[MINH HUỆ 13-09-2019] Pháp vĩ đại, thời đại vĩ đại, chùy luyện ra các Giác Giả vĩ đại, trong quãng thời gian Sư tôn dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, chúng ta lại chào đón ngày lễ Trung thu đại đoàn viên một lần nữa. Trong ngày hội truyền thống đoàn viên gia đình này, các đệ tử Đại Pháp tưởng nhớ Sư phụ, vì Người đã giúp các đệ tử hiểu được chân lý của sinh mệnh là phản bổn quy chân. Hai mươi năm cuồng phong dữ dội đã rèn luyện ra ý chí và tín niệm kiên định của các đệ tử Đại Pháp. Chúng con kỳ vọng và đợi đến một ngày Thầy trò tương phùng cùng nhau!

Tất cả đệ tử Đại Pháp khắp mọi nơi ở Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một gia đình tu luyện và các đệ tử Đại Pháp của nhóm nhỏ học Pháp ở thôn Đại Tần Gia, thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! 

Tết Trung thu hàng năm sắp diễn ra, các đệ tử mong có thể trải qua ngày lễ đoàn viên cùng Sư tôn! Con và bố mẹ 80 tuổi cũng là đồng tu cùng các đồng tu khác của nhóm học Pháp, tất cả chúng con đã được thụ ích vô biên và đắm chìm trong Phật ân hạo đãng của Sư tôn trong gần 24 mùa xuân, hạ, thu, đông. Chúng con ngưỡng vọng Sư tôn, và ngập tràn những cảm xúc không thể biểu đạt bằng lời.

Nhân dịp trung thu tốt lành này, đệ tử chúng con kính dâng lên Sư tôn tấm lòng biết ơn và những lời chúc phúc sâu sắc: Cung chúc ân Sư chí cao vô thượng Tết Trung thu vui vẻ!

Chúng con sẽ chính niệm chính hành, hoàn thành lời hứa, bước đi thật chính trên con đường tu luyện của Sư phụ an bài. Vào dịp này, chúng con cũng thay mặt những người được đắc cứu trong quá trình giảng chân tướng, những người dân kính phụng ấy đã từng nói lời cảm ơn, họ chân thành biết ơn và chúc phúc, chỉ mong Sư tôn mỉm cười!

Các đệ tử Đại Pháp từ hai nhóm học Pháp ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ! 

“Mỗi phùng giai tiết bội tư thân” (Mỗi dịp lễ tết là nhớ nhà gấp nhiều lần hơn), nhân dịp Tết Trung thu, các đệ tử Đại Pháp chúng con ở Hứa Xương xin vấn an Sư phụ!

Chúng con quyết tâm làm ba việc tốt hơn nữa, nắm chắc thời gian cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, hoàn thành đại nguyện tiền sử, trở thành đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn trong thời kỳ Chính Pháp. Và đây là những lời chân thành phát tự nội tâm của chúng con kính gửi đến Sư tôn:

“Tùy Sư Chính Pháp tu đáo để

Hạo nguyệt đương không ngân mãn địa    Tiên quả bãi án kỷ

Nhãn vọng khung vũ diêu diêu bái              Đệ tử hiến tâm ý

Vấn thanh sư tôn khả an hảo                      Hà thời hồi cố lý

Sư lao đệ tử thoát khổ hải                           Học Pháp tố kim thể

Vạn thiên cảm ân vô ngôn tố                       Phật ân hóa hồng vũ

Duy hữu tinh tiến báo Sư tôn                      Pháp đồ tái nỗ lực

Biệt quản thế gian phong vân vũ                 Tốc cứu chúng sinh cấp

Sư tôn pháp thuyền dục khải hàng              Xúc nhân thoát nguy cơ

Trợ Sư Chính Pháp tu đáo để                     Thệ ước vật vong kí

Âm mai tán khứ chân tướng hiển                Tường vân bạn quy kì”

Các đệ tử Đại Pháp của một nhóm học Pháp ở khu Hải Điến, thành phố Bắc Kinh cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Kính chào Sư tôn, Sư tôn thật vất vả, cảm ân Sư tôn từ bi khổ độ!

Nhóm học Pháp của chúng con bắt đầu từ năm 1993 đến nay, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư tôn, và sự gia trì cho nhóm học Pháp tập thể, chúng con tỉ học tỉ tu, phối hợp chỉnh thể, cùng nhau đề cao. Tất cả chúng con đều nghe theo lời dạy bảo của Sư tôn, chiểu theo Pháp lý “Chân – Thiện – Nhẫn” để quy chính từng ý từng niệm, từng cử chỉ và hành động của bản thân. Chúng con cũng học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt hơn, cứu nhiều người hơn, cứu người nhanh hơn, niềm tin vững chắc vào Sư tôn, niềm tin vững chắc vào Đại Pháp không dao động, hoàn thành thệ ước tiền sử, không hổ thẹn với sinh mệnh, bước đi tốt trên con đường tu luyện của Sư phụ an bài, theo Sư tôn trở về nhà.

Lời chúc của các đệ tử Đại Pháp từ một nhóm học Pháp ở Tử Trúc Viện, khu Hải Điến, thành phố Bắc Kinh kính gửi Sư phụ.

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ!

Mỗi lần nghe “Nhớ ân Sư” trên đài phát thanh Minh Huệ, trong tâm tôi đều cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy dường như bản thân cùng các đồng tu đang ở trước mặt Sư phụ vậy, khi trông thấy Sư tôn, tôi cảm nhận được sự từ bi vô lượng của Ngài. Có thể được nhìn thấy Sư tôn, có thể được ở bên cạnh Sư tôn thì thật hạnh phúc biết bao.

Tôi đã tu luyện được 21 năm nhưng chưa một lần gặp qua Sư phụ. Tôi đã học ở Trường Xuân trong bốn năm từ 1992 đến 1996, nhưng đều không biết về Đại Pháp, đây quả là điều đáng tiếc biết ngần nào. Về sau, con trai hỏi tôi, nếu lại có cơ duyên một lần nữa, bố sẽ làm gì? Tôi nói rằng sẽ nhất định theo Sư phụ, mãi mãi và mãi mãi….

Được gặp Sư tôn là ước nguyện và kỳ vọng khắc sâu trong tâm tôi bấy lâu nay, nhưng bản thân đã không làm tốt nên cảm thấy rất xấu hổ. Trong giấc mộng đêm hôm qua, tôi đã thực sự gặp được Sư tôn, Ngài mỉm cười với tôi, khi ấy tôi bật khóc và nước mắt đầm đìa. Lúc tỉnh dậy rồi mà nước mắt vẫn còn tuôn rơi.

Tôi chỉ nguyện trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn để không phụ ân Sư, và cứu độ chúng sinh, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Một lần nữa kính chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm

Kính chúc mừng Tết Trung thu năm 2019

Đệ tử Đại Pháp tại vùng nông thôn ở thành phố Lai Châu, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Ánh trăng rằm chiếu sáng màn đêm tối tăm, có những gia đình đoàn viên, có những gia đình vui buồn hợp tan. Dưới sự thống trị chuyên quyền bạo ngược của tà đảng, những người thiện niệm lương tri thì bị chà đạp, người tốt thì bị bắt giam, chính tà bất phân. Đây là thời điểm thập ác đầu độc thế gian, nhờ sự dìu dắt của Sư tôn, xông qua trùng trùng điệp điệp cửa ải khó khăn, ngược dòng trào lưu xã hội mà đi lên, triển hiện ra uy lực của Đại Pháp, đệ tử chúng con ngày càng thành thục, ngày càng lý trí, tầm nhìn ngày càng sáng tỏ, khi tà ác giở trò thủ đoạn thì đều như gậy ông đập lưng ông mà thôi.

Pháp vĩ đại, thời đại vĩ đại, chùy luyện ra các Giác Giả vĩ đại, trong quãng thời gian Sư tôn dẫn dắt các đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh, chúng ta lại chào đón ngày lễ Trung thu đại đoàn viên một lần nữa. Tâm trạng của đệ tử ngay tại thời khắc này dường như khó mà diễn tả bằng ngôn ngữ của con người, chỉ là quá chấn động đến rơi lệ mà thôi.

Đệ tử dùng tâm thuần chính ngợi ca Sư tôn, ngợi ca Đại Pháp, dùng chính niệm và Pháp lực của Sư phụ ban cho để trợ Sư chính Pháp tại thế gian, theo sát Sư tôn, vô vi tiến đến viên mãn, theo Sư phụ trở về nhà.

Đệ tử Đại Pháp cùng chúng sinh được đắc cứu tại vùng nông thôn ở thành phố Lai Châu cúi đầu bái lạy Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một vị đệ tử Đại Pháp ở huyện Lục Xuyên, thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Kính gửi Sư phụ từ bi vĩ đại:

Kính chào Ngài! Nhân dịp Trung thu đoàn viên 2019, đệ tử cảm ân Sư phụ đã ban vinh dự và phúc lành cho Đệ tử Đại Pháp! Trong những năm tháng tu luyện gian nan đã qua, Sư phụ luôn từ bi bảo hộ đệ tử, dẫu chỉ một khắc cũng không rời xa chúng con! Nhờ có Sư phụ từ bi vĩ đại mà Đệ tử đi được đến bước cuối cùng này!

Hôm nay, đệ tử chân thành cúi đầu lạy tạ sự từ bi khổ độ của Sư phụ, trong thời gian cuối cùng này, đệ tử nhất định luôn luôn khắc cốt ghi tâm và làm theo những giáo huấn của Sư phụ, dĩ Pháp vi Sư, học Pháp nhiều hơn, chính niệm chính hành làm tốt ba việc mà Sư phụ đã an bài, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa, hoàn thành thệ nguyện lịch sử! Sau cùng đệ tử kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ! Một lần nữa cảm ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ!

Một vị đệ tử Đại Pháp ở huyện Lục Xuyên, thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây hợp thập kính gửi.

Ngày 01 tháng 09 năm 2019

Một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

“Phán Sư hoàn

Phong phong vũ vũ nhị thập niên,

Trợ Sư chính Pháp bất cảm nhàn,

Hồi thiên lộ thượng khẩn tùy Sư,

Đoái hiện thệ ước bất phạ nan.

Minh nguyệt đương không kháng tây biên,

Vọng xuyên thu thủy lệ thủy liên,

Trung thu giai tiết bội tư thân,

Phán vọng ân Sư tảo nhật hoàn.”

Một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Một đệ tử Đại Pháp lưu lạc không nhà ở tỉnh Liêu Ninh gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử lưu lạc bên ngoài gửi lời chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Tôi đã từng theo Sư phụ, từng tham gia lớp học giảng Pháp của Sư phụ, và lắng nghe những lời giáo huấn của Sư phụ. Tôi cũng từng được nắm tay Sư phụ, chào hỏi Sư phụ, và bày tỏ rằng tôi đã tu luyện tốt ra sao, tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ, điều hạnh phúc đó mãi mãi khắc sâu trong tâm trí tôi.

Chư Thần đoàn viên trên thiên thượng. Hôm nay tôi ở nơi mặt đất, tuy không thể gặp được Sư phụ nhưng trong tâm tôi mãi mãi dõi theo Ngài. Mặc dù tôi lưu lạc không nhà nhưng tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ bao phủ lấy tôi, luôn luôn cảm thấy Sư phụ ở ngay bên cạnh bảo hộ cho tôi.

Cảm tạ Sư phụ khổ tâm cứu độ, tôi sẽ sửa đổi bản thân và tu luyện thiết thực, làm tốt ba việc theo yêu cầu của Sư phụ, học Pháp tốt, phát chính niệm tốt, giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh, chứng thực Pháp, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Một đệ tử Đại Pháp lưu lạc bên ngoài.

Tết Trung thu năm 2019

Đệ tử Đại Pháp và người nhà ở địa khu Hải Châu, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông cung chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Tấm lòng của đệ tử nhân ngày Trung thu

Nhân dịp Trung thu đến, đệ tử ngóng nhìn về phương Tây, bội phần tưởng nhớ ân Sư, ngàn vạn cảm xúc dâng trào:

Khi gặp được thời hoàng kim của Đại Pháp hồng truyền, đệ tử đã có duyên phận đắc Pháp, giã từ những tháng ngày đau khổ, một cái chớp mắt đã 20 năm.

Vào thời gian ấy, đi đến đâu cũng đều nhìn thấy trường hồng Pháp, các điểm luyện công vào buổi sáng sớm, môi trường học Pháp tập thể tốt đến mức không ai muốn rời đi; đệ tử Đại Pháp tu luyện và giao lưu chia sẻ tâm đắc thể hội trong bầu không khí tường hòa, những câu chuyện chân thực về trải nghiệm tu luyện, những câu chuyện chứng thực Pháp của chính bản thân người tu luyện đã xúc động lòng người biết bao…. Đây là những ký ức tươi đẹp khắc ghi trong tâm trí tôi.

Hiện nay, tiến trình Chính Pháp đang được đẩy ngày càng nhanh về phía trước, các đệ tử phải bước đi tốt trên con đường tu luyện của Sư phụ an bài. Cho dù mỗi người đang ở tỉnh thành nào, hay đang ở nông thôn nào, đều phải nghĩ đến tất cả những gì mà Sư phụ đã gánh chịu và phó xuất vì đệ tử Đại Pháp chúng ta, không được quên sự từ bi khổ độ của Sư phụ. Phải coi trọng học Pháp tập thể, tu tốt bản thân, chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh.

Bất kể là con đường hôm nay còn dài bao xa, chúng ta đều phải dĩ Pháp vi Sư, đi theo tiến trình Chính Pháp, một lòng tu luyện cho đến bước cuối cùng.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở huyện Phụ Bình, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Chân thành nguyện chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ!

Sư phụ ơi, Ngài đã hồng truyền Đại Pháp của vũ trụ, khiến chúng con thức tỉnh từ trong mê lạc, khiến chúng con minh bạch được chân lý của sinh mệnh, hiểu được mục đích thực sự của việc đến thế gian làm người là như thế nào, ánh quang huy của Chân – Thiện – Nhẫn chiếu sáng tâm của chúng con. Pháp Luân Đại Pháp ban cho chúng con cuộc đời mới, khiến chúng con nhìn thấy được ánh sáng quanh minh từ trong biển khổ triền miên. Sư phụ biết chăng! Trời cao đất rộng, núi cao biển lớn, sao có thể so được với ân tái tạo của Sư phụ đây!

Nhân dịp trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời cao, trong lễ hội đoàn viên gia đình truyền thống của Trung Quốc, chúng con tưởng nhớ Sư tôn, toàn thể đệ tử Đại Pháp ở địa phương chúng con cúi đầu bái lạy Sư tôn, chúc Sư tôn ngày lễ Trung thu vui vẻ!

Sư phụ từ bi, xin Ngài hãy an tâm, 20 năm phong ba bão táp đã rèn luyện thêm sự kiên cường của chúng con, trong thời khắc cuối cùng của Chính Pháp, ý chí của chúng con vững chắc như kim cương, nguyện theo Sư tôn, chính niệm chính hành, tinh tấn thực tu, làm tròn thệ ước, quyết không phụ tấm lòng từ bi khổ độ của Sư tôn.

Chúng con kỳ vọng và chờ đợi đến một ngày tương phùng cùng Sư phụ, phổ thiên đồng khánh, cùng chúc mừng, cùng ca tụng hồng ân hạo đãng của Sáng Thế Chủ, từ cổ chí kim chưa từng diễn ra quanh cảnh hoành tráng như thế này.

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở huyện Phụ Bình, tỉnh Hà Bắc kính gửi.

Ngày 07 tháng 09 năm 2019

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam cung chúc Sư tôn ngày lễ Trung thu vui vẻ!

Đệ tử vốn là một cảnh sát, trong thời kỳ đầu bức hại, đệ tử đã từng vô tri mà tham gia bức hại các Đệ tử Đại Pháp, nhờ Đại Pháp thức tỉnh đệ tử, Ngài đã cứu vớt đệ tử lên từ trong địa ngục và tẩy sạch, Ngài luôn luôn bảo hộ đệ tử, cũng chính Ngài đã luôn nâng đỡ và dìu dắt đệ tử tiến về phía trước một cách dũng cảm. Đệ tử vô cùng cảm ân Sư tôn!

Bởi vì tâm an nhàn của đệ tử chưa loại bỏ, những quan niệm người thường chưa hoàn toàn chuyển biến, thậm chí một số chấp trước căn bản vẫn chưa buông bỏ được, đệ tử thật sự cảm thấy xấu hổ trước sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Kể từ hôm nay, đệ tử xin quyết tâm học Pháp tốt, nghiêm túc tu từng ý từng niệm của bản thân, phấn khởi tiến lên, làm tốt ba việc, trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn trong thời kỳ Chính Pháp. Đệ tử thực sự kính mong có một ngày được chào đón và gặp gỡ Sư tôn, đệ tử tranh thủ làm tất cả những gì có thể để tự hào ngẩng cao đầu nhìn Sư tôn, và không hổ thẹn với tâm của đệ tử! Đệ tử sẽ nỗ lực làm tốt ạ!

Cảm tạ Sư tôn!

Đệ tử Đại Pháp ở thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam kính gửi.

Một đệ tử Đại Pháp công tác trong ngành điện lực tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ!

“Tùy Sư

Tùy Sư chính Pháp hạ trần phàm

Vô cụ hồng trần ác lãng phiên

Khổ hải hữu ngạn Sư tôn nguyện

Thủ đắc chân kinh bả gia phản

Vô lượng sinh mệnh đắc cứu thục

Bại vật phúc diệt quang minh hiển

Chúng sinh cảm bội sư tôn liên

Canh tân đại khung hựu nhất nguyên”

Nhân dịp Trung thu đến, đệ tử vô cùng tưởng nhớ Sư tôn, không giây phút nào là không cảm nhận được sự hiện diện của Sư tôn ở bên cạnh, thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử.

Thông qua việc không ngừng học Pháp, bản thân đã dần dần bước ra khỏi sự ràng buộc ở những cảnh giới khác nhau, giải thoát khỏi cái tôi giả dối, bước ra từ trong đặc tính ích kỷ của cựu vũ trụ, bước ra từ trong cám dỗ của thế tục, từng bước tiến đến “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. Ngàn vạn cảm xúc bùi ngùi khôn tả, Đại Pháp thật sự là vô biên!

Con cảm ân Sư tôn đã tẩy tịnh, mang đệ tử trở về cảnh giới thánh khiết mỹ hảo, hiểu được ý nghĩa thực sự của sinh mệnh. Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi con người của con, giúp con trở thành một người vô tư, khoan dung, độ lượng, làm gì hay ở đâu cũng đều nghĩ cho người khác.

Con hy vọng rằng Trung thu đoàn viên lúc này sẽ là đoàn viên mãi mãi. Đệ tử không có gì báo đáp ân huệ ngoại trừ sự tinh tấn. Chỉ nguyện Sư tôn mỉm cười! Đệ tử khấu tạ Sư tôn!

Toàn thể đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp tại Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc cung chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại! Nhân dịp Tết Trung thu đến, toàn thể đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp vô cùng cảm ân và cung chúc Sư tôn Trung thu vui vẻ!

Các đệ tử Đại Pháp ở nhóm học Pháp chúng con đều là những đệ tử lớn tuổi đắc Pháp từ trước “7.20”. Trong hoàn cảnh khủng bố bức hại của tà đảng Trung Cộng, chúng con vẫn có thể bước tiếp đến ngày hôm nay. Mỗi từng bước tiến về phía trước đều không tách rời khỏi sự từ bi bảo hộ của Sư phụ! Trong thời khắc ngắn ngủi sau cùng của Chính Pháp, trong thời gian quý giá được kéo dài bởi sự chịu đựng cự đại của Sư tôn, chúng con chỉ có tu tốt bản thân, cứu nhiều người hơn, bước đi thật tốt trên con đường cuối cùng, và hoàn thành thệ nguyện! Theo Sư phụ trở về nhà! Đệ tử cúi đầu lạy tạ Sư tôn!

Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam cung chúc Sư tôn từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ!

Càng về cuối, càng cảm thấy sự vĩ đại và thần thánh của Đại Pháp, càng cảm thấy sự nghiêm túc của tu luyện, càng cảm nhận được sự gian khổ của Sư tôn trong quá trình Chính Pháp và cứu độ chúng sinh, cũng như sự phó xuất và gánh chịu không thể tưởng tượng nổi mà Ngài đang trải qua.

Nhân dịp Trung thu nguyệt viên, đệ tử chỉ có tu tốt bản thân, dốc toàn lực làm ba việc, mới có thể không hổ thẹn trước sự từ bi khổ độ của Sư tôn. Sư tôn vất vả quá! Cảm tạ Sư tôn!

Hai mẹ con đệ tử Đại Pháp ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam cúi đầu bái lạy Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/二十余载紧随师尊-法徒再努力-393259.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share