Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-09-2019] Hai công dân ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 20 tháng 8 năm 2019 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Cổ Thành Tử đã tống bà Vương Tú Liên và bà Trương Thu Hương vào Trại tạm giam Nam Câu sau khi lục soát nơi cư trú của họ.

Các cảnh sát này cũng viện dẫn một mệnh lệnh từ Phòng An ninh Nội địa cấp thành phố nhằm từ chối thả hai học viên khi gia đình họ tới đồn cảnh sát để đòi công lý .

Bà Vương, 60 tuổi, đã từng mắc bệnh viêm tủy và có sức khỏe yếu từ khi còn nhỏ. Bà ca ngợi Pháp Luân Công đã giúp bà phục hồi sức khỏe và có được cái nhìn mới về cuộc sống.

Bà nói: “Tu luyện Pháp Luân Công không chỉ giải phóng tôi khỏi sự giày vò của bệnh tật, nó còn cứu rỗi linh hồn tôi. Tới giờ tôi mới thật sự hiểu hàm nghĩa chân thực của cuộc sống.”

Nhưng hiện bà đã bị bắt chỉ vì chia sẻ câu chuyện của mình với người khác để cho nhiều người hơn được thụ ích từ môn tu luyện.

Việc bắt giữ bà đã khiến cho chồng bà là ông Trương Khuê Vũ, người bị mắc chứng bại não và phải nằm liệt giường, rơi vào tuyệt vọng vì ông gặp khó khăn trong việc tìm người chăm sóc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/3/392242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/6/179204.html

Đăng ngày 18-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share