Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2019] Lần bắt giữ gần đây nhất đối với ông Lưu Khánh diễn ra vào ngày 15 tháng 8 năm 2019 sau bốn năm ông phải phiêu bạt nhằm trốn tránh sự truy lùng của công an và tránh bị bức hại vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Người dân ở thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm này đã bị Toà án Phù Dư đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 8. Ông đã tự biện hộ vô tội cho mình. Ông lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và cuộc bức hại này là không có cơ sở pháp lý nào.

Ông cho biết ông đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở tuổi đôi mươi và sức khoẻ của ông đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Ông cũng nói rằng môn tập đã làm cho tâm tính của ông được cải thiện và gia đình ông trở nên hoà hợp hơn.

Công tố viên liên tục ngắt lời ông và không để ông kết thúc lời biện hộ của mình.

Vợ và bác của ông Lưu, những người đã tham dự phiên xử cho biết các nhân viên đã còng tay ông ra sau lưng trong suốt thời gian xử án. Ông cũng có một ống dẫn thức ăn ở mũi sau khi bị bức thực trong trại tạm giam.

Vợ ông Lưu yêu cầu được làm chứng trong phiên xử nhưng hơn 10 nhân viên đã ngăn bà lại bằng cách đẩy bà trở lại ghế ngồi.

Ông Lưu từng bị bắt vào ngày 16 tháng 7 năm 2015 và sớm có những triệu chứng bệnh nghiêm trọng sau 11 ngày bị giam. Công an liên tục sách nhiễu ông sau khi ông được bảo lãnh chữa trị, buộc ông phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm.

Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Phù Dư.

Bài liên quan:

Cảnh sát đột nhập vào nhà và đe dọa gia đình học viên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/29/392032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/4/179177.html

Đăng ngày 12-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share