Bài viết của một học viên Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2019] Tôi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 11 năm 2008 nhằm mục đích để chữa bệnh. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi mắc nhiều loại bệnh gồm: tiểu đường, rối loạn cột sống, các vấn đề về da mãn tính, bệnh trĩ, suy thận, u xơ tử cung, điếc, dị tật bàn chân và lạnh vai.

Tháng 10 năm 2008, tôi nhập viện vì chảy máu tử cung bất thường. Các bác sĩ gặp khó khăn trong việc cầm máu cho tôi. Bởi tôi đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng vì bị mất máu, nên tôi đã được truyền máu. Cuối cùng, tôi trải qua phẫu thuật để loại bỏ u xơ tử cung và buồng trứng. Sau khi phẫu thuật được một tháng, các bác sĩ phát hiện có nhiều niêm mạc đang phát triển từ khu vực bị cắt bỏ. Họ khuyến nghị dùng quy trình tia laser để loại bỏ sự tăng trưởng của các khối niêm mạc. Một quy trình điều trị tốn 490 tệ và các bác sĩ không thể biết trước phải lặp lại quy trình này bao nhiêu lần để hoàn toàn trị khỏi bệnh cho tôi. Dựa vào đồng lương chỉ có 1.000 tệ mỗi tháng thì tôi không đủ khả năng cho việc điều trị, nên đã quyết định không theo đuổi việc điều trị nữa. Thay vào đó, tôi quyết tâm trở về nhà và học Pháp Luân Công từ người hàng xóm.

Trước đây người hàng xóm này đã kể cho tôi nghe về những lợi ích sức khỏe từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Tôi tin những lời cô ấy nói bởi tôi chưa bao giờ thấy cô ấy bị bệnh. Tôi liên lạc với người hàng xóm sau khi về đến nhà và nói với cô ấy ý định tu luyện Pháp Luân Công của tôi. Ngay lập tức, người hàng xóm vui vẻ nhận lời hướng dẫn tôi các bài công pháp và thậm chí còn tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Không lâu sau khi đắc Pháp, tôi quyết định vứt đi tất cả các loại thuốc uống. Con trai tôi hết lòng ủng hộ quyết định tu luyện Đại Pháp của tôi và cháu còn khuyên tôi cũng nên bỏ đi máy đo đường huyết. Cuối cùng chúng tôi đưa máy đo đường huyết cho em họ của tôi.

Kể từ đó, tôi dành tất cả thời gian rảnh để học Pháp. Tôi cũng hình thành thói quen luyện công vào lúc 3 giờ 50 sáng, và sau đó phát chính niệm.

Thuận theo thời gian, tôi quen biết được một vài đồng tu. Khi tôi tham gia nhóm học Pháp của họ, họ khuyên tôi nên cố gắng ngồi ở thế song bàn. Ban đầu, cơn đau quá dữ dội đến mức tôi không thể đặt chân ở thế bán song bàn. Sau nhiều nỗ lực, đổ mồ hôi và vượt qua cơn đau, cuối cùng tôi đã có thể ngồi ở thế song bàn. Bây giờ tôi có thể ở tư thế này một cách thoải mái trong một thời gian dài khi học Pháp. Mặc dù tư thế trông không thoải mái, nhưng kỳ thực tôi cảm thấy rất thư giãn và ấm áp.

Vì bị hẹp cột sống cổ nghiêm trọng, nên tôi gặp khó khăn trong việc kiểm soát đôi chân. Thông thường, chân tôi yếu đến mức tôi buộc phải dựa vào con trai để hỗ trợ. Không lâu sau khi trở thành học viên Đại Pháp, đốt sống cổ của tôi bắt đầu phát ra tiếng ồn mỗi khi tôi đọc sách Chuyển Pháp Luân. Tôi vô cùng vui mừng, bởi tôi không nghĩ là Sư phụ Lý bảo hộ và chữa bệnh cho tôi nhanh đến thế.

Mỗi khi tôi phát chính niệm, Sư phụ sẽ nhân cơ hội để tịnh hóa cơ thể cho tôi. Có lần, tôi cảm thấy có một bàn tay vô hình đưa vào trong ống tai của tôi, xoay và chọc vào bên trong. Tôi biết Sư phụ đang chữa bệnh ở tai cho tôi. Đôi mắt của tôi cũng trải qua một loạt các cảm giác. Đôi khi như thể có người đang đánh bóng nhãn cầu của tôi bằng giấy nhám. Lần khác, như thể có người đã cắt bỏ mắt của tôi bằng một con dao nhọn. Tuy nhiên lần khác, như thể có một bàn tay vô hình đang đẩy và kéo nhãn cầu của tôi. Bằng cách này, Sư phụ đã chữa lành đôi mắt cho tôi.

Tôi đã được chẩn đoán bị xuất huyết phổi khi tôi bắt đầu ho ra máu ở tuổi 20. Sau khi tu luyện Đại Pháp, những cây kim vô hình bắt đầu châm vào phổi của tôi, gây ra những cơn đau nhẹ. Trước đây các chuyên gia y tế đã khám tim cho tôi và kết quả là tim tôi bình thường. Tuy nhiên một số bệnh tiềm ẩn có lẽ đã xuất hiện, vì tôi sớm cảm thấy tim mình rung lên như điện thoại vài lần mỗi ngày. Cả hai chứng bệnh này đã ngừng một thời gian và bây giờ tôi có thể đi cầu thang bộ một cách dễ dàng. Hơn hai mươi năm, một chân của tôi bị nổi mẩn ngứa mề đay. Sau đó trong một giấc mơ, Sư phụ dùng kim châm vào chân tôi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy thấy có sáu lỗ kim nhỏ trên chân của mình. Những nốt mề đay biến mất không lâu sau đó.

Vào một ngày mùa xuân năm 2013, tôi bất ngờ phun ra máu. Tôi biết Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho tôi. Tuy nhiên nó cũng xảy ra vào ngày chúng tôi lên kế hoạch chuyển sang căn hộ mới. Tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi ngừng nôn ra máu đủ lâu để chúng tôi có thời gian di chuyển và sắp xếp đồ đạc sang nơi ở mới. Ngay lập tức cơn nôn mửa ngừng lại và tôi có thể đi ra ngoài. Mặc dù tôi tiếp tục nôn ra máu khi chúng tôi quay về nhà, tôi mặc kệ triệu chứng này và tiếp tục đóng gói và chuyển đồ đạc như đã định. Sau này tôi nhận ra rằng cơ thể tôi có lẽ đã loại bỏ đi loại máu vốn đã được truyền cho tôi trong suốt thời gian điều trị y tế năm 2008.

Tôi cũng thụ ích rất nhiều từ việc đọc các bài viết trong Tuần san Minh Huệ. Trong một bài viết, một đồng tu mô tả cách cô ấy phát chính niệm để loại bỏ trạng thái bất thường và cảm thấy cơ thể cô ấy ngay lập tức phục hồi về trạng thái bình thường. Tôi nhớ lại lời khuyên này khi tôi bị thức giấc bởi cảm giác tê liệt đau đớn trên cánh tay phải. Tôi ra lệnh các sinh mệnh tà ác gây ra trạng thái bất thường này phải bị tiêu diệt và tình trạng của tôi ngay lập tức được giải quyết. Tình huống này tự lặp lại vào một lần khác. Lần này, cánh tay phải, bên hông và chân của tôi bị đau, tê cứng khiến tôi không thể ngủ được. Tôi phát chính niệm lần nữa và cơn đau biến mất.

Mặc dù trải qua quy trình loại bỏ tử cung và buồng trứng bên trái vào năm 2008, nhưng tôi lại có kinh nguyệt vào năm 2017 và năm 2018. Sư phụ đã cứu mạng tôi. Trái ngược với nhiều căn bệnh tôi đã mắc phải trước khi tu luyện Pháp Luân Công, giờ đây tôi thấy mình vô cùng may mắn khi có được cơ thể khỏe mạnh và luôn vui vẻ lạc quan trong cuộc sống.

Đa tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/6/391106.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/23/179017.html

Đăng ngày 07-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share