[MINH HUỆ 24-05-2019] Năm nay tôi 24 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào khoảng bảy tháng trước. Trước đó, tôi bị trầm cảm và rơi vào khủng hoảng lo lắng, khiến cuộc sống của tôi bị ngưng trệ về nhiều mặt. Tôi không thể kết nối với gia đình, không thể tập trung làm việc cũng như mất phương hướng trong cuộc sống.

Ba mẹ tôi đã ly dị. Sau đó tôi sống cùng mẹ và các anh chị em, khi tôi 18 tuổi, tôi quyết định chuyển đến ở với bố. Việc thay đổi hoàn toàn môi trường sinh hoạt và mối quan hệ xung quanh khiến tôi bị trầm cảm. Phải mất một thời gian dài tôi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra và tôi đã quay lại sống cùng mẹ với hy vọng giải quyết được tình hình.

Tuy nhiên, mọi việc lại trở nên tồi tệ hơn. Tôi bị trộm đồ vài lần liên tiếp và bị hoảng loạn chỉ vì những điều nhỏ nhặt, ví dụ như khi thay đổi chỗ ngủ hoặc ai đó nói quá to. Tôi phải dùng thuốc ngủ vì rất sợ ai đó sẽ đột nhập vào nhà trong khi tôi ngủ. Sức khỏe của tôi tệ hơn, và tôi lại quay lại sống với ba, hy vọng tình hình được cải thiện.

Để tìm cách phục hồi và thoát khỏi những điều phiền toái, tôi đã thử dùng các loại thảo dược an thần, gặp các chuyên gia tâm lý, và đọc các cuốn sách hoàn thiện bản thân. Tôi cũng nghiên cứu các loại tôn giáo, nhưng dường như không gì có thể giúp tôi giữ được trạng thái tích cực quá vài ngày. Tình hình chỉ tệ hơn mà thôi, tôi bị hội chứng sợ không gian kín và cảm thấy vô vọng.

Một năm trước, cuộc tìm kiếm của tôi đã kết thúc khi bạn trai tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và khuyên tôi nên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp môn này. Tôi vẫn nhớ chính xác cảm giác lần đầu tiên sau khi đọc xong cuốn sách: tôi đã thật sự cảm thấy bình yên sau rất nhiều năm.

Mặc dù phải mất vài tháng tôi mới đọc xong cuốn sách, nhưng tôi thật sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu luyện công. Ngày qua ngày, tôi càng quan tâm và bắt đầu thực sự mong muốn tu luyện nghiêm túc.

Bây giờ, tôi thật sự xúc động khi nghĩ về cách mà Đại Pháp đã cải biến tôi và mang đến cho tôi cuộc sống mới. Tôi không còn dấu hiệu của bệnh trầm cảm nữa. Tôi hiếm khi lo lắng, mà nếu có thì tôi cũng có thể bĩnh tĩnh lại ngay lập tức. Nhiều vấn đề về thể chất phát sinh do hậu quả của việc hay lo lắng nay không còn nữa, và tôi thấy bản thân đã thật sự thay đổi hoàn toàn nhờ tu luyện Đại Pháp.

Đại Pháp tốt về mọi mặt, càng tu luyện và dành nhiều thời gian hơn cho Đại Pháp, tôi càng cảm nhận được sự cải biến. Tôi hy vọng mọi người đều có thể có cơ hội để biết về điều kỳ diệu này.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/24/177750.html

Đăng ngày 22-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share