Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-09-2019] Hai phụ nữ ở Trùng Khánh đã bị cảnh sát lục soát nhà riêng, lấy vân tay và lấy mẫu máu sau khi bị tố cáo vì phân phát tờ rơi có thông tin Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Theo báo cáo, các học viên Pháp Luân Công là nguồn tạng chính cho việc cấy ghép nội tạng. Khi bị bắt, họ thường bị lấy mẫu máu để đưa vào cơ sở dữ liệu. Chính quyền Trung Quốc đã bán nội tạng của họ để thu lợi bất chính. Nội tạng của rất nhiều học viên đã bị cưỡng bức lấy đi trái ngược với lý trí của họ trong khi họ vẫn đang còn sống.

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, khi bà Lưu Xương Tú, 76 tuổi đang ăn trưa thì cảnh sát và hai cán bộ địa phương xuất hiện tại nhà bà. Họ nói với bà rằng họ phát hiện bà phân phát tờ rơi Pháp Luân Công tại một khu chợ vào buổi sáng.

Bà Lưu từ chối tới đồn công an vì bà không vi phạm bất kỳ điều luật nào khi phân phát tờ rơi có thông tin Pháp Luân Công, vì thế cảnh sát đã lôi bà xuống tầng dưới để đưa bà vào xe của họ. Họ cũng tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà.

Tại Đồn Công an Đồng Nguyên Cục, hai cảnh sát đã lấy mẫu máu, mẫu vân tay và chụp hình bà Lưu. Bà Lưu từ chối trả lời các câu hỏi trong khi bị thẩm vấn. Tối cùng ngày, bà đã được trả tự do.

Sáng ngày 23 tháng 8, năm cảnh sát xông vào nhà bà Chu Lương Vinh, 75 tuổi. Họ cáo buộc bà Chu phân phát tờ rơi mang thông tin Pháp Luân Công vào ngày hôm trước. Họ lục soát nhà của bà, tịch thu sách và tài liệu Pháp Luân Công.

Một viên cảnh sát đã mắng bà rằng bà sử dụng tiền lương hưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để sản xuất tài liệu Pháp Luân Công và phản đối ĐCSTQ.

Bà Chu trả lời rằng tiền lương hưu của bà là kết quả của nhiều năm làm việc chăm chỉ và bà có quyền sử dụng số tiền đó như thế nào. Bà khuyên cảnh sát ngừng không tuân theo mệnh lệnh của ĐCSTQ để bức hại những người dân vô tội, những người chỉ mong muốn trở thành người tốt bằng việc tuân theo nguyên lý Chân-Thiện- Nhẫn.

Khoảng giữa trưa, bà Chu đã bị đưa tới Đồn Công an Hoàng Giác. Cảnh sát đã đo chiều cao, lấy mẫu máu và mẫu vân tay của bà trước khi thả bà vào buổi chiều cùng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/2/392192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/15/179890.html

Đăng ngày 24-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share