Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2019] Một hôm tôi đến nhóm học Pháp và biết rằng một học viên, vốn đã từng trong nhóm học Pháp, đã bị giam giữ hơn hai năm. Các nhân viên chính quyền từ chối thả cô ấy, thậm chí sau khi cô ấy đã thụ án xong. Mọi người ai cũng lo lắng cho cô ấy.

Bố mẹ của người học viên bị giam giữ và một đứa trẻ tàn tật đã đến trại lao động cưỡng bức ở thành phố Thạch Gia Trang vào ngày người học viên đó được thả, nhưng họ đã bị các nhân viên thô lỗ nói rằng họ từ chối thả con gái họ. Bố mẹ của người học viên sợ đến mức không ai dám nói gì với các nhân viên trại lao động cưỡng bức và vội vã ra về.

Sau khi nghe được điều này, tôi nói: “Học viên Đại Pháp là những nhân vật chính. Có Sư phụ và Đại Pháp ở bên cạnh, chúng ta cần phải diễn vai của mình thật tốt. Xin hãy liên lạc với mẹ của đồng tu và nói với bà ấy rằng tôi sẽ đi cùng bà ấy đến trại lao động cưỡng bức vào lần tới.”

Ngày hôm sau, một học viên khác và tôi cùng với người mẹ của đồng tu kia đi đến trại lao động cưỡng bức. Sau khi bà ấy đăng ký tại cổng, một người đội trưởng và một người đàn ông khác xuất hiện. Tôi bảo họ rằng chúng tôi đến đây để đón cô ấy về. Viên đội trưởng nói họ đã nộp báo cáo để gia hạn tù cho cô ấy thêm 10 ngày nữa.

Mẹ của người học viên nói: “Chúng tôi đã đến đây hai lần và các ông vẫn từ chối thả nó ra.”

Viên đội trưởng nói: “Cô ấy đã từ chối “chuyển hóa” hoặc làm bất cứ công việc gì. Cô ấy cũng phạm luật khi luyện các bài tập của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi không thể thả cô ấy. Chúng tôi có quyền kéo dài thêm hai tuần nữa vào thời hạn tù của cô ấy. Thậm chí những cán bộ cấp cao có thể tăng thêm ba tháng nếu thấy cần thiết.”

Tôi nói chen vào: “‘Chuyển hóa gì vậy?’ Cô ấy là một người tốt, sao lại phải “chuyển hóa”? Luyện công và từ chối lao động cưỡng bức không phải là chuyện to tát.” Họ đồng ý: “Được rồi, tuần sau chúng tôi sẽ thả cô ấy.”

Buổi tối trước khi tuần thụ án kết thúc, cha mẹ của người học viên rất lo lắng. Tôi bảo họ rằng tôi sẽ đi với họ lần nữa nếu trại lao động không thả con gái của họ ra.

Cha của người học viên từng làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, và tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ chống lại Đại Pháp. Ông ấy không cho phép các học viên đến nhà sau khi con gái của ông ấy bị bắt.

Lần này, ông ấy cảm động trước sự giúp đỡ của chúng tôi. “Các học viên Đại Pháp các cháu thật tốt. Các cháu còn giúp đỡ tận tình hơn cả người thân của hai bác. Hai bác có một vài người thân, nhưng không ai chịu đi cùng đến trại lao động cưỡng bức. Không chỉ các cháu đã đi với các bác vào lần trước, mà các cháu cũng sẵn lòng đi với các bác lần này. Các cháu cũng chăm sóc tốt cho hai bác trong suốt chuyến đi. Các cháu thực sự thiện lương. Bác khâm phục các cháu. Trước đây bác đã đổ lỗi cho các cháu. Bác xin lỗi.”

Với sự gia trì của Sư phụ, tà ác đã thả người học viên vào ngày hôm sau. Thông qua vụ việc này, cha của người học viên đã liễu giải chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/18/391609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/5/179197.html

Đăng ngày 20-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share