Bài viết bởi một người nhà một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ: 02-09-2019] Vợ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 20 năm. Gần đây tôi có ý nghĩ về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Vợ tôi đã khuyến khích tôi viết lại một sự việc mới đây tại Sở làm với mong muốn hạt giống hy vọng có thể được gieo trong tâm mọi người. Và tôi cũng muốn cảm ơn Đại Pháp và Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) vì đã dạy tôi trở thành một người tốt.

Tôi là một kỹ sư kết cấu cao cấp. Công ty của tôi được yêu cầu giúp thiết kế một tòa nhà dựa trên bản thiết kế của một công ty khác. Tôi đã phát hiện một số lỗi tính toán trong bản vẽ thiết kế.

Tôi mang nó tới cho kỹ sư của công ty tôi xem, nhưng anh ấy không mấy quan tâm. Anh ấy nói rằng công ty kia đã thiết kế nhiều tòa nhà trong khu vực của chúng tôi, sử dụng cùng phương pháp này. Lo lắng về tính toán của họ không phải là việc của anh ấy.

Trên thực tế, tất cả những gì anh ấy quan tâm là anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền trên thị trường chứng khoán. Anh ấy xem phim trên mạng khi có thời gian rảnh rỗi. Làm thêm việc thiết kế một tòa nhà sẽ không giúp anh ấy kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, anh ấy không cần phải ký trên bản thiết kế, do đó cuối cùng chúng tôi không phải chịu trách nhiệm với những bản vẽ đó.

Nói đúng ra thì tôi không có trách nhiệm gì vì tôi không phụ trách tính toán kỹ thuật.

Tối hôm đó ở nhà, vợ tôi đang xem một bộ phim giảng chân tướng về Pháp Luân Công có tựa đề “Đến vì các bạn”. Tôi cùng xem với cô ấy. Câu chuyện về một người chồng ích kỷ, hung bạo và hay đánh vợ. Sau này anh ấy đã bỏ thuốc lá, bỏ rượu và trở thành một học viên Đại Pháp. Anh ấy trở nên có trách nhiệm và tốt bụng với những người khác.

Anh ấy cùng các học viên khác đã mạo hiểm tính mạng của mình để đến quảng trường Thiên An Môn nói lên sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và đã bị bức hại. Câu chuyện khiến tôi rất cảm động. Tôi biết những gì mô tả trong phim là đúng, vì vợ tôi đã chịu đựng những bức hại như vậy của Đảng cộng sản Trung Quốc trong 20 năm.

Trong bộ phim, những sinh mệnh cao tầng đã hạ thế xuống trái đất để cứu chúng sinh. Tôi đã nhìn thấy những cảnh tượng giống vậy trong những giấc mơ của mình. Tôi có đôi cánh, nhưng chúng ngày càng trở nên nặng nề. Tôi dần dần chìm xuống, mỗi lúc một tầng. Cuối cùng tôi đã tới trái đất. Có bốn người đến cùng với tôi.

Tôi lo lắng muốn quay trở về. Tôi muốn theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và trở thành một người tốt, giàu lòng vị tha. Tôi nói với vợ mình: “Anh sẽ đọc Chuyển Pháp Luân sau khi anh kết thúc dự án này và khi công việc bớt bận rộn.”

Hôm sau tại chỗ làm, tôi cảm thấy có trách nhiệm đối với an toàn của dự án. Tôi đột nhiên cảm thấy rằng những người mua những căn nhà này thật không may. Dự án nhà ở này nằm ở một thành phố tầm trung thuộc tỉnh Liêu Ninh. Mọi người có thể cần phải dành tiết kiệm cả đời để mua một căn hộ ở đây.

Quan trọng hơn cả là vấn đề về an toàn. Các nhà thiết kế lười biếng và vô trách nhiệm. Các nhà thầu thì cắt xén. Các tai nạn liên quan đến an toàn xây dựng xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc. Nhiều tòa nhà này được xây dựng bởi những đại gia bất động sản. Những tai nạn này là kết quả của tiêu chuẩn đạo đức của con người đi xuống. Toàn bộ xã hội đang xuống dốc. Mọi người đều quan tâm đến tiền bạc và lợi nhuận, thúc ép các dự án và vô trách nhiệm.

Do đó tôi đã chạy lại mô hình tính toán. Tôi phát hiện ra tính toán ban đầu là sai. Xà dầm không đủ khỏe. Áp lực của trọng lượng có thể khiến nó gãy bất ngờ.

Tôi tới gặp người kỹ sư tính toán trong công ty chúng tôi lần nữa và cho anh ấy xem kết quả. Mặc dù hầu hết mọi người ngày nay không tiếp thu ý kiến của người khác, tôi cảm thấy tôi phải làm điều đúng. Tôi cần nghĩ cho những người mua nhà.

Phản ứng của người kỹ sư rất tích cực. Anh ấy đã gọi điện thoại báo cho công ty kia. Những người chịu trách nhiệm đã nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Họ ngạc nhiên rằng thậm chí ngay cả giám sát của chính phủ cũng đã không phát hiện ra vấn đề này.

Tôi nói với vợ tôi sau khi về nhà: “Anh cần cảm ơn Sư phụ Lý. Ngài đã giải quyết vấn đề của anh ở cơ quan khi anh có suy nghĩ tu luyện Đại Pháp. Ngài đã để anh giúp các cư dân của một khu nhà mới tránh được những hiểm họa tiềm ẩn, do vậy anh sẽ không cảm thấy hối hận trong tương lai.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/2/392155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/22/179996.html

Đăng ngày 11-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share