Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2019] Năm 2001, trong khi bị giam giữ vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một cư dân Trùng Khánh đã bị bức thực bằng 20 gói thuốc bột giảm đau trộn với hồ dán.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương Quân sau này bị kết án năm năm tù và thậm chí còn bị ngược đãi tàn bạo hơn. Sợ bị chính quyền trả đũa, lãnh đạo của ông đã sa thải ông, và anh trai ông thì tuyệt giao với ông. Ông được trả tự do vào năm 2005 và phát hiện mình đã bị từ chối cấp đầy đủ các khoản trợ cấp hưu trí.

Sau khi ông Trương trở về nhà, cảnh sát và quan chức địa phương vẫn thường xuyên đến sách nhiễu. Ông đã bị bắt thêm vài lần nữa, và lần gần đây nhất là vào tháng 8 năm 2018.

Ba lần bị bắt trong vòng 16 tháng

Ông Trương, 74 tuổi, từng làm việc tại Cong ty Thiết bị Quang điện Trùng Khánh. Hai tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông đã đi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng Pháp Luân Công. Cảnh sát đã bắt ông nhưng sau đó ông đã trốn thoát.

Sau khi trở về Trùng Khánh vào tháng 10 năm 1999, ông Trương bị bắt và bị giam giữ. Dù mùa đông, song mỗi ngày lính canh của Trại tạm giam Hoa Tân Nhai đều dội nước lạnh lên người ông. Hai mươi ngày sau ông được thả, nhưng cảnh sát trưởng ở địa phương vẫn tiếp tục sách nhiễu ông.

Lần bắt giữ thứ ba xảy ra vào tháng 1 năm 2001. Ông bị tống vào trại tẩy não trong 14 ngày và bị tước quyền thăm nom. Sau khi được thả, lãnh đạo trại giam yêu cầu ông phải trả chi phí “ăn ở” trong trại tẩy não.

Bức thực bằng bột giảm đau

Ngày 23 tháng 2 năm 2001, cảnh sát bắt giữ ông lần bốn. Ở trong Đồn Công an Hiết Mã, cảnh sát còng tay ông vào lan can cửa sổ trong suốt quá trình thẩm vấn. Họ hành hung ông và khiến hai mắt của ông bị thương.

Ngày hôm sau, ông bị chuyển tới trại tạm giam Bắc Bội, ở đó, ông bị cưỡng bức lao động nặng nhọc. Mỗi ngày ông Trương phải làm vô số những túi đựng bột gây tê cục bộ (bột giảm đau). Nếu có túi nào không đạt tiêu chuẩn, lính canh sẽ trộn chúng với hồ dán và bắt ông nuốt chúng. Lính canh giễu cợt gọi đó là hình phạt “ăn sủi cảo.” Ông bị cưỡng bức ăn tổng cộng hơn 20 chiếc “bánh sủi cảo” dạng này. Sau khi bị ép ăn những túi bột đó, lúc đi vệ sinh, ông thấy trong phân và nước tiểu có những thứ đủ loại màu sắc khác nhau và tình trạng này kéo dài trong nhiều ngày.

Kết án năm năm tù

Một năm sau ông Trương bị kết án năm năm tù và bị đưa tới Nhà tù Vĩnh Xuyên ở Trùng Khánh vào tháng 3 năm 2003. Khi đó, lãnh đạo đơn vị công tác cũng sa thải ông.

Bốn tù nhân giám sát ông Trương cả ngày lẫn đêm. Ông bị bắt phải đọc các cuốn sách và xem video phỉ báng Pháp Luân Công. Khi từ chối từ bỏ đức tin của mình, ông bị cưỡng chế đứng trong thời gian dài, không được phép ngủ và cưỡng bức lao động khổ sai. Sự ngược đãi tàn bạo này đã gây tổn hại cho sức khỏe của ông. Ông bị cao huyết áp, đau dữ dội ở cổ và cột sống, và một đĩa đệm bị thoát vị.

Từ chối cấp hưu trí đầy đủ

Ông Trương đã 61 tuổi khi được thả khỏi tù vào tháng 10 năm 2005. Ông đã đến tuổi hưu và nộp đơn xin trợ cấp hưu trí nhưng được trả lời rằng đơn vị công tác cũ đã thu hồi những khoản đóng góp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế vào tài khoản hưu trí của ông vì ông bị cầm tù.

Ông đã làm việc 33 năm trước khi bị cầm tù và đủ điều kiện được hưởng đầy đủ mọi khoản trợ cấp hưu trí. Ông Trương cảnh cáo các nhân viên địa phương phụ trách phân phát các khoản trợ cấp hưu trí rằng ông sẽ đệ đơn kiện pháp lý. Chỉ khi đó họ mới đồng ý trả cho ông một phần rất nhỏ khoản trợ cấp hưu trí mà ông được hưởng. Đến hôm nay, ông vẫn chưa lấy lại được toàn bộ khoản phúc lợi hưu trí của mình.

Bức hại vẫn tiếp diễn

Bức hại vẫn chưa dừng ở đó. Chính quyền địa phương vẫn tiếp tục sách nhiễu ông và các chị gái của ông, cũng như vài lần lục soát nhà ông. Anh trai ông vì sợ bị chính quyền trả đũa nên đã không nói chuyện với ông trong suốt 16 năm.

Tháng 10 năm 2013, cảnh sát và Phòng 610 đã đột nhập vào nhà ông Trương. Lúc đó ông đã gần 70 tuổi. Họ khống chế ông trong khi lục soát nhà. Họ kéo ông xuống cầu thang và cưỡng chế ông vào xe cảnh sát. Ông bị giam giữ và tra tấn trong một trại tẩy não ở thôn Trương Hà 15 ngày.

Tháng 6 năm 2015, ông Trương đệ đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân tội phát động cuộc bức hại và khiến ông nhiều năm phải chịu thống khổ và tổn thất về tài chính. Bởi đệ đơn kiện nên tháng 8 năm 2017, quan chức chính quyền địa phương và cảnh sát đã liên tục sách nhiễu ông. Ngày 9 tháng 8 năm 2017, ông bị cảnh sát đã bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Ông bị tra tấn ở trong một trại tẩy não 28 ngày.

Lần bị bắt giữ gần đây nhất của ông Trương xảy ra vào ngày 14 tháng 8 năm 2018 và trong ngày hôm đó ông đã được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/5/392310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/15/179889.html

Đăng ngày 14-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share