Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2019] Cách đây hơn một tháng, nhiều học sinh của ông Đinh Quốc Trần đã bị sốc và bật khóc khi nghe tin thầy giáo dạy toán mà mình yêu quý đã bị bắt chỉ vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần bị chế độ Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Học sinh của ông Đinh đã gọi điện cho vợ ông và hỏi khi nào ông sẽ quay lại dạy các cháu. Một học sinh nói với vợ ông: “Cháu không thể tìm được giáo viên nào tốt như thầy Đinh. Cháu không muốn học lớp phụ đạo nào khác. Cháu chỉ muốn học thầy Đinh thôi.”

Ông Đinh, 48 tuổi, là cư dân của thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Ông đã mở lớp phụ đạo môn toán được hai năm. Ông đối xử với tất cả học sinh của mình bằng lòng kiên trì và sự quan tâm. Nhờ vậy, thành tích học tập của các cháu hầu hết đều tiến bộ nhanh chóng. Một học sinh trước đây thường bị trượt bài thi môn toán, sau khi học lớp phụ đạo của ông Đinh một thời gian, đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp.

Sáng ngày 11 tháng 7 năm 2019, cảnh sát đã đột nhập vào nhà và nơi làm việc của ông Đinh để bắt cóc ông và vợ của ông, bà Diêm Thanh Hoa. Cảnh sát đã lục soát hai nơi này và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in, chứng minh thư, thẻ tín dụng và các loại chi phiếu của ông Đinh.

Cả hai vợ chồng ông Đinh đều bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát và bị lấy máu mà không được giải thích nguyên nhân – việc bị cho là có liên quan đến nạn mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công do nhà nước hậu thuẫn.

Buổi chiều cùng ngày, bà Diêm đã được thả; tuy nhiên, ông Đinh đã bị đưa đến trại tạm giam Kim Châu vào buổi tối hôm đó.

Sau khi trụ cột trong gia đình bị giam giữ, bà Diêm phải đối mặt với nhiều khó khăn khi phải nuôi hai con nhỏ và chăm sóc bố mẹ già. Một tháng vừa qua, bà thường tới đồn cảnh sát để yêu cầu họ thả ông Đinh, nhưng không có kết quả gì.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Công, ông Đinh đã khỏi bệnh viêm gan B và các biến chứng của bệnh đột quỵ. Năm 1999, hai vợ chồng ông đã bị đuổi việc vì lên Bắc Kinh thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Dưới áp lực của cuộc bức hại, họ không tìm được việc làm nào khác, vì vậy hai vợ chồng ông đã làm kinh doanh nhỏ quy mô gia đình để kiếm sống.

Với nền tảng vững chắc về khoa học và kỹ thuật, cách đây hai năm, ông Đinh đã mở lớp phụ đạo môn toán để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/22/391775.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/25/179041.html

Đăng ngày 04-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share