Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 28-08-2019] Ngày 25 tháng 8 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Queensland đã tụ họp tại Hội trường Sunnybank ở Brisbane để giao lưu tâm đắc thể hội. Trong thời gian diễn ra Pháp hội, chín học viên đã chia sẻ về quá trình họ không ngừng hướng nội để đề cao bản thân theo đó họ có thể cứu người hiệu quả hơn.

edac52b95aef96aac79687b44a8c3d4f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Queensland tổ chức hội giao lưu tâm đắc thể hội

23d7550051c2aef079f5f92f5f352eeb.jpg

e9ca903a616b706bfd385bcef742a591.jpg

cc6f39958656a1b0c28ca7bce8ee50f5.jpg

Các học viên Pháp Luân Công chia sẻ câu chuyện tu luyện của họ trên sân khấu

Đề cao sau Pháp hội New York

Cô Louise Morrison, đến từ Gold Coast (Bờ Biển Vàng), chia sẻ cách cô đã khắc phục các vấn đề tài chính để tham dự Pháp hội New York tháng 5 vừa qua. Trong khi ở thành phố New York, cô đã nhận ra tâm an dật của mình. Cô đã so sánh bản thân cô với các học viên khác và nhận ra rằng cô cần phải thực sự đề cao.

Sau khi trở về Úc, cô đã phát hiện ra nhiều tâm chấp trước khác vốn đã cắm rễ sâu trong tâm cô trong một khoảng thời gian dài. Sau khi cô loại bỏ các tâm chấp trước đó, cô tìm được một công việc ở một bệnh viện của trường đại học. Cô hiểu ra rằng đây là cơ duyên để cô cứu người ở đó, và cô tự hào khi được ban cho một trách nhiệm như vậy.

Hoàn tất lời thệ ước trong khi làm việc cho kênh truyền thông

Năm nay, cô Lisa Lei đã trở thành nhân viên kinh doanh cho Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Cô đã được tiếp thêm động lực để tham gia vào đội kinh doanh sau khi [tình cờ] đọc mục rao vặt của tờ báo này. Cô ấn tượng sâu sắc trước cách các học viên giảng chân tướng thông qua phương tiện truyền thông này.

Cô nói: “Tôi không hề biết gì về việc bán quảng cáo cả. Tôi không còn trẻ, tiếng Anh của tôi lại không tốt, và tôi cũng không biết lái xe.” Tuy nhiên, cô thực tâm muốn cứu người bằng việc hỗ trợ tờ báo này. Trong quá trình bán quảng cáo, cô phát hiện ra cô vẫn còn ôm chặt tâm sợ hãi và những chấp trước ẩn sâu khác. Khi cô đề cao bản thân theo Pháp, cô thường có những điều ngạc nhiên thú vị không ngờ tới.

Có lần, cô đã gặp đủ loại vấn đề với một khách hàng. Bất luận có xảy ra việc gì, cô cũng biết rõ rằng cô phải thức tỉnh người này, vì mọi sinh mệnh đều đang đợi được cứu. Cô bình tâm lại và điều chỉnh tư tưởng của mình dựa trên Pháp trước mỗi lần cô gặp vị khách này. Cảm động trước những nỗ lực và sự kiên trì của cô, cuối cùng vị khách hàng này đã đăng ký toàn bộ một trang quảng cáo.

Trải nghiệm của một điều phối viên Shen Yun

Ông William Luo đã phối hợp những nỗ lực để tổ chức các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tại địa phương. “Để đáp ứng được những mong đợi của Sư phụ Lý, tôi cần phải điều phối thật tốt với các học viên ở Queensland, tu luyện tốt và có tinh thần trách nhiệm cao,” ông nói.

Ông đã từng có ý định thay đổi phương thức mà họ quảng bá chương trình, nhưng lại sợ nó sẽ thất bại và không bán được vé. Ông không muốn mạo hiểm và bị các học viên khác khiển trách, nên ông không bao giờ bước lên để đảm nhận trách nhiệm thực sự. Ông đã từng sống trong sai lầm này trong một quãng thời gian dài. Sau đó, khi ông rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan ông mới nhận ra tầm quan trọng của việc thay đổi cách thức quảng bá chương trình nghệ thuật này. Vấn đề chính là ở chỗ có bao nhiêu người có thể được cứu và liệu ông có thể đáp ứng mong đợi của Sư phụ Lý và thức tỉnh chúng sinh trong xã hội chủ lưu hay không. Ông đã chia sẻ thể ngộ này của bản thân với các học viên khác và dần dần có được sự tin tưởng của mọi người.

Sau khi ông buông bỏ chấp trước và quan niệm của bản thân, việc bán vé Shen Yun năm ngoái không những tiến triển mà còn tốt hơn bao giờ hết. “Quá trình bán vé là quá trình tôi chứng thực Pháp. Miễn là tôi học tốt các bài giảng, liên tục đồng hóa với Pháp và đáp ứng được tiêu chuẩn của Pháp, thì tôi có thể trợ giúp Sư phụ và cứu được nhiều chúng sinh hơn.”

Tu bỏ các tâm chấp trước trong các buổi phỏng vấn việc làm

Anh Hank Chen đã tham gia phỏng vấn cho ba công việc với các công ty do các chủ sở hữu là người Trung Quốc điều hành. Trong suốt quá trình này, anh đã cố gắng tu bỏ các chấp trước của mình và giảng chân tướng với tâm thuần tịnh. Khi anh phỏng vấn với công ty thứ hai, anh biết người chủ đó đã hài lòng với khả năng của anh. Nhưng rồi anh lại do dự rằng liệu anh có nên cho ông ấy biết anh là một học viên Pháp Luân Công không, bởi vì việc này có thể làm mất đi cơ hội của anh. Cuối cùng, anh đã giảng chân tướng cho người chủ đó. “Đó có thể là lần cuối tôi gặp ông ấy, vì vậy tôi phải nắm bắt cơ hội này để thức tỉnh ông.“

Sau đó, anh được biết anh đã không được nhận vì anh là một học viên Pháp Luân Công. Anh không hề hối hận về việc này. Thay vào đó, anh hướng nội và biết rằng anh đã không đủ từ bi khi giảng chân tướng và chỉ làm vội cho xong mà thôi.

Khi anh Hank phỏng vấn với công ty thứ ba, anh đã điều chỉnh cách tiếp cận và nói với người chủ đó ngay lúc đầu của buổi phỏng vấn rằng anh là một học viên Pháp Luân Công. Vài ngày sau, anh đã được nhận.

Anh nói: “Chỉ khi chúng ta bước trên con đường mà Sư phụ an bài thì chúng ta mới xứng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”.

Học được các bài học trong khi làm việc và đi lại tại Úc

Anh Trần Dịch Chương, đến từ Đài Loan, hiện đang làm việc tại Úc. Vì có khối lượng công việc nhiều và những việc vặt khác, nên việc tu luyện của anh bị đình trệ. Ngày nọ, chân anh sưng lên và vô cùng đau đớn. Anh không thể đứng bình thường được. Anh đã hướng nội và phát hiện ra các tâm chấp trước vào tiền tài và an dật của mình. Khi anh nỗ lực tập trung vào việc học Pháp và phát chính niệm, cơn đau đã dần dần biến mất. Sau bốn ngày, anh đã có thể làm việc trở lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/28/391988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/30/179109.html

Đăng ngày 01-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share