Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2019] Cuộc gặp của một phụ nữ với luật sư đã phải kết thúc sớm khi bà nói với luật sư của mình về việc bà đã bị tù nhân đánh như thế nào trong khi đang thụ án oan tám năm rưỡi tù vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Vĩ, một người dân ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh đã bị Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh từ chối quyền thăm hỏi của gia đình trong năm tháng. Chồng bà Trương thuê một luật sư và họ đã tới nhà tù vào ngày 5 tháng 8 năm 2019.

Trước khi cho phép luật sư gặp thân chủ của mình, lính canh nhà tù đã hỏi luật sư rất nhiều câu hỏi như ông có phải là một đảng viên không, nghề nghiệp của con trai và vợ của ông… Chồng của bà Trương đã không được phép gặp bà.

Trong thời gian gặp mặt với luật sư, sáu lính canh đứng cạnh bà Trương. Bà Trương đã kể tóm tắt với luật sư rằng bà đã bị bảy tù nhân đánh đập vào khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 2019, sau đó lính canh kết thúc buổi thăm hỏi và đẩy luật sư ra ngoài phòng thăm hỏi.

Theo nguồn tin nội bộ, bà Trương phải chịu sự tra tấn vượt ngoài sự tưởng tượng và hầu hết mọi người đều không thể chịu đựng được.

“Nó đơn giản là rất đáng sợ. Bà Trương thật đáng thương.” Người trong cuộc đã hối thúc gia đình bà Trương tìm cách đưa bà ra khỏi nhà tù sớm, nếu không thì bà sẽ bị đánh đến chết ở đó.

Tháng 4 năm 2015, bà Trương đã bị bắt và ngày 28 tháng 12, bà bị Tòa án Thành phố Đông Cảng kết án tám năm rưỡi tù giam. Bà bị đưa tới Nhà tù Nữ Liêu Ninh, một nơi khét tiếng về sự tàn bạo và tra tấn đến chết các học viên Pháp Luân Công khi bị giam giữ ở đó.

Từ năm 2017, các lính canh đã lấy chăn và quần áo ấm của bà, khiến bà phải hứng chịu nhiệt độ thấp ở một trong những tỉnh lạnh nhất ở Trung Quốc. Họ thường xuyên đánh đập và nhục mạ bà, trong khi đó họ hạn chế bà sử dụng những vật dụng thiết yếu hàng ngày và chỉ cung cấp một bữa ăn một ngày cho bà.

Ngày 15 tháng 8 năm 2018, khi chồng và mẹ bà Trương tới thăm bà tại nhà tù, bà đã cho họ thấy những vết sẹo và những vết bầm tím trên cánh tay và vai sau khi bị tra tấn. Ngay khi bà Trương yêu cầu chồng của mình đệ đơn kiện Lưu Vũ, một tù nhân đã gây ra hầu hết các vết thương của bà Trương, thì một lính canh đã cúp điện thoại để kết thúc buổi thăm hỏi.

Để phục hồi những vết thương, bà Trương đã bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong tù, nhưng bà bị nhà chức trách từ chối quyền thăm hỏi của gia đình từ tháng 4 năm 2019.

Chồng của bà Trương thường xuyên tới Viện Kiểm sát địa phương, văn phòng quản lý nhà tù, bộ tư pháp và văn phòng khiếu nại nhà tù trong vài tháng qua để tìm kiếm công lý cho vợ nhưng không có kết quả.

Được biết rằng, bất chấp sự can thiệp của luật sư, bà Trương vẫn bị ngược đãi hàng ngày ở trong nhà tù.

Bài viết liên quan:

Hai chị em ở tỉnh Liêu Ninh bị cầm tù và tra tấn bởi kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Hai chị em bị cầm tù vì đức tin, yêu cầu thăm nom của gia đình nhiều lần bị từ chối

Tòa án Đan Đông vi phạm thủ tục pháp lý khi xét xử 11 học viên Pháp Luân Công

43 cư dân Đan Đông bị bắt giữ trong đêm vì là học viên Pháp Luân Công

Kiên trì luyện công ở trong nhà tù, bà Trương Vĩ không được gặp thân nhân trong bốn tháng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/26/391915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/31/179115.html

Đăng ngày 10-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share