Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-08-2019] Cảm xúc của tôi đã bị khuấy động sau khi đọc một bài viết trên trang Minh Huệ về làm thế nào để vứt bỏ những chấp trước ngoan cố.

Học viên viết bài chia sẻ ấy đã bị tâm sắc dục tra tấn trong thời gian dài. Việc đó nhắc tôi nhớ đến việc tôi đã phải vật lộn để vứt bỏ chấp trước vào tình như thế nào. Dường như chúng ta đều trải nghiệm những điều tương tự nhau xét trên khía cạnh về thời gian và mức độ thống khổ.

Trải nghiệm cảm giác đau khổ vì tình

Tôi từng trải qua cảm giác đau khổ vì tình khi còn độc thân. Tôi và bạn trai đột nhiên chia tay và điều này khiến tôi vô cùng đau khổ trong suốt nhiều năm. Nỗi đau này theo tôi cho tới tận sau khi tôi bắt đầu tu luyện vào khoảng năm 2003. Tôi cảm thấy ma tình ở một không gian khác đang khống chế cuộc sống của mình.

Tôi nghĩ về bạn trai cũ từng giây từng phút. Hình ảnh của anh ấy khắc sâu vào tâm trí tôi, và tôi không thể thoát ra khỏi nó được. Tôi tưởng tượng mọi cách để gặp lại anh ấy. Tôi không thể giũ bỏ hình ảnh của anh ấy, và tôi không thể học Pháp. Tôi quỳ xuống trước ảnh Sư phụ và xin Ngài giúp tôi. Việc này có tác dụng với tôi đôi chút, nhưng không được lâu.

Tôi biết mình không thể tiếp tục như thế này, và tôi phải thay đổi. Tôi thử rất nhiều cách khác nhau, ví dụ như nhẩm Pháp để chấm dứt can nhiễu. Việc này khá hiệu quả, nhưng ngay sau khi tôi ngừng nhẩm Pháp, những suy nghĩ ấy lại quay lại và khiến tôi đau đớn cực độ!

Chia sẻ với các học viên khác không giúp ích được nhiều cho tôi. Tôi cũng phát chính niệm, nhưng vì thể ngộ về vấn đề này không rõ ràng, nên tôi không thể nhắm vào một mục tiêu cụ thể để thanh trừ nó. Vì thế, tôi vẫn không có bất kỳ đột phá nào.

Tình trạng của tôi có lúc tốt có lúc xấu, và việc này kéo dài tới hơn 10 năm. Khoảng năm 2016, tôi có thể ngộ mới thông qua học Pháp, nghe chia sẻ của các học viên và đọc các bài viết trên Minh Huệ. Tôi nhận ra rằng lý do tôi không thể thanh trừ chấp trước này là vì tôi đã không nhìn nhận vấn đề từ góc độ Chính Pháp. Thay vào đó tôi chỉ đang tu luyện cá nhân.

Thứ tra tấn tôi chính là ma tình mà tôi đang liên tục tiếp năng lượng cho nó. Vì chấp trước vào mối quan hệ này, nên tôi tiếp tục “vỗ béo” con ma ấy bằng những tư tưởng người thường của mình. Cuối cùng nó đã trở nên lớn mạnh tới mức bắt đầu quay ngược lại khống chế tôi.

Khi nhận ra điều mình làm sai, tôi bắt đầu phát chính niệm và chính lại mọi suy nghĩ của mình. Ví dụ, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy hoặc nghe thấy những hành động hay lời nói thân mật của các cặp đôi, tôi sẽ phát chính niệm ngay lập tức.

Việc tôi chứng khiến những hành động hay nghe được những âm thanh ấy không hề ngẫu nhiên. Chúng là những thứ mà con quỷ ấy muốn tôi nhìn và nghe thấy, từ đó mà tôi sẽ tiếp thêm năng lượng cho nó. Bản nguyên của tôi không hề muốn chúng. Tôi là sinh mệnh đến từ tầng thứ cao trong vũ trụ, và tôi không có hứng thú với bất kể hành vi nào của sinh mệnh trong tam giới.

Tôi cũng nhận ra rằng con ma ấy đã thao túng tâm trí tôi bằng âm nhạc mà tôi từng nghe, đặc biệt là những ca khúc về tình yêu, và chấp trước vào tình đối với con người và sự vật. Bất cứ khi nào những suy nghĩ hay hành vi không phù hợp nổi lên, tôi sẽ nhanh chóng phát chính niệm để thanh trừ ma tình. Tôi lập chưởng khi có thể, nếu không tôi sẽ nhẩm trong đầu: “Ngươi, ma tình, lại đang tiến nhập vào trường không gian của ta. Có những thứ ngươi muốn xem, ngươi muốn nghe nhưng ta thì không muốn! Ngay bây giờ ta sẽ thanh trừ ngươi!”

Tôi có thể nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của nó và tịnh hóa tâm mình. Những tư tưởng xao nhãng đó không còn tồn tại trong trường không gian của tôi khi tôi học sách Đại Pháp và luyện công. Trạng thái tinh thần của tôi đã cải thiện và tôi cảm thấy tốt!

Đề xuất đối với các học viên đang đối mặt với vấn đề sắc dục

Tôi muốn chia sẻ điều sau đây với những học viên đang gặp vấn đề với tâm sắc dục.

Các bạn phải phân rõ được cái gì là chân ngã của mình muốn và cái gì là thứ mà quỷ sắc dục muốn, phát chính niệm ngay khi những tư tưởng bất chính nổi lên. Ma sắc cần những thứ đó để tiếp tục tồn tại. Khi thanh trừ nó, bạn sẽ thoát khỏi những suy nghĩ và hành vi sắc dục. Bạn cũng cần phải liên tục quy chính tâm của mình. Chính niệm khi đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và bạn có thể thoát khỏi sự kiểm soát của chúng.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chỉ bài xích những tư tưởng sắc dục này là không đủ. Bạn cần phát chính niệm thật mạnh mẽ và niệm chữ “diệt!”. Thanh trừ nó triệt để, không cho nó không gian tồn tại.

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành vương chủ trong thế giới của chúng ta. Vì thế, sao chúng ta có thể để những nhân tố dơ bẩn tầng thấp ấy kiểm soát chúng ta được? Điều đó sẽ thật sự đáng buồn!

Trên đây là chút chia sẻ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/5/391056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/12/179477.html

Đăng ngày 27-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share