Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 01-07-2019] Trong những ngày đen tối nhất của cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, tôi rất vui khi một số bạn cùng lớp hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công và âm thầm bảo vệ các học viên. Nhiều người trong số họ đã nhận được phúc báo nhờ vào tấm lòng nhân hậu của họ và ý thức vì công lý. Dưới đây là những câu chuyện của họ.

Nhân viên an ninh từ chối thu thập tên của các học viên Pháp Luân Công

Năm 2002, một trong những người bạn cùng lớp của tôi làm việc trong bộ phận an ninh của một công ty. Anh ấy biết rằng tôi đã bị công ty của tôi sa thải và tiền lương bị giữ lại chỉ vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Anh ấy gọi cho tôi nhiều lần và hỏi thăm tôi. Anh ấy nghĩ rằng điều này sai trái và bất hợp pháp khi công ty đối xử với tôi như thế. Anh ấy khuyên tôi nên khiếu nại và lấy lại công việc của mình.

Chính sách đàn áp tội lỗi theo đoàn thể đã buộc nhiều người tham gia cùng chính quyền cộng sản để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Phòng An ninh Nội địa địa phương đã đến gặp bạn tôi tại nơi làm việc nhiều lần và yêu cầu anh ấy thu thập tên của những người tu luyện Pháp Luân Công, nhưng anh ấy đều từ chối.

Một ngày kia, một người từ Phòng An ninh Nội địa yêu cầu bạn tôi điền vào mẫu danh sách những người tu luyện Pháp Luân Công trong công ty nơi anh làm việc. Anh ấy nhấn mạnh rằng không có người nào ở công ty anh tu luyện cả. Sau khi viên chức này rời đi, anh ấy nhận ra có một người ngồi ngay trước mặt anh. Gần đây, anh này vừa được tuyển dụng. Người này là phụ đạo viên tại một điểm luyện công của Pháp Luân Công trong quá khứ và thực sự là một “người chủ chốt” trong danh sách của chính quyền. Vì anh có nhận thức chân chính về Pháp Luân Công và âm thầm bảo vệ các học viên, nên bạn tôi đã đắc được phúc báo và trở thành một quan chức cấp cao.

Người bạn cùng lớp trân quý sách Chuyển Pháp Luân

Năm 2010, tôi có chuyến công tác và gặp một người bạn cùng lớp mà tôi đã không gặp trong nhiều năm. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau và tôi đã đưa ra chủ đề về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cô ấy nói với tôi: “Tôi vẫn giữ cuốn Chuyển Pháp Luân mà bạn đã gửi cho tôi nhiều năm trước. Tôi thường đọc cuốn này. Chân-Thiện-Nhẫn thực sự tốt! Mặc dù tôi không tu luyện, nhưng đọc sách khiến tôi cảm thấy tĩnh lặng và bình hòa. Quyển sách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và công việc của tôi. Tôi chỉ không hiểu tại sao chính quyền lại đàn áp Pháp Luân Công!”

Tôi vô cùng xúc động trước những lời nói của cô ấy. Tôi nhớ vào thời đầu của cuộc bức hại, điều đầu tiên mà chính quyền làm là tiêu hủy những cuốn sách này. Nhiều người sợ đến nỗi phải đốt sách một cách bí mật. Tuy nhiên, cô ấy vẫn giữ quyển sách và đọc thường xuyên. Cô ấy thực sự có ý thức mạnh mẽ về công lý!

“Công lý sẽ chiến thắng!”

Năm 2010, một bạn học cũ gọi cho tôi. Giọng cô dường như rất căng thẳng. Cô ấy nói với tôi rằng: “Mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, và không thể điều trị được nữa. Tôi đã suy nghĩ về việc này trong một thời gian dài. Tôi biết rằng yêu cầu của tôi có thể khiến bạn gặp nguy hiểm, nhưng tôi biết chỉ có môn tu luyện của bạn và Sư phụ của bạn mới có thể cứu mẹ tôi”.

Tôi đã gửi cho cô ấy các bài giảng của Sư phụ Lý và nhạc Đại Pháp bằng thư điện tử, nhưng tôi không thể làm gì nhiều để giúp cô ấy. Vài tháng sau, mẹ cô ấy đã ra đi thanh thản.

Khi Bạc Hy Lai, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh và là một trong những thủ phạm chính của cuộc bức hại, bị bắt giữ vào tháng 3 năm 2013, cô ấy đã gửi tin nhắn cho tôi: “Chị yêu quý, công lý sẽ chiến thắng”. Cô ấy nghĩ rằng một khi ông Bạc bị bắt giữ thì sớm muộn gì Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời là người đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999) cũng sẽ bị đưa ra trước công lý. Cô ấy quả là một người tốt!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/1/389407.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/31/178674.html

Đăng ngày 18-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share