Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 22-12-2017] Một dịp tình cờ, tôi gặp lại người đồng hương đã định cư ở nước ngoài hơn mười năm. Tôi giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông nghe. Ông ấy tỏ vẻ lờ đi và nói: “Là chuyện chính trị này à …”

Tôi cười và ngắt lời ông: “Đây không phải là vấn đề chính trị. Mãi sau này tôi cũng mới minh bạch ra. Vì sao đảng cộng sản bức hại Pháp Luân Công? Kỳ thực, chủ nghĩa cộng sản là thứ tà linh ngoại lai. Nếu như nó không phá hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc thì nó sẽ không có chỗ đứng trong xã hội Trung Quốc. Ông thử nghĩ xem, văn hóa truyền thống Trung Quốc giảng kính trời biết mệnh, đảng cộng sản rao giảng vô Thần luận; văn hóa truyền thống giảng thiên địa nhân hòa, đảng cộng sản nói đấu trời, đấu đất, đấu người; văn hóa truyền thống giảng hiếu kính bề trên, nhưng Trung Cộng lại muốn để cho đảng tính chiến thắng nhân tính, yêu cầu ông phải vạch rõ giới hạn với người thân. Cái đảng đó hoàn toàn tương phản với Trung Quốc chúng ta. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công mới đích thực là tinh túy truyền thống Trung Hoa. Chúng ta mới là Trung Hoa chân chính.”

Tôi vừa dứt lời, ông ấy tròn xoe mắt cảm thấy chấn động. Ông ấy chưa từng nghĩ đến góc độ này. Ông cũng chưa từng nghĩ đến một người bị bức hại lại có thể đường đường chính chính nói ra những lời này. Về sau, chúng tôi đã trở thành bạn tốt của nhau. Ông ấy chủ động nhắn tin cho tôi nói rằng ông muốn nghe chân tướng Pháp Luân Công.

Trên thực tế, tôi đã trải qua một quá trình lâu dài để có thể bước ra giảng chân tướng như thế này. Từ nhỏ đến lớn sinh trưởng ở Trung Quốc Đại lục, tôi bị nhồi nhét rất nhiều văn hóa đảng. Mặc dù từ nhỏ tôi không thích chính trị và đảng cộng sản, nhưng lại bị nhồi nhét quan niệm “Nói đảng cộng sản không tốt là làm chính trị”. Về mặt lý tính tôi biết là không phải như vậy nhưng bản thân mình lại không lý giải được rõ ràng.

Sau này, tôi ngẫu nhiên xem được đoạn phỏng vấn của một học giả Đài Loan. Đoạn video đã giúp tôi phân biệt rõ đúng sai.

Khi vị học giả trả lời phỏng vấn, đúng lúc ông nhắc đến chính quyền chuyên chế và bạo ngược của Trung Cộng thì phóng viên ngắt lời: “Vậy là ông nói rằng đảng cộng sản không tốt sao?” Ông ấy đường đường chính chính nhìn phóng viên và nói: “Đúng vậy, tôi là nói rằng đảng cộng sản không tốt, bởi vì bản chất của nó là không tốt. Vì sao tôi không thể nói là nó không tốt chứ?”

Lời nói này như hồi chuông cảnh tỉnh đối với tôi, nó triệt để phá bỏ quan niệm vốn có trong tôi. Đúng vậy! Có thể nói rác rưởi là dơ bẩn, có thể nói cường đạo là xấu xa, bởi vì bản chất của chúng chính là như thế. Vậy thì tại sao không thể nói ra bản chất của Trung Cộng chứ? Tôi nghĩ ngay cả một người thường cũng có thể bình tĩnh nói rõ ra được điểm này, còn bản thân mình lo ngại việc gì đây?

Sau sự việc này, do yêu cầu của công việc nên tôi cần phải nghiên cứu một lượng lớn tài liệu về lịch sử và lý luận liên quan đến đảng cộng sản. Tôi nghiên cứu nhiều lần những tài liệu này, không lâu sau đó tôi phát hiện đây là cơ duyên trân quý trong tu luyện. Quá trình này giúp tôi phân biệt rõ cái gì thực sự là tốt và thực sự là xấu. Như vậy, tôi có thể giảng chân tướng tốt hơn nữa.

Thông qua việc không ngừng nghiên cứu, tôi dần dần đã nhìn rõ sự hoang đường trong lý luận của chủ nghĩa cộng sản. Ví như là, nó kêu gọi cần phá hủy “chế độ tư hữu”. Nhưng trên thực tế, có tiền là không có tội, cướp bóc vơ vét tiền mới là có tội. Điều mà cái đảng đó kích động chính là đi vơ vét tài vật của người khác. Cái mà nó gọi là “cách mạng” thực chất là dung túng phía ác trong nhân tính, cướp bóc, thảm sát không kiêng nể gì.

Mâu thuẫn của “giai cấp công nhân” và “giai cấp tư sản” mà Marx nói là không thể hòa hợp và cũng thật sai lầm. Cái gọi là “cách mạng giai cấp vô sản” cũng không như ông ta dự đoán là xảy ra ở các quốc gia tư bản chủ nghĩa phát triển mà ngược lại, xảy ra ở một quốc gia nông nghiệp tương đối lạc hậu như nước Nga. Tôi ý thức được là do chủ nghĩa cộng sản ngập tràn thù hận, bỏ qua sự thiện lương trong nhân tính. Nó không dám thừa nhận mâu thuẫn giữa người và người có thể giải quyết thông qua thương thuyết và nhượng bộ. Nó nhồi nhét thù hận vào những nhóm người khác nhau, lừa dối rằng lợi ích của họ bị tổn hại, vì tranh đoạt lợi ích mà có thể hủy hoại người khác.

Cuối cùng thì tôi cũng đã phân biệt rõ cái mà đảng cộng sản rêu rao là “tốt” căn bản chính là không tốt, nó là thù hận, tham lam và tội ác, là phần đen tối nhất trong nhân tính. Những nội dung này đều trở thành những ví dụ vô cùng tốt khi tôi giảng chân tướng. Tôi cố gắng dùng ngôn ngữ hết sức chất phác, thêm vào những ví dụ xác thực giúp người ta dễ dàng minh bạch và ghi nhớ.

Khi tôi cảm thấy bản thân đã minh bạch rõ ràng về đảng cộng sản và chủ nghĩa cộng sản thì Ban biên tập Cửu Bình xuất bản cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản”. Mỗi bài viết trong sách đều chấn động nhân tâm. Chủ nghĩa cộng sản vốn dĩ là một con tà linh, nó đã trải ra khắp thế giới. Lấy danh nghĩa là “chủ nghĩa xã hội” hay “chủ nghĩa tư bản” đều không có ý nghĩa gì với nó cả, chỉ cần nó có thể đạt được mục đích cuối cùng là: hủy diệt nhân loại.

Tôi lại tiến thêm một bước nữa phân biệt rõ tốt và xấu, minh bạch ra tà linh cộng sản vô cùng tà ác. Nó hủy hoại văn hóa thần truyền xán lạn đến mức độ này. Tôi cảm thấy việc giảng thanh chân tướng cho con người về bản chất của đảng cộng sản là vô cùng trọng yếu và cấp bách.

Lời kết của cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” có viết: “Thần muốn cứu người, còn tà linh cộng sản thì muốn hủy diệt con người. Thời khắc này trong lịch sử là trọng yếu không gì sánh được, bởi vì nó có quan hệ đến sự sống còn và vận mệnh của nhân loại. Tại thời khắc này, nguy cơ và hy vọng là cùng tồn tại, những người ở trong mê, lại khó có thể nhìn ra bằng mắt thường.”

Vậy nên, chúng ta không thể lại để tâm sợ hãi và quan niệm kiểu văn hóa đảng can nhiễu làm mê mờ. Chúng ta cần nắm chắc thời gian, lý trí giảng thanh chân tướng cho con người thế gian. Đó mới là cái thiện chân chính của người tu luyện, mới thực sự là tốt, thực sự là đang cứu họ.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2017/12/22/358158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/10/179259.html

Đăng ngày 25-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share