Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-09-2019] Ngày 10 tháng 9 năm 2019, trong khi đang đi từ cửa hàng tạp hoá về nhà, một phụ nữ 68 tuổi ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị bốn cảnh sát mặc thường phục chặn lại. Họ đẩy bà vào trong xe ô tô rồi đưa bà đi.

4372ed668b7c3d6fb0f91fbee883fd8e.jpg

Bà Tống Cát Linh

Bà Tống Cát Linh bị đưa tới Trại tạm giam Phổ Đông vào chiều muộn ngày hôm đó. Trong khi kiểm tra sức khỏe bắt buộc, bà Tống được phát hiện bị huyết áp cao, đường máu cao và nhịp tim không ổn định, tuy nhiên cảnh sát vẫn ép trại tạm giam tiếp nhận bà.

Sau đó bà Tống (có con thường trú tại San Francisco) đã bị tạm giam hình sự vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cảnh sát đã tịch thu nhiều vật dụng cá nhân của bà nhưng chưa bao giờ cung cấp cho gia đình bà danh sách các tài sản đã tịch thu.

Gần đây khi luật sư tới thăm bà Tống ở trại tạm giam, nhìn bà trông hốc hác và kiệt sức. Bà nói với luật sư rằng các lính canh và bác sỹ ở trại tạm giam đang ép bà uống thuốc huyết áp hàng ngày, nhưng huyết áp của bà vẫn ở mức cao. Điều này khiến bà bị đau đầu dữ dội và cảm thấy rất chóng mặt.

Đây là lần thứ hai bà Tống bị nhắm tới vì đức tin của mình trong 17 tháng qua. Ngay sau khi bị cảnh sát bắt giữ vào ngày 20 tháng 4 năm 2018, bà đã bị đau tim và được đưa tới một bệnh viện. Tại đó cảnh sát đã còng tay bà vào giường bệnh và có khoảng sáu cảnh sát thay phiên nhau canh chừng bà. Bà Tống được thả tại ngoại vào ngày 28 tháng 4.

Ngoài những khổ nạn mà bản thân bà Tống phải chịu đựng, cả chồng bà là ông Vương Chiêm Sở và con trai bà là anh Vương Hiệp cũng liên tục bị chính quyền nhắm đến vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Ông Vương từng là thẩm phán và công tố viên. Năm 2010, ông bị kết án bốn năm tù tại Nhà tù Sơn Đông và ông đã phải chịu những tra tấn tàn bạo nhằm mục đích khiến ông từ bỏ Pháp Luân Công. Giấy phép hành nghề luật sư và lương hưu của ông đã bị đình chỉ trong thời gian ông bị cầm tù.

Con trai ông Vương bị bắt cùng cha vào năm 2010. Mặc dù anh Vương sớm được tự do sau đó, nhưng chính quyền đã ép cấp trên sa thải anh.

Con gái bà Tống là cô Vương Tiêu, đã chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2005 và hiện đang sinh sống tại San Francisco. Sau khi ông Vương được ra tù vào năm 2014, cô đã mời cha mẹ mình sang Hoa Kỳ để thăm cô. Tuy nhiên, chính quyền đã từ chối cấp hộ chiếu cho cha mẹ cô vì họ tu luyện Pháp Luân Công.

7c43e47fee8a78508ed8f64ed6f49ef0.jpg

Cô Vương kể lại những khổ nạn của gia đình mình trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco vào tháng 10 năm 2016

Báo cáo liên quan:

Luật sư Vương Chiêm Sở và con trai bị giam cầm hơn 30 ngày

Luật sư Vương Chiêm Sở và gia đình ông bị bắt cóc (Ảnh)

Nghị sĩ Quốc hội Mỹ lo lắng cho hoàn cảnh của học viên Pháp Luân Công bị cầm tù

Một cựu phó chánh án bị giam cầm và tra tấn tàn bạo bất chấp tình trạng sức khoẻ tồi tệ của ông

Một cựu phó chánh án tòa án bị bức hại đến gầy mòn (Ảnh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/27/393858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/5/180194.html

Đăng ngày 16-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share