Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2019] Một bà lão độ tuổi 70 đang phải đối mặt với việc bị xét xử vì nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 7 năm 2019, bà Sài Thục Trân ở huyện Thiên Tây, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt do bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ ở địa phương.

Công an đã chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Huyện Thiên Tây vào đầu tháng 8 năm 2019.

Gần đây một luật sư do toà án chỉ định đã gọi điện cho gia đình bà để thông báo rằng vụ án của bà đã được chuyển cho Toà án Thành phố Tuân Hoá.

Gia đình bà đã đến toà án và biết rằng người phụ trách vụ án là thẩm phán Vương, khoảng 40 tuổi.

Công an đang đề nghị kết án nặng bà Sài. Họ trích dẫn lần bà bị bắt giữ trước đây là vào ngày 28 tháng 12 năm 2017 cũng vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Trại tạm giam địa phương đã từ chối nhận bà do sức khoẻ kém, vì thế bà được thả ra cùng ngày.

Cuộc đời tái sinh nhờ Pháp Luân Công, bị bức hại vì không từ bỏ Pháp Luân Công

Bà Sài có hai con gái và một con trai. Tuy nhiên, hai con gái của bà đã chết vì bệnh tật lúc 9 tuổi và 12 tuổi. Bà tuyệt vọng và mất hết mọi hy vọng.

Sau khi được giới thiệu Pháp Luân Công vào năm 1997, bà đã bị cuốn hút bởi những lời giảng của pháp môn này và sự tuyệt vọng của bà đã dần biến mất. Chồng bà rất vui khi thấy bà lại có thể tươi cười vui vẻ trở lại.

Ngay khi bà đang xây dựng lại cuộc sống của mình thì ĐCSTQ đã phát động chiến dịch trên phạm vi toàn quốc nhằm tiêu diệt và loại bỏ Pháp Luân Công.

Bà Sài thường bị công an nhắm đến vì bà từ chối từ bỏ đức tin của mình và tiếp tục kể với mọi người về việc Pháp Luân Công đã cứu bà. Bà bị bắt chín lần và bị giam tổng cộng hai năm và phải chịu mọi hình thức tra tấn, bao gồm treo lên bằng cổ tay, sốc điện, đánh đập, bức thực bằng thuốc không rõ nguồn gốc và bị phơi ngoài nhiệt độ đóng băng.

Sau khi chồng bà qua đời vào năm 2007, bà sống một mình và phải chuyển chỗ ở bốn lần trong hai năm vì các chủ nhà phát hiện bà tu luyện Pháp Luân Công và đuổi bà đi do lo sợ bị liên luỵ với chính quyền.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/11/180281.html

Đăng ngày 15-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share