Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2019] Vào hai ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2019, Toà án Thư Lan đã đưa sáu học viên ra xét xử, chỉ bởi họ không chịu từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”. Pháp Luân Công đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Trình tự tố tụng đã không được tuân thủ từ trước khi đưa ra xét xử hay trong chính phiên xử, và luật sư của các học viên cũng chịu áp lực phải rút khỏi vụ việc từ cán bộ tòa án.

Sáu học viên đều là cư dân thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm. Họ bị bắt gữ tại nhà trong đợt bắt giữ một nhóm mười hai người vào tối ngày 18 tháng 7 năm 2018.

Mặc dù sáu học viên khác đã được thả ra ngay sau khi bị bắt nhưng ông Vương Chí Cương, ông Từ Hồng Ngọc, cô Lý Phượng Linh, cô Lý Phượng Quyên, ông Tôn Trung Vĩ và cô Khúc Tú Mẫn hiện vẫn bị giam giữ. Viện Kiểm sát Thư Lan đã truy tố sáu học viên này sau ba lần công tố viên trả lại hồ sơ cho cảnh sát do không đủ chứng cứ.

Theo luật hình sự Trung Quốc, công tố viên có thể trả lại hồ sơ vụ việc cho cảnh sát nhiều nhất là hai lần để bổ sung thêm chứng cứ. Sau khi cảnh sát đệ trình hồ sơ vụ việc lần thứ ba, nếu công tố viên vẫn cho rằng bằng chứng đã cung cấp không đủ để truy tố nghi phạm thì trình tự thông thường được áp dụng sẽ là các cáo buộc bị bác bỏ và nghi phạm được thả.

Tuy nhiên, đối với trường hợp của sáu học viên này, thay vì được thả, công tố viên lại chính thức buộc tội họ và chuyển vụ việc lên tòa án sau nỗ lực lần thứ tư của cảnh sát.

Trước phiên xử, nhân viên Phòng 610 và cán bộ tòa án đã cố gắng ngăn cản luật sư của các học viên đại diện và bào chữa cho họ tại tòa.

Sau khi các luật sư giữ vững lập trường và biện hộ vô tội cho các học viên, thẩm phán đã thường xuyên làm gián đoạn việc bào chữa của luật sư trong suốt phiên xét xử.

Trong phiên xét xử, mỗi học viên chỉ được phép có hai người nhà được tham dự. Người nhà học viên nếu cũng tu luyện Pháp Luân Công thì đều bị cấm không được vào phòng xử án.

Ông Vương bị còng tay và cùm chân trong thời gian xét xử. Người ông run rẩy một cách không kiểm soát trong suốt quá trình tố tụng.

Cả ông Vương và ông Từ đều nói rằng cảnh sát đã dùng bạo lực để thẩm vấn họ và cưỡng ép họ phải “nhận tội”. Tuy nhiên khi các học viên yêu cầu xem lại các video do camera giám sát ghi lại trong khi thẩm vấn thì lại bị thẩm phán từ chối.

Các học viên cũng tự bào chữa cho mình. Mỗi người đều tin Pháp Luân Công vì nhờ đó tâm tính của họ được đề cao và giúp họ trở thành những người chồng, người vợ hay những con trai/con gái tốt.

Ông Từ cũng chứng thực rằng Pháp Luân Công đem lại nhiều lợi ích cho xã hội thông qua việc nâng cao sức khỏe và cải thiện tâm tính cho mọi người. Bản thân ông đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi chứng kiến ​​những thay đổi ở người mẹ của mình, từ một người ốm yếu đã trở nên khỏe mạnh ngay sau khi tu luyện. Ông cũng nói về việc ông và một số học viên địa phương khác thường dọn đường cho dân làng sau bão tuyết và dùng tiền túi của bản thân để sửa chữa đường và cầu trong làng của họ.

Ông Từ lập luận rằng tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng và việc tu luyện Pháp Luân Công là quyết định cá nhân của riêng họ và không ai đáng bị truy tố chỉ vì đức tin của mình.

Báo cáo liên quan:

Cát Lâm: Sáu học viên Pháp Luân Công trở thành mục tiêu trong một vụ bắt giữ hàng loạt vẫn đang bị giam giữ và đối mặt với việc bị truy tố

Thư Lan, tỉnh Cát Lâm: 12 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một đêm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/30/389371.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/4/178310.html

Đăng ngày 02-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share