Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2019] Lương (hóa danh), một học viên Pháp Luân Đại Pháp, từng bị tai nạn xe hơi vào năm 2018. Cô ấy hôn mê và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Khuôn mặt của cô ấy bị thương trầm trọng: nhãn cầu gần như rớt ra khỏi hốc mắt, đầu và miệng của cô ấy sưng vù và cô ấy phải khâu nhiều mũi. Khi nhìn thấy cô ấy trong bệnh viện, tôi không thể nhận ra.

Tuy nhiên, Lương không nghĩ ngợi nhiều về diện mạo của mình, cô ấy cũng không lo lắng mình sẽ trông xấu xí vì những vết sẹo. Thay vào đó, cô ấy hướng nội để tìm xem tại sao cô ấy bị tai nạn như vậy. Có phải là vì cô ấy đã chểnh mảng làm tốt ba việc cần làm? Có phải cô ấy đã học Pháp không nhập tâm? Có phải cô ấy không tập trung khi phát chính niệm? Có phải cô ấy đã không nỗ lực hết sức trong việc cứu chúng sinh? Những chấp trước, truy cầu, hay quan niệm nào đã ngăn cản cô ấy tinh tấn trong tu luyện?

Cô ấy liên tục hướng nội và quy chính bản thân trong sáu tháng. Khi cô ấy đề cao tâm tính, diện mạo của cô ấy dần dần trở lại bình thường. Các vết khâu không để lại sẹo, và nước da của cô ấy trở nên sáng mịn.

Thức tỉnh khi ở bên bờ vực sinh tử

Minh (hóa danh) rất tinh tấn trong tu luyện khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng mẹ. Có lần cô ấy nhìn thấy dòng chữ: “Nhật nguyệt trung thiên“ (Mặt trời và mặt trăng trên bầu trời) khi đang luyện tĩnh công.

Sau này mẹ của cô ấy bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại và buộc phải rời khỏi nhà. Không có mẹ giúp chăm sóc cho con gái của cô ấy, Minh phải chuyển đến một thành phố khác để tìm việc. Cuối cùng, cô ấy cũng tìm được công việc tại một bệnh viện điều trị bệnh truyền nhiễm.

Do khối lượng công việc nhiều và mất đi môi trường tu luyện, Minh đã không còn tinh tấn và dần dần ngừng tu luyện. Sau đó cô bị bệnh và bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Cô ấy được thông báo chỉ còn sống được 20 ngày. Bác sĩ cảm thấy tiếc cho cô ấy và kê toa một số loại thuốc. Được sự giúp đỡ của các đồng tu, cô ấy đã trở về quê nhà.

Khi tôi đến thăm Minh, cô ấy hốc hác, không có sức lực, và đầu óc không thanh tỉnh. Cô ấy ở phòng trọ và chồng của cô ấy không đối xử tốt với cô ấy.

Khi nhìn thấy tôi, cô ấy khóc và nói: “Có lẽ em sẽ chết.” Tôi thấy đây không phải là niệm đúng, và nói: “Nếu em chết, thì con gái của em sẽ ra sao? Và những gì sẽ xảy ra cho tất cả các chúng sinh trong thế giới của em? Em hãy đứng lên luyện công đi, chỉ có Sư phụ mới có thể cứu em!”

Tôi giúp cô ấy ngồi thẳng dậy để đả tọa. Sau ba mươi phút, cô ấy từ chối luyện tiếp vì có thứ gì đó trong bụng khiến cô ấy cảm thấy khó chịu. Tôi động viên cô ấy: “Cố gắng lên em! Em phải ráng chịu đựng! Sư phụ đang giúp tịnh hóa cơ thể cho em.”

Cô ấy với tay lấy một lọ thuốc, nhưng nó rớt xuống đất và bị vỡ. Sau đó cô ấy chụp lấy một lọ khác, nhưng nó cũng rớt và vỡ tan tành. Minh nhận ra rằng cô ấy không nên uống thuốc và kiên trì tiếp tục luyện tĩnh công trong một giờ đồng hồ.

Khi đả tọa xong, cô ấy có thể đứng dậy và đi lại. Cô ấy đã ném bỏ tất cả thuốc đi. Kể từ đó, hàng ngày cô ấy đều luyện công, phát chính niệm, và hướng nội để đề cao.

Minh hoàn toàn hồi phục sau 20 ngày. Khi cô ấy đi làm lại ở bệnh viện đó, đồng nghiệp, bạn bè, và các bác sĩ đều kinh ngạc. Họ hỏi làm sao cô ấy có thể hồi phục nhanh chóng đến thế. Cô ấy bảo họ rằng chính là Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu mạng cô ấy và ban cho cô một mạng sống thứ hai!

Sau đó cô ấy kể cho tôi nghe về một giấc mơ của cô. Cô ấy bay đến một nơi tuyệt đẹp có lầu các lộng lẫy, hoa cỏ cây cối. Màu sắc ở đó trong suốt và rất tươi sáng, và không thể tìm thấy ở cõi người thường. Nơi đó không có nhiều người. Khi họ nhìn thấy cô ấy, họ vây quanh cô và cố gắng ngăn cô rời đi. Họ bảo cô ấy rằng cô ấy là con trai của Thần Mặt trời, được gọi là Vương tử Carlos. Họ hy vọng cô sẽ ở lại và dẫn dắt họ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Minh biết rõ là cô ấy phải quay lại Địa cầu cho dù nơi cô đang đến đó có đẹp đến thế nào. Sư phụ đã cảnh báo chúng ta về những tình huống như vậy, nên cô ấy đã không bị dẫn động. Và với niệm đó, cô ấy đã quay lại!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/30/390173.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/22/179010.html

Đăng ngày 02-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share