Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 03-10-2019] Gần đây, các học viên Pháp Luân Công tại Munich đã tổ chức một số sự kiện để giới thiệu môn tu luyện, lên án cuộc bức hại và phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc do chính chính quyền nước này hậu thuẫn.

f93af33b90e729eebae1542aef52816b.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện “Ngày Thông tin” Pháp Luân Công tại Quảng trường Đức Mẹ (Marinplatz) vào hôm mùng 1 tháng 10 năm 2019. Từ xa đã có thể nhìn thấy tấm biểu ngữ kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

60b31dd9fd49b0b54449544c958b4907.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

76f4764517da8db6498e069b2a8bbc91.jpg

ccdaf8a77d9e064708493cbb70e42084.jpg

Quảng trường Đức Mẹ: Người dân ủng hộ Pháp Luân Công

Các học viên đã tổ chức sự kiện “Ngày Thông tin” Pháp Luân Công trên Quảng trường Đức Mẹ (Marinplatz) vào ngày 1 tháng 10 năm 2019. Từ xa đã có thể nhìn thấy tấm biểu ngữ bắt mắt kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của họ.

Bà Gertraud bước thẳng tới quầy thông tin và ký vào bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại. Bà nói: “Tôi đã đọc một số tài liệu về tội ác này. Làm sao hành vi thu hoạch nội tạng này lại có thể xảy ra trên thế giới được chứ?. Mọi người không thể làm như vậy – đi du lịch đến Trung Quốc để được cấy ghép nội tạng. Họ đặt lợi ích bản thân lên trên sự đau khổ của người khác.”

e5ded38f04385eb960a257dcf2a4a1c4.jpg

Cả hai vợ chồng ông Martin Stelzmann ký bản kiến nghị để chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Ông Martin Stelzmann, một hòa giải viên thương mại, dẫn vợ mình đến ký bản kiến nghị. Ông cho biết ông đã ký bản kiến nghị trong một sự kiện bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc vài ngày trước. Khi nghe tin về sự kiện hôm nay, ông đã đưa vợ đến để thể hiện sự ủng hộ của họ.

Ông Giản, đến từ Đài Loan, đang đi thăm một người bạn ở Munich. Ông nói ông đã trông thấy nhiều hoạt động của các học viên ở Đài Loan và cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không nên bức hại Pháp Luân Công. “Người dân Trung Quốc không có vấn đề. Vấn đề ở chính ĐCSTQ”, ông giải thích. “Chế độ cộng sản càng đàn áp tự do tín ngưỡng, nó sẽ càng nhận được kết quả ngược lại. Chính quyền không thể kiểm soát suy nghĩ và lời nói của người dân.”

Kháng nghị ôn hòa bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc

8c4b5d67ff421cdc320f69b59eec6968.jpg

Ngồi thiền là một phần của cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc vào hôm 27 tháng 9 năm 2019.

8b108160a2be832191ed908f8e65feb5.jpg

Ngày 27 tháng 9 vừa qua, các học viên đã kháng nghị ôn hòa bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc từ chiều đến khuya. Lãnh sự quán có một sự kiện vào tối hôm đó và mọi người đi vào tòa nhà có thể thấy rõ các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp.

Một người đàn ông ra khỏi lãnh sự quán đã nói với các học viên rằng âm nhạc tuyệt vời của họ đã thu hút ông. Trước đó ông chưa từng nghe đến cuộc bức hại và thấy kinh hoàng khi biết về sự tàn bạo này. Ông lấy vài tờ giới thiệu cho bạn bè. Ông cho hay ông sẽ gặp một người bạn vừa trở về sau bốn năm giảng dạy ở Thượng Hải. Ông nói: “Chúng tôi sẽ có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về chủ đề này.”

Một học viên đã đưa một tờ thông tin cho một phụ nữ Đức trong trang phục lịch lãm khi bà bước ra khỏi lãnh sự quán. Người phụ nữ giải thích rằng bà thường xuyên đến lãnh sự quán nên không thể thảo luận về một số chủ đề như Pháp Luân Công hay cuộc bức hại. Bà cho hay bà biết về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng.

Bà hỏi: “Ở các nơi khác các bạn có hoạt động gì không? Xin cho tôi thêm một tờ thông tin nữa và tôi sẽ dẫn thêm nhiều bạn của tôi đến sự kiện của các bạn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/3/394143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/13/180298.html

Đăng ngày 14-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share