Bài viết của một học viên tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2019] Con gái tôi, Linh Linh, sống cùng chồng ở một thành phố khác, gần đây được ba bệnh viện chẩn đoán mắc u xơ tử cung.

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, cháu gọi điện cho tôi và kể rằng bác sỹ phát hiện hai khối u trong ống dẫn trứng và đã lên lịch cắt bỏ tử cung hai ngày sau đó.

Cháu không muốn chúng tôi lo lắng về mình nên bảo chúng tôi cứ ở nhà không phải đến thăm.

Tôi nói với cháu: “Con đừng sợ. Khi ở trong phòng phẫu thuật, con hãy nhẩm bất cứ lời giảng Pháp Luân Đại Pháp nào mà con có thể nhớ, còn mọi việc để Sư phụ quyết định.”

Con gái tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện cổ xưa, tu luyện cả tâm lẫn thân từ bốn năm trước. Mặc dù cháu không thường xuyên tu luyện, nhưng tôi tin rằng Sư phụ vẫn đang quản cháu.

Tôi trấn an cháu qua điện thoại và bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Tuy nhiên, sau khi gác máy, tôi không thể ngừng lo lắng cho cháu. Hóa ra quan nghiệp bệnh của con gái tôi là quá trình giúp tôi tu bỏ chấp trước vào tình.

Tôi học Pháp và phát chính niệm để trấn tĩnh bản thân. Tôi cầu xin Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, xin Ngài giúp chúng con!”

Vào ngày con gái tôi có lịch phẫu thuật, tôi đã học Pháp, luyện công và ra ngoài giảng chân tướng như thường lệ.

Vào buổi tối, tôi gọi cho con rể hỏi về cuộc phẫu thuật. Cháu nói rằng ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, và phát hiện rằng trong tử cung con gái tôi không có khối u nào cả!

Tôi biết đây là huyền năng của Sư phụ và Đại Pháp.

Sáng hôm sau, tôi gọi cho con gái. Cháu phấn khởi nói: “Mẹ, Đại Pháp thật siêu thường! Sư phụ thật sự đang quản con! Bác sỹ không tìm thấy gì trong tử cung của con cả.”

Tôi nói: “Dù con tu luyện mới được bốn năm thôi, nhưng Sư phụ đã chăm nom và khích lệ con!”

Tuy vậy, trong năm hay sáu ngày tiếp theo, cháu liên tục sốt cao và không thể ăn hay ngủ được.

Tôi gọi điện thoại để trấn an cháu. Tôi nói với cháu: “Con đừng lo lắng. Sư phụ đang tịnh hóa thân thể con. Hãy tin tưởng vào Sư phụ và Đại Pháp. Tiêu trừ nghiệp lực là một điều tốt.”

Tôi đã nhờ con rể mua một chiếc tai nghe để giúp con gái tôi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ khi cháu nằm viện.

Sau hôm cháu nghe các bài giảng Pháp, khi tôi gọi đến, tôi cảm thấy sức khỏe của cháu đã tốt hơn.

Cháu nói với tôi: “Con hết sốt rồi. Tối qua con ngủ rất ngon. Đại Pháp thật siêu thường! Sư phụ thật vĩ đại mẹ ạ!”

Hai ngày sau đó, con gái tôi được xuất viện. Hiện giờ, hàng ngày cháu đều học Pháp và luyện công ở nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/14/389978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/6/179209.html

Đăng ngày 21-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share