Để phối hợp tốt nhu cầu kỹ thuật với các đồng tu, tôi đã mua một cái máy tính xách tay để tiện cho các đồng tu sử dụng, đôi khi cần mang máy di chuyển tới lui, và đồng tu cảm thấy không yên tâm nên đã may một chiếc ba lô vải để đựng nó, thuận tiện cho tôi vừa đeo trên vai, vừa đỡ tốn sức. Cám ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ. Hiện nay hạng mục giảng chân tướng và tam thoái qua điện thoại di động của chúng tôi được thực hiện rất tốt, và không còn xảy ra bất kỳ một lỗi nào trong danh sách dài hàng trăm tên nữa, số điện thoại cũng không bị mất hay thiếu số. Hơn nữa, hầu hết những đồng tu cao niên này đều trên 76 tuổi hoặc có người trên 80 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/12/发送三退名单与修心-391347.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/7/180213.html

Đăng ngày 17-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share