Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2019] Một giáo viên trung học từng đạt giải thưởng đã bị kết án 3,5 năm tù chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương Hoành Trụ, cư dân thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, đã ra hầu tòa vào ngày 20 tháng 5 năm 2019 tại Tòa án Quận Lập Sơn. Hai luật sư đại diện cho ông đã biện hộ ông vô tội. Ngoài ra, ông cũng tự bào chữa và khẳng định ông không làm gì sai khi kiên định đức tin của mình.

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, gia đình đã được thông báo về bản án tù của ông Vương cùng mức phạt 5.000 nhân dân tệ.

Ngày 1 tháng 8, ông Vương kháng án và yêu cầu cảnh sát trả lại toàn bộ vật dụng đã tịch thu của ông, gồm có máy tính, điện thoại di động và số tiền mặt gần 35.000 nhân dân tệ.

154ed522573a7d9ccf94162102fc93f8.jpg

Ông Vương Hoành Trụ

Ông Vương, 43 tuổi, bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2018 tại trường học trong một đợt càn quét nhắm vào các học viên Pháp Luân Công trên toàn tỉnh Liêu Ninh.

Cùng ngày hôm đó, vợ và đứa con đang tuổi vị thành niên của ông cũng bị sách nhiễu tại nhà.

Áp lực phải từ bỏ đức tin của mình

Ông Vương bị chứng loạn thần kinh từ khi còn trẻ. Ông thường xuyên bị đau đầu và khó ngủ vào ban đêm. Ông đã đi khám nhiều bác sĩ và thử các loại thuốc khác nhau nhưng đều không có tác dụng. Ông đã phải nghỉ học một năm để tìm cách chữa trị.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi tu luyện Pháp Luân Công, những cơn đau đầu của ông đã biến mất. Ông quay lại trường học và được Đại học Sư phạm Thẩm Dương nhận vào học ngành vật lý năm 1996.

Đối diện với cuộc đàn áp, vì không từ bỏ Pháp Luân Công nên ông đã bị bắt và bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Long Sơn vào năm 1999 và tại đó ông bị tẩy não tăng cường.

Cha mẹ ông từ nông thôn đã phải đi mọi nẻo đường rồi thuê một căn hộ nhỏ bên ngoài trại lao động. Họ đến đó mỗi ngày để cầu xin ông hãy từ bỏ đức tin của mình. Dưới áp lực từ cha mẹ, khả năng bị trường đuổi học cùng những tra tấn và ngược đãi đã phải chịu trong trại lao động, ông Vương đã ký bản tuyên bố hứa sẽ từ bỏ Pháp Luân Công, trái với lương tâm của bản thân.

Ông tiếp tục học đại học năm 2000 và tốt nghiệp ngay năm đó. Sau đó, ông được một trường trung học địa phương nhận vào làm giáo viên vật lý.

Ngay sau đó, ông tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công, và bị bắt lại vào ngày 18 tháng 10 năm 2001. Ông bị kết án hai năm lao động cưỡng bức và bị nhà trường đuổi việc.

Sau khi được thả, ông làm việc cho một số trường tư và cũng nhận được nhiều giải thưởng vì thành tích giảng dạy xuất sắc của mình.

9ffdf7b0f5d434873687a8f27539076d.jpg

Những giải thưởng ông đã Vương nhận được

Báo cáo liên quan:

Giáo viên cấp ba bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Giáo viên trung học là nạn nhân trong đợt bắt giữ quy mô lớn gần đây ở tỉnh Liêu Ninh

Trong hai ngày tại tỉnh Liêu Ninh có 47 học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ bị bắt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/11/391312.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/19/178964.html

Đăng ngày 02-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share