Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-09-2019] Ở Trung Quốc, những người làm việc trong lĩnh vực tài chính kế toán thường được khách hàng của mình biếu tiền hoặc quà. Thực ra, việc này đã trở thành thông lệ và người ta luôn mong đợi được nhận quà hối lộ từ khách hàng. Trước khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng giống như những người khác, tôi làm việc trong lĩnh vực tài chính và luôn mong khách hàng của mình mời đi ăn và biếu quà. Tôi đã tiêu xài những khoản tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt của khách hàng, nhận quà tặng, thẻ mua sắm, và thậm chí cả những vật phẩm đắt tiền, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

Tôi đã từng mắc đủ loại bệnh tật. Tuy nhiên, Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Từ trong Pháp lý của Đại Pháp, tôi hiểu được rằng phúc báo có được là do người ta làm việc tốt, còn thống khổ và bệnh tật là do nghiệp lực gây ra. Vì vậy, tôi đã hạ quyết tâm trở thành một đệ tử chân tu của Sư phụ, tôi sẽ không nhận bất kỳ thứ gì không thuộc về mình, tôi sẽ cố gắng đứng ở góc độ của khách hàng để suy nghĩ, đồng thời luôn nhắc nhở bản thân rằng họ đến tìm tôi là muốn tôi giúp giải quyết các vấn đề tài chính cho họ.

Tuy nhiên, ở một nơi mà đạo đức xã hội đang suy đồi như Trung Quốc, thì việc lội ngược dòng là chuyện không hề dễ dàng. Khách hàng không thể hiểu tại sao bạn không nhận hối lộ, họ sợ bạn sẽ gây khó dễ cho họ, cho nên họ sẽ cố gắng nghĩ mọi cách để bạn nhận nó. Do vậy, việc từ chối nhận quà hối lộ đã trở thành một thử thách đối với tôi. Tuy nhiên, tôi đã kiên quyết từ chối mọi thứ, kể cả lời mời đi ăn tối. Tôi luôn mỉm cười chào khách hàng và giúp đỡ họ giải quyết công việc. Thông qua cách hành xử của tôi, mọi người đã được chứng kiến phong thái của một đệ tử Đại Pháp.

Dưới đây, tôi xin được chia sẻ hai câu chuyện của mình.

Một lần, sau khi từ chối nhận quà hối lộ, tôi nói với khách hàng của mình rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Tôi cũng đã xóa bỏ một số quan niệm sai lầm mà khách hàng của tôi và nhiều người đã có về Đại Pháp do nghe theo những tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khách hàng của tôi rất chăm chú lắng nghe và nói: “Mẹ của tôi cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết Đại Pháp là tốt, và cuộc bức hại là sai trái, nhưng vì lo sợ nên tôi đã ngăn cản bà tu luyện. Tôi rất xúc động khi thấy hành xử chân chính của chị trong công việc. Nói thật với chị, tôi cũng không muốn biếu quà hối lộ đâu. Số tiền này tôi kiếm được cũng không hề dễ dàng, phải đem nó cho người khác, tôi cảm thấy rất xót xa. Thế nhưng, nếu tôi không làm vậy, người ta sẽ gây khó dễ cho tôi. Tôi thật lòng cảm ơn chị vì chị không những không nhận tiền, mà còn giúp đỡ tôi một cách vô điều kiện. Nếu như làm việc gì cũng đều gặp được người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tốt biết mấy? Từ giờ, tôi sẽ không ngăn cản mẹ tôi tu luyện nữa.”

Một lần khác, một người đàn ông đến văn phòng của tôi để xin hoàn thuế. Đã gần đến giờ ăn trưa nhưng ông vẫn phải làm thêm một loại giấy tờ nữa. Ông không rõ mình cần phải làm gì, vì vậy tôi đã chủ động đề nghị giúp đỡ ông để ông có thể nhanh chóng được hoàn thuế.

Ông rất vui mừng cảm ơn tôi và nói rằng hôm nay ông đã gặp được một người tốt. Tôi xem xét tài liệu của ông và kiên nhẫn sửa lại những chỗ sai cho phù hợp với quy định. Khi mọi việc xong xuôi thì đã quá giờ ăn trưa. Ông thấy cũng ngại nên đã liên tục mời tôi đi ăn cơm. Tôi nói với ông rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và rằng chút việc này không đáng kể gì. Đồng thời, tôi hỏi ông có biết về phong trào thoái xuất khỏi ĐCSTQ không. Ông nói, vợ ông cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và bà đã giúp ông làm tam thoái.

Sau đó, cơ duyên đã thúc đẩy tôi gặp được vợ của ông. Bà nói với tôi rằng mặc dù chồng bà không phản đối bà tu luyện, nhưng ông luôn lo sợ bà có thể bị bức hại, vì vậy lúc nào ông cũng canh chừng bà. Tuy nhiên, qua lần gặp gỡ với tôi, ông đã hoàn toàn thay đổi. Ông kể với bà rằng tôi đã giúp ông rất nhiều, và đó cũng là ngày làm việc vui vẻ nhất của ông trong suốt nhiều năm qua. Ông rất cảm động vì lòng chân thành và sự quan tâm của tôi. Ông còn hứa với bà rằng từ giờ ông sẽ hoàn toàn ủng hộ bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!” (Lời chúc, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Đệ tử Đại Pháp chúng ta làm việc trong tất cả các ngành nghề, và đều dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Tuy rằng chúng ta cảm thấy những lời nói và việc làm của mình không đáng được nhắc đến, thế nhưng trong con mắt của thế nhân – những người đang sống trong xã hội mà đạo đức đang trượt dốc không phanh – thì cách hành xử của chúng ta là rất đáng cảm kích. Những hành vi chân chính của chúng ta đã giúp con người thế gian có một cái nhìn chính diện đối với Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/8/392439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/9/179242.html

Đăng ngày 22-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share