Bài của phóng viên Minh Huệ, Kelly Huang

[MINH HUÊ 17-10-2009 ]

Tiến sĩ Hoàng Tổ Uy nói“Tôi đến thăm Trung Quốc vào năm 2000. Tôi rất ngạc nhiên khi tôi chứng kiến việc cảnh sát đánh đập phụ nữ và các học viên lớn tuổi tập Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn. Tôi bị sốc trước những gì mà mình nhìn thấy”

2009-10-14-zhuweihuang--ss.jpg
Tiến sĩ Hoàng Tổ Uy

TS. Hoàng là một nhà khoa học và kỹ sư cao cấp tại NASA Maryland. Anh nói với phóng viên rằng anh không biết Pháp Luân Công là gì trước khi anh đi thăm Trung Quốc. Có thể anh đã nghe nói về cuộc bức hại, nhưng điều anh nhìn thấy tại Quảng trường Thiên An Môn thì không thể quên được. “Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Pháp Luân Công. Cha tôi và tôi đang đi theo một tour du lịch ở Trung Quốc. Tôi nhìn thấy nhiều người ngồi thiền tại Quảng trường Thiên An Môn, và nhiều người khác đứng nhìn họ. Chúng tôi lại gần để xem điều gì xảy ra. Rốt cuộc, chúng tôi thấy cảnh sát đang đánh và đá những người đang ngồi thiền, những người mà không hề đánh trả lại. Cảnh sát đánh họ tàn nhẫn bằng gậy. Cả phụ nữ và trẻ em đều bị đánh tàn bạo.”

2009-10-14-tamflg--ss.jpg
Cảnh sát bắt giữ những học viên Pháp Luân Công đang thỉnh nguyện hòa bình cho Pháp Luân Công tại quảng trường Thiên An Môn.

“Tôi rất ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Tôi lấy máy ghi hình của tôi ra để thu hình. Một cảnh sát tức thời chạy đến chỗ tôi và cố đẩy tôi lên một xe cảnh sát. Trong khi tôi chống lại, cha tôi bảo tôi đưa cho ông cái băng thu của tôi. Các cảnh sát viên hoàn toàn xé toạc nó. “Cái băng thu toàn chuyến du lịch đó. Chúng tôi đã đi thăm nhiều thành phố kể cả Tây An trước khi chúng tôi đến Bắc Kinh. Cái băng thu hoàn toàn bị tiêu hủy. Tôi rất giận và muốn rời đi ngay. Cha tôi nói, đã đến nơi này thì ít nhất nên đi xem qua một chút. Vì vậy chúng tôi đi đến Cửa Tháp Thiên An Môn .”

Không may, TS. Hoàng đã chứng kiến thêm nhiều điều khó chịu tại nơi đó. Các cảnh sát viên đứng gác cửa và tra hỏi mỗi du khách. Một số du khách bị lục soát. Cảnh sát bảo các du khách ngoại quốc đứng xếp một hàng và du khách nội địa đứng thành một hàng khác. Khi gần đến lượt anh bị kiểm tra, anh thấy cảnh sát hỏi hai người phụ nữ trung niên ở hàng kế tiếp là họ có tập Pháp Luân Công không. Họ trả lời là họ đến nơi này để tham quan. Nhưng cảnh sát viên nói “Hai vị trông giống như học viên Pháp Luân Công” và đưa họ đi.

“Tôi rất khó chịu trước hai vụ mà tôi đã thấy trong vòng một tiếng đồng hồ.” TS. Hoàng nhớ lại. “Tôi bị chấn động. Tôi thường nghĩ kinh tế Trung Quốc đang phát triển tốt. Tôi không thể nào tin được là cảnh sát có thể đánh đập những người dân thường không có vũ khí giữa ban ngày. Họ là những người lớn tuổi và những người phụ nữ. Làm sao có thể như vậy được?”

Cảm thấy tức giận và bối rối, TS. Hoàng trở lại Mỹ và kể cho bạn bè anh về những điều anh nhìn thấy tại Quảng trường Thiên An Môn. Tình cờ, một người bạn của anh tập luyện Pháp Luân Công. TS. Hoàng bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về Pháp Luân Công. Sau khi đọc quyển Chuyển Pháp Luân mà người bạn anh cho mượn, Anh Hoàng nói, “Quyển sách này thật là tuyệt vời!

2009-5-9-tw-fldfd-01--ss.jpg
Hơn sáu ngàn học viên Pháp Luân Công tại Nam Đài Loan xếp thành quyển sách Chuyển Pháp Luân sáng ngày 9 tháng Năm 2009.

TS. Hoàng cho biết anh đã từng nghĩ rằng các hiện tượng siêu nhiên là không thể tin. Tuy nhiên, anh cảm thấy được khai sáng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân vì quyển sách này giải thích nhiều điều mà khoa học không thể lý giải. “Tôi nghĩ điều mà viết trong quyển sách là rất có thể được chứng minh và rất khoa học.”

2009-7-17-dcrally1-02--ss.jpg
Các học viên tập công chung trước đồi Capitol

“Đó là cách mà tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.” Anh Hoàng nói. Khi anh nhìn thấy những con người chân thật và giản dị đó bị đánh đập bởi cảnh sát tại Quảng trường Thiên An Môn, anh cảm thấy rất khó chịu. “Sau khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, tôi hiểu ra nó lớn lao như thế nào và ĐCSTQ đã bôi nhọ và bức hại Pháp Luân Công như thế nào. Nó thậm chí đã lường gạt cả tất cả mọi người trên toàn thế giới. Tôi nghĩ điều này rất nghiêm trọng.”

2006-7-13-dc_1--ss.jpg
TS. Hoàng kêu gọi chấm dứt bức hại và lên án tội ác gặt hái nội tạng của học viên còn sống của ĐCSTQ.

“Tôi cảm thấy tôi có bổn phận phải đứng ra và nói với mọi người: Pháp Luân Công thật vĩ đại! Nó rất hữu ích và không có hại. Không may thay, ĐCSTQ bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Tôi nghĩ những ai nghĩ rằng Pháp Luân Công là vĩ đại sẽ làm điều đó.” TS. Hoàng thường tham gia các hoạt động vạch trần bức hại. Ngày 20 tháng Bảy hàng năm, ngày mà cuộc bức hại được phát khởi năm 1999, anh lại tham gia cùng với các học viên từ khắp thế giới trong hoạt động kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trên Đồi Capitol .


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/17/111675.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/15/210421.html
Đăng ngày 11-01-2010: Bản dịch sẽ được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share