Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 04-07-2019] Tôi đã có được cuốn Chuyển Pháp Luân vào năm 1999. Ngay khi tôi đọc cuốn sách, tôi đã cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, thật là thần kỳ. Tuy nhiên, trước khi tôi bắt đầu tu luyện vững chắc, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi không thể chịu đựng được áp lực cực đại từ xã hội và gia đình và tôi đã ngừng tu luyện. Sau đó, tôi không còn đạt được trạng thái thân thể vô bệnh nữa. Tôi bị chẩn đoán huyết áp cao, mỡ máu, bệnh tim, suy nhược não, và cả những bệnh khác. Tôi buộc phải dựa vào thuốc men, mặc dù chúng không thể chữa khỏi bệnh cho tôi.

Tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung vào năm 2003 và được đưa đến bệnh viện để làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Tôi đã sử dụng phương pháp hoá trị nhưng bị nôn ra tất cả những gì ăn vào, vì thế tôi đã dừng điều trị theo phương pháp này. Tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ sớm kết thúc. Tóc của tôi rụng gần hết, và tiền tiết kiệm của tôi đã tiêu hao hết vào các chi phí y tế. Tôi quyết định rời khỏi bệnh viện bởi tôi không muốn để lại một khoản nợ lớn cho con cái mình. Tuy nhiên, tôi không thể xuất viện ngay vì lượng tế bào hồng cầu và bạch cầu của tôi đều rất thấp.

Vào ngày thứ ba sau khi tôi dừng điều trị hoá trị, khi tôi đang nửa mơ nửa tỉnh, một giọng nói thì thầm bên tai tôi: “Nếu chư vị không muốn tiếp tục điều trị, thì đừng làm”. Nhưng khi tôi mở mắt ra thì không có ai ở đó cả. Tuy nhiên, sau đó tôi đã hiểu rằng chính là Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) đang điểm hoá cho tôi quay trở lại tu luyện Đại Pháp.

Quay trở lại tu luyện Đại Pháp

Trở về nhà, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Khi Sư phụ Lý nhìn thấy tôi có tâm nguyện tu luyện, Ngài đã an bài các học viên khác tới khích lệ tôi. Vì tôi đã dừng tu luyện Pháp Luân Công 5 năm, nên tôi cảm thấy bản thân đã phản bội lại pháp môn này. Một học viên nói với tôi rằng miễn là tôi muốn tu luyện, Sư phụ của chúng ta sẽ chăm sóc tôi. Cô ấy đưa cho tôi một bài Kinh văn của Sư phụ có tên là “Cũng một gậy cảnh tỉnh”, được công bố trong cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ III.

Về đến nhà, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và khóc. Tôi quyết định sẽ quay trở lại tu luyện. Cho dù tôi có mất đi sinh mệnh, tôi vẫn sẽ được coi là một học viên Đại Pháp và được đắc cứu. Đó là cách mà tôi đã quay trở lại tu luyện vào ngày 25 tháng 10 năm 2004. Mặc dù tôi đã ngừng tu luyện 5 năm trước, nhưng Sư phụ vẫn luôn chăm sóc tôi và tịnh hoá thân thể cho tôi.

Sư phụ giảng:

“… có thể đột nhiên một luồng nhiệt tuôn từ trên đỉnh đầu xuống thông thấu toàn thân”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã hồi phục khỏi mọi bệnh tật và được ban cho một cuộc đời mới. Kể từ đó tôi luôn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện- Nhẫn và làm tốt ba việc. Tôi học Pháp vào buổi sáng, giảng chân tướng cho mọi người vào buổi chiều, hoặc làm các việc chứng thực Pháp, bất kể là trời lạnh hay nóng, gió hay mưa. Đôi khi tôi cũng phải đối mặt với một số tình huống nguy hiểm nhưng cuối cùng tôi đều bình an vô sự dưới sự bảo hộ của Sư phụ.

Được cứu nhờ uy lực của Đại Pháp

Kể từ đó, tôi đã được trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp. Người thân và tôi gặp phải một tai nạn xe hơi vào năm 2017 nhưng đã thoát khỏi mà không hề bị chấn thương. Một người nào đó đã cho tôi đi nhờ tới một vùng nông thôn vào ngày 17 tháng 1 năm 2017. Trời mù sương và đường thì trơn trượt. Chiếc xe bị trượt xuống một bờ kè và không thể dừng lại. Sau đó, nó đột nhiên rẽ ngoặt và dừng trượt xuống dốc. Ba người chúng tôi, độ tuổi từ 63 tới 75, nhảy ra khỏi xe và đẩy nó trở lại con đường.

Người lái xe nói: “Tôi đã sợ điếng người. Tim tôi đập thình thịch. Tôi gần như không thể đi bộ, làm cách nào mà ba người ở độ tuổi này lại có thể di chuyển chiếc xe được?” Chúng tôi nói với ông ấy rằng là vì chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên chúng tôi được ban thêm sức mạnh. Trong bốn người ngồi trên xe, cả chị gái và tôi đều là học viên. Anh rể tôi và người lái xe cũng đã biết đến chân tướng Đại Pháp và quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Một tai nạn khác xảy ra vào chiều ngày 17 tháng 10 năm 2017. Khi tôi đang nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại thì một chiếc xe hơi đâm vào và húc ngã tôi. Lốp xe bên trái phía trước chèn qua chân phải của tôi và ghim tôi ở đó. Ngay lập tức tôi bị ngã xuống. Tôi liền hô lớn: “Sư phụ, xin hãy cứu con!” Tôi cảm thấy áp lực giảm nhiều ở bàn chân nhưng vẫn không thể rút chân ra khỏi bánh xe. Tôi cố gắng từ từ đứng dậy và ra hiệu cho tài xế lùi xe, và tôi có thể rút chân ra ngoài.

Anh ấy đề nghị đưa tôi tới bệnh viện. Tôi nói: “Tôi ổn. Tôi là một học viên Đại Pháp. Sư phụ của tôi đã cứu cả tôi và anh. Anh thật là may mắn”. Sau đó, tôi đề nghị anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh ấy nói rằng anh ấy đã thoái vào năm ngoái. Sau đó tôi bảo anh ấy hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và đưa cho anh một lá bùa hộ mệnh Đại Pháp. Anh ấy tiếp tục nói: “Xin cảm tạ, Sư phụ!”

Sau khi anh ấy rời đi, một người bán hoa quả trẻ tuổi đi đến. Anh ấy nói: “Anh hẳn là một người tốt nên mới bình an sau vụ tai nạn xe hơi đó”. Sau đó anh ấy hỏi: “Điều gì đã xảy ra với người lái xe?” Ý của anh ấy là tại sao tôi không đòi tiền bồi thường từ người tài xế. Có vài người ngoài cuộc đã chứng kiến vụ tai nạn. Họ cảm thấy quả đúng là thần kỳ và muốn biết tại sao tôi lại không bị thương. Tôi nói với họ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số người nói rằng: “Anh là một học viên, không có gì ngạc nhiên khi anh vẫn ổn”.

Một học viên khác quay trở lại với Đại Pháp

Khi chị gái tôi bị ốm, tôi đã tới bệnh viện để chăm sóc chị. Nhân cơ hội này, tôi đã nói chuyện với các bệnh nhân trong phòng của chị ấy và các y tá về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng tình cờ gặp một người đã tu luyện Đại Pháp trước đó nhưng đã dừng tu luyện. Khi tôi nói chuyện với cô ấy về việc quay trở lại tu luyện, cô ấy có chút do dự và không nói ra cô ấy có muốn hay không.

Tôi đã luyện công vào một buổi sáng nọ. Người nằm cạnh giường trông thấy và hỏi chị tôi rằng tôi đang làm gì. Chị ấy trả lời rằng đây là một phương pháp tu Phật. Tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy từng là một học viên và đã nhìn thấy một tia sáng màu xanh trên đỉnh đầu của tôi. Tôi nói với cô ấy rằng Sư phụ mong muốn cô ấy quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Sau đó, cô ấy trở về nhà cùng chồng cô ấy và tiếp tục tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/4/389221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/3/178708.html

Đăng ngày 25-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share