Bài viết của một học viên mới ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-04-2019] Tôi là học viên mới bắt đầu tu luyện vào tháng 10 năm 2016. Vào thời điểm đó, tôi ở trong tình trạng khá tệ, thất nghiệp và nghiện điện thoại di động. Có lẽ do duyên tiền định, một ngày nọ, tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp phát tờ rơi trong khi đang xếp hàng. Lúc đó các học viên cũng đang giảng chân tướng và khuyến khích mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi biết một chút về văn hóa truyền thống và các triết lý của Đạo gia; thực ra, tôi đã rất quan tâm đến nó. Tôi không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi cũng không phản đối Đại Pháp. Tôi không bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá mà ĐCSTQ đã nói về Đại Pháp. Tôi chỉ đơn giản là thích tu luyện và thích văn hóa Thần truyền.

Tôi nghĩ về những gì các học viên Đại Pháp khác đã chia sẻ và liên tưởng đến trải nghiệm sống của bản thân. Tôi cũng đọc rất nhiều dự ngôn cổ xưa. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, ĐCSTQ chống lại Thần Phật và nhân loại. Tuy nhiên, tôi còn một số lo ngại về việc thoái đảng mặc dù trong thâm tâm tôi muốn làm điều đó. Tôi đã từ chối khi một số học viên đề nghị giúp tôi thoái đảng.

Một buổi sáng cuối tháng 9, tôi thức dậy và mở mắt ra, rồi cảm thấy chóng mặt, dường như mọi thứ đều đang chuyển động. Tôi nghĩ đó là do tôi lạm dụng điện thoại di động. Mắt tôi bắt đầu chảy nước và mờ đi. Một lúc sau tôi thấy đỡ hơn, nhưng đầu tôi không thể cử động nổi. Tôi thấy choáng váng mỗi khi gật đầu.

Tôi nhớ đến lời của các học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng nếu một người nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” phép lạ sẽ xảy ra. Tôi bắt đầu chậm rãi nhẩm đi nhẩm lại cụm từ này. Tôi đã hồi phục chỉ trong một vài ngày. Tôi nghĩ rằng Đại Pháp thật kỳ diệu và Sư phụ Lý thật tuyệt vời, vì vậy tôi đã quyết định thoái khỏi ĐCSTQ. Tôi đã tự mình làm điều đó trên trang web của Thời báo Đại kỷ nguyên trước ngày lễ của ĐCSTQ, nhưng tôi đã không sử dụng tên thật của mình.

Sau đó tôi đã tìm hiểu nhiều hơn về Đại Pháp và hoàn toàn tin rằng bản chất của ĐCSTQ là xấu xa. Hầu hết những gì tôi có thể đọc trực tuyến là những bài báo phỉ báng và nói xấu Đại Pháp. Một ngày nọ, tôi đang trò chuyện trực tuyến về văn hóa tu luyện khi một học viên lâu năm đăng bài Luận ngữ. Tôi đọc bài Luận ngữ đó, và đột nhiên tâm trí tôi dường như mở ra. Tôi cảm thấy không gian xung quanh bắt đầu mở ra vô tận. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng nội dung của bài Luận ngữ thực sự khiến tôi chấn động sâu sắc, không thể diễn tả bằng lời. Tất cả những kiến ​​thức Đạo gia tôi đọc trước đây không thể so sánh với Đại Pháp.

Được các đồng tu hướng dẫn, tôi tìm thấy các phiên bản điện tử trực tuyến của các sách Đại Pháp. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã hiểu sâu hơn về tu luyện. Tôi cảm thấy vui mừng và hạnh phúc như thể tìm thấy được kho báu mà tôi hằng kiếm tìm từ bấy lâu nay.

Trong phần thứ ba của Bài giảng thứ nhất, Sư phụ giảng:

“Trọng điểm của Phật gia rơi vào tu Thiện của Chân – Thiện- Nhẫn. Vì tu Thiện có thể tu xuất tâm đại từ bị; một khi xuất hiện tâm từ bi, thì thấy chúng sinh rất khổ, do vậy phát sinh nguyện vọng muốn phổ độ chúng sinh. Nhưng cũng có Chân, cũng có Nhẫn; trọng điểm rơi vào tu Thiện. Pháp môn Pháp Luân Đại Pháp của chúng ta chiểu theo tiêu chuẩn tối cao của vũ trụ – Chân-Thiện-Nhẫn đồng tu – vậy nên công chúng ta luyện rất to lớn”. (Bài giảng thứ nhấtChuyển Pháp Luân)

Tôi nhận ra sự thâm sâu của tu luyện Đại Pháp. Với lời nhắc nhở của các đồng tu, tôi đã thông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Dần dần tôi đã chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi đã chứng kiến ​​điều kỳ diệu của Đại Pháp và sự từ bi vĩ đại của Sư tôn. Tôi cảm thấy mình thật may mắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/2/383740.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/17/178102.html

Đăng ngày 06-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share