Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2019] Gần đây bốn học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh đã bị cảnh sát sách nhiễu. Một nữ học viên bị cảnh sát lục soát nhà và một nữ học viên khác bị cảnh sát ép lấy mẫu máu.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, một cảnh sát mặc thường phục đã phát hiện ra bà Khương Phượng Lệ đang dán các tấm áp phích về Pháp Luân Công. Khoảng 5 giờ chiều ngày hôm đó, năm cảnh sát đã tới gõ cửa nhà bà. Sau khi bà Phượng từ chối mở cửa, họ đã yêu cầu hàng xóm nhà bà Phượng lừa bà ra mở cửa.

Các cảnh sát này đã chụp ảnh căn nhà của bà. Ngày hôm sau họ quay trở lại và ép lấy mẫu máu của cùng dấu vân tay của bà, có lẽ là để làm cơ sở giữ liệu theo dõi trên diện rộng.

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, trong lúc kiểm tra an ninh tại một ga tàu, cô Cát Văn Ngọc đã bị phát hiện có những tờ tiền giấy in thông điệp về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà cô và tịch thu hơn 40 cuốn sách Pháp Luân Công. Trong cuộc đột kích, cô đã bị đau tim và ngất đi. Cô đã được anh trai đưa đi bệnh viện.

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, cảnh sát đã gọi cho con trai của bà Vương Thư Thanh và yêu cầu anh không được rời mắt khỏi mẹ của mình đồng thời không được để bà ra ngoài nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh của ĐCSTQ (ngày 1 tháng 10).

Ông Lương Vận Thành, một học viên Pháp Luân Công khác cũng nhận được cuộc gọi tương tự từ cảnh sát, họ đe dọa sẽ đến nhà “nói chuyện” với ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/26/393829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/1/180135.html

Đăng ngày 15-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share