Bài viết của Từ Duyên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2019] Tôi năm nay 74 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) hơn 20 năm. Mặc dù nhiều người dân Trung Quốc đã bị lừa bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, một số người minh bạch chân tướng đã tỉnh táo lựa chọn giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Những người thành tâm tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt thường được ban phúc lành. Dưới đây là một số ví dụ đã xảy ra với tôi và gia đình tôi.

Đồn trưởng đồn công an giúp tôi đăng ký hộ khẩu

Năm 2000, tôi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức. Sổ hộ khẩu của tôi bị hủy. Khi tôi được thả ra khỏi trại lao động. Tôi đã đến đồn công an địa phương để đăng ký lại giấy phép cư trú. Tôi được yêu cầu viết một lá đơn, xin dấu xách nhận của đơn vị công tác, và một tấm hình chụp gần đây nhất để nộp cho đồn công an.

Trong đơn tôi viết: “Tôi là một công dân của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt mà tôi đã bị bắt và bị đưa đến đến trại lao động cưỡng bức. Hiện tôi đã mãn hạn trở về nhà. Tôi muốn đăng ký hộ khẩu.”

Một nhân viên công tác ở đó rất tử tế với tôi. Khi tôi nhờ anh ấy đóng dấu vào lá đơn của mình, anh ấy xem nó và nói: “Chị viết thế này chắc chắn là không được đâu.” Mặc dù tôi rất tự tin rằng sẽ được, song anh ấy vẫn không yên tâm nên đã viết lá đơn khác cho tôi để phòng hờ. Sau đó tôi chụp hình tại một tiệm bên đường vì sẽ rẻ hơn nếu chụp tại đồn công an.

Khi tôi nộp đơn và ảnh, nữ cảnh sát trẻ khá khó chịu vì tôi không chụp ở đồn. Cô ta bảo tôi đi nói chuyện với đồn trưởng.

Vị trưởng đồn trẻ rất tốt bụng và thậm chí còn mời tôi một tách trà. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi đã hết bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và mọi người được ban phúc như thế nào khi họ thiện đãi các học viên Đại Pháp, v.v. Mặc dù tôi thường không giỏi ăn nói, nhưng hôm đó tôi không ngừng nói, như thể tôi đã được ban cho trí huệ to lớn.

Cuối cùng, người trưởng đồn nói: “Bác gái, bác đã chịu khổ đủ rồi. Nếu Pháp Luân Đại Pháp là tốt, hãy tiếp tục luyện nhé.” Nói xong cậu ấy đi xuống lầu và đích thân giải quyết việc đăng ký hộ khẩu cho tôi.

Chủ tịch công đoàn giúp phục hồi tiền lương của tôi

Một lần khác, cảnh sát đã cố bắt tôi đến trại lao động cưỡng bức một lần nữa. Nhưng bài kiểm tra thể chất trước khi nhập trại cho thấy tôi bị bệnh nặng. Trại lao động từ chối nhận tôi.

Giám đốc trại lao động nói với viên cảnh sát đã hộ tống: “Người này bị bệnh hiểm nghèo, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm với bà ấy” Sau đó, ông ấy quay sang tôi và nói: “Bà hãy về nhà và tập [Pháp Luân Đại Pháp] đi. Tôi là giám đốc và đây là phiên hiệu cảnh sát của tôi.”

Kết quả là, tôi đã trải qua thời hạn của mình bên ngoài trại lao động, nhưng tiền lương của tôi đã bị giữ lại. Trong khi cố gắng để lấy lại tiền lương của mình, tôi đã nói chuyện với mọi người ở các cơ quan chính quyền khác nhau về Pháp Luân Đại Pháp. Một số nói với tôi rằng họ không thể giúp tôi vì lý do này hay lý do khác. Gia đình và người thân của tôi bảo tôi đừng lãng phí thời gian. Nhưng tôi đã không bị lay chuyển vì đó là cơ hội để nói với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại.

Tôi đã đến bộ phận công đoàn nơi tôi làm việc và nói chuyện với các lãnh đạo. Một trong số họ phụ trách các vấn đề với lao động nữ. Khi nghe tôi đã bị bức hại như thế nào, cô ấy đã rất xúc động và nói: “Chị đã làm việc trong nhà máy cả đời và tôi phải có trách nhiệm với trường hợp của chị. Chị để lại cho tôi số điện thoại, tôi sẽ liên lạc lại với chị sau một tuần nữa”.

Một tuần sau cô ấy gọi cho tôi và nói: “Tôi đã thương lượng với Phòng An sinh Xã hội và họ đã đồng ý trả lại tiền lương cho chị. Hãy kiên nhẫn và giữ gìn sức khỏe, chị sẽ nhận lại được tất cả tiền lương của mình trong vòng sáu tháng.” Khi tôi nhận lại được tiền lương, mọi người đều ngạc nhiên.

Một lần tôi đến sở cảnh sát để gặp Giám đốc Phòng An ninh Nội địa. Khi người bảo vệ hỏi tôi đã làm gì, tôi nói rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Anh ta đã chào tôi một cách nghiêm trang khiến tôi rất cảm động.

Bạn bè và gia đình thụ ích vì tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp

Hơn mười năm trước, anh trai tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo chúng tôi phải chăm sóc anh ấy thật tốt vì anh ấy không còn nhiều thời gian nữa. Hai năm sau, bác sĩ nhìn thấy một người trong gia đình và hỏi cô ấy về sức khỏe của anh tôi. Cô ấy trả lời rằng anh tôi vẫn khỏe. Bác sĩ nghĩ rằng đó là một phép lạ khi anh vẫn còn sống.

Anh trai tôi đã gần 80 tuổi. Anh ấy luôn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Anh nghe những bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

Khoảng 18 tháng trước, anh tỉnh dậy và cảm thấy có điều gì đó không ổn và không thể đi thẳng người được. Gia đình đã đưa anh đến bệnh viện và được thông báo rằng anh đã bị đột quỵ. Anh bất tỉnh và trải qua hai đêm trong bệnh viện. Tôi vội vàng đến bệnh viện vào ngày thứ ba. Tôi bảo mọi người ở đó niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Chưa đầy một tháng sau, anh đã được xuất viện. Bây giờ anh ấy đã hoàn toàn bình phục và có thể tự chăm sóc được bản thân.

Cháu trai tôi được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan cổ trướng vì suy gan. Mọi người trong gia đình rất đau buồn về điều đó. Tôi nói với họ rằng họ không nên sợ hãi vì anh ấy đã giúp đỡ các học viên Đại Pháp nhiều lần. Cả nhà chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo !” Cháu tôi đã từ từ hồi phục và bây giờ đã có thể làm được việc.

Vợ của cháu tôi bị ung thư vú. Cháu đã làm hóa trị và rụng hết tóc. Vào ngày phẫu thuật, tôi bảo mọi người trong gia đình hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”. Ca phẫu thuật đã diễn ra rất thành công. Mặc dù bác sĩ đã chẩn đoán rằng ung thư đã hoàn toàn di căn, nhưng tôi bảo cháu tôi đừng lo lắng: “Chừng nào cháu còn tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Sư phụ sẽ giúp cháu.”

Sau đó, cháu tôi đã đến một bệnh viện lớn để kiểm tra nhưng không tìm thấy tế bào ung thư. Bây giờ, tóc của cháu tôi đã mọc lại mới và cháu đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư vú. Mọi người trong gia đình rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/6/389637.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/5/178747.html

Đăng ngày 14-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share