Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2019] Sau khi tập thơ Hồng Ngâm V của Sư phụ được xuất bản, những học viên trong nhóm học Pháp của tôi quyết định sẽ học thuộc mỗi ngày một bài thơ trước khi học Chuyển Pháp Luân.

Vạn sự khởi đầu nan. Học thuộc một bài thường mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, ngày qua ngày, việc học thuộc trở nên càng lúc càng dễ dàng.

Tới nay, tôi đã có được quyển sách Hồng Ngâm V trong tay và đã thuộc được hơn sáu mươi bài thơ. Mặc dù có thể chúng tôi quên một số bài đã học đầu tiên khi chúng tôi học những bài sau, nhưng nhóm chúng tôi đồng lòng quyết định sẽ học thuộc Hồng Ngâm IV, III, II và I sau khi học thuộc xong Hồng Ngâm V.

Trong quá trình học thuộc Hồng Ngâm V, tôi có thể cảm thấy tâm tính đề cao và trí huệ thăng hoa. Tôi đã dần minh bạch rằng thuyết vô thần và thuyết tiến hóa là những hoang ngôn đưa nhân loại đến hủy diệt. Tôi cảm nhận được sự cấp bách cứu những người đã bị tà linh Cộng sản đầu độc. Trước đây, khi giảng chân tướng, tôi thường gặp những người hay nói thế này: “Tôi là người vô thần, chị cũng là người có học. Vậy mà chị lại tin những điều này ư?” Tôi biết rằng Chủ nghĩa vô thần đã lừa dối thế giới này. Nhưng tôi đã không nói thẳng ra bởi vì tôi sợ mọi người sẽ không tiếp nhận.

Giờ thì tôi nhận ra là mình có thể và nên nói chuyện một cách cởi mở hơn rằng thuyết vô thần và thuyết tiến hóa là những lời nói dối và rằng nhân loại nên biết mình đã bị sỉ nhục bởi những học thuyết này. Đa số mọi người đều sốc khi nghe thấy điều này. Nhưng tôi sẽ tiếp tục giảng chân tướng. Tôi đã từng nhận được những câu hỏi như: “Pháp Luân Công có trả tiền cho chị không?” Khi tôi nói rằng Pháp Luân Công đã dạy tôi trở thành người tử tế và có sức khỏe tốt, họ chỉ cười chế nhạo và nói họ chỉ tin vào Pháp Luân Công nếu họ được trả tiền.

Gần đây, một cụ ông hỏi tôi câu hỏi tương tự. Suy nghĩ không đến một giây, tôi trả lời: “Chẳng lẽ Chúa Jesus đã trả tiền cho các đồ đệ của Ngài?” Ông cụ sửng sốt và im bặt. Sau đó tôi giải thích: “Chúng tôi tu Phật gia. Chúng tôi không có kẻ thù. Tôi ước mong mọi người biết rằng đối đãi tốt với những người tu Phật gia sẽ nhận được phúc báo. Tôi chúc ông bình an.” Ông cụ rất xúc động.

Tôi nói với một người đàn ông lớn tuổi là Đảng viên ĐCSTQ. “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ là thoái xuất khỏi thuyết vô thần. Ông sẽ được Thần Phật bảo hộ!” ông ấy đáp, “Tôi thích ý tưởng này!” và đồng ý thoái.

Trong khi giảng chân tướng về Pháp Luân Công, tôi thường gặp những người tin tưởng vào Chúa Jesus. Trong số họ có người ghét Pháp Luân Công vì tin vào những tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ. Họ nghĩ rằng học viên Pháp Luân Công là những người không tốt và phản lại chính quyền Trung Quốc. Với những người này, trước tiên tôi chúc phúc cho họ vì đức tin vào Thần của họ, sau đó tôi nói rằng họ chỉ có thể chọn một: Thần hay vô thần. ĐCSTQ không cho phép con người ta tín thần, và vì thế tôi sẽ khuyên họ thoái khỏi bất kỳ tổ chức nào vô thần. Hầu hết mọi người đồng ý về phương diện này.

Học thuộc Hồng Ngâm V còn cho phép tôi hiểu sâu sắc hơn về tu luyện. Sư phụ đã khai ngộ cho chúng ta qua nhiều bài thơ của Ngài rằng mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều đã ký thệ ược với Sáng Thế Chủ trước khi hạ thế. Chúng ta có sứ mệnh thần thánh là cứu độ chúng sinh! Cũng như Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Cảm giác này ngày càng mạnh mẽ trong tôi: Tôi đến đây từ một tầng cao và tôi đến đây để cứu độ chúng sinh!

Trong một thời gian dài, tôi thức dậy lúc ba giờ rưỡi sáng và luyện năm bài công pháp. Suốt ngày tôi bận rộn với công việc và tôi sẽ đến học Pháp tại điểm học Pháp vào buổi tối. Mỗi tuần, tôi dành hai ngày rưỡi để chăm sóc cha già. Cuỗi tuần, tôi sẽ đi ra ngoài giảng chân tướng. Tôi rất căng thẳng và mệt mỏi. Tôi làm mọi việc mà tôi nên làm. Vậy mà nhiều lần tôi đã làm những việc này một cách miễn cưỡng và không nguyện ý. Tôi làm vì tôi cảm thấy đó là việc phải làm. Tôi hiếm khi tỉnh táo trong khi phát chính niệm lúc nửa đêm. Tôi thường xuyên ao ước có được vài ngày nghỉ ngơi thư giãn.

Khoảng thời gian tôi học thuộc bài thơ thứ 50 của Hồng Ngâm V, một buổi sáng, tôi thức dậy luyện công. Đột nhiên tôi cảm thấy chấn động, và một ý nghĩ đến trong tâm: “Tôi là ai? Tôi có phải là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp không? Sư phụ đã yêu cầu chúng ta làm ba việc. Tôi có đang làm tốt ba việc không? Hay là vẫn miễn cưỡng và không nguyện ý; tại sao vậy? Tôi đến với thế gian vì những việc này. Nếu không vì những việc này thì tôi đang làm gì?!”

Tôi nhận ra rằng trong một thời gian dài, trong tâm tôi có một ý nghĩ ẩn sâu: “Được rồi, tôi đang làm ba việc; một ngày sẽ trôi qua. Hãy để tôi chịu đựng thêm một ngày nữa, một ngày nữa…”

Trước đây, sau khi luyện công và phát chính niệm lúc sáu giờ sáng, tôi cảm thấy quá mệt mỏi và tôi sẽ đi ngủ thêm một giờ nữa. Tôi thậm chí đã không nhận ra rằng mình đang chờ đợi và hy vọng đến thời khắc kết thúc. Tôi đau đớn khi làm ba việc. Tôi có thực sự tu luyện chút nào không? Đây đúng là giả tu. Tôi đang lừa dối Sư phụ và lừa dối chính mình! Tôi quá ích kỷ!

Đột nhiên tôi thức tỉnh. Tôi muốn phơi bày những ý niệm bại hoại này và thanh lý chúng toàn diện! Tôi thẳng thắn đối diện với thái độ sai trái của mình khi làm ba việc. Tôi quyết tâm sẽ trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Hiện giờ, tôi nhận ra rằng tâm sợ hãi của tôi khi đi ra ngoài giảng chân tướng đã giảm đi một cách đáng kể. Tôi biết rằng Sư phụ đang bảo hộ mình. Tôi hạnh phúc hơn và thoải mái khi giảng chân tướng cho mọi người.

Gần đây tôi nhận ra mình không còn buồn ngủ sau khi luyện công và phát chính niệm lúc sáu giờ sáng nữa.

Hiện nay, tôi đang làm ba việc, tôi làm một cách tỉnh táo minh bạch, tự nhiên và tự nguyện. Tôi không còn nghĩ đến khi nào thì sẽ kết thúc. Tôi không còn cảm thấy phải cần thiết có một kỳ nghỉ nữa. Tôi tin rằng đây là trí huệ sáng suốt của một đệ tử Đại Pháp.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Cám ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/17/391519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/9/179251.html

Đăng ngày 27-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share