Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Triều Tiên

[MINH HUỆ 14-07-2019] Sư phụ Lý mở lớp giảng Pháp ở thành phố Diên Cát, tỉnh Cát Lâm vào 20 tháng 08 năm 1994. Rất nhiều người ở Diên Cát là người Triều Tiên và nhiều người trong đó đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi nghe bài giảng của Sư phụ Lý. Điều này là vô cùng phi thường, bởi vì không phải người Triều Tiên nào cũng có thể hiểu, nói hay đọc tốt tiếng Hoa phổ thông.

Những học viên người Triều Tiên, gồm cả tôi đã kiên định đức tin của mình ngay cả khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng Bảy năm 1999.

Rất nhiều gia đình học viên đã ủng hộ việc tu luyện của họ và đã nhận phúc báo vì sự thiện lương của mình. Tôi muốn chia sẻ vài câu chuyện về họ.

Khối u não biến mất sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Chị gái của một học viên đã từng tin vào tuyên truyền của chính phủ và không chấp nhận sự thật rằng Pháp Luân Công đang bị vu khống và bị đàn áp bất công. Bất cứ khi nào học viên giảng chân tướng với cô ấy, cô ấy đều trả lời: “Đảng Cộng sản giống như mẹ tôi.Tôi không thể bỏ mẹ mình được.”

Sau đó, cô được chẩn đoán mắc bệnh u não và đó là khi cô bắt đầu tin vào những gì học viên kia đã nói với cô khi cô ấy nói chuyện lại với người học viên nọ. Cô đã xem các video về Nghệ thuật biểu diễn Thần Vận và tự mình niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một ngày trước lịch phẫu thuật, kết quả xét nghiệm cho thấy khối u của cô đã biến mất. Cả gia đình vui mừng khôn xiết và thành thật tin rằng Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng cô và rất biết ơn Đại Pháp. Họ đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Bé trai sống sót khi bị rơi từ lầu bốn xuống đất

Cháu trai của một học viên vô ý té và rơi từ tầng bốn xuống đất. Người mẹ quá kinh hãi đã vội vã chạy xuống lầu và thấy con trai mình bị chảy máu mũi, miệng và tai. Khi họ đưa cậu bé đến bệnh viện, không bác sĩ nào nghĩ cậu sẽ sống được. Khi cô con gái khóc lóc gọi điện cho người học viên, bà đã bình tĩnh và nói: “Con hãy thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Người mẹ nói trong nước mắt: “Nhưng cháu nó không nghe được gì hết.”

Người học viên nói: “Con hãy cứ làm đi, có thể cháu vẫn nghe được con niệm đó.”

Người mẹ vừa bế con trên tay vừa liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Cậu bé đã dần dần tỉnh lại.

Sau khi được điều trị trong bệnh viện một thời gian, cậu bé đã được xuất viện mà không có biến chứng gì. Bây giờ cháu đã là một học sinh trung học khỏe mạnh và đẹp trai.

Sỏi mật biến mất

Con gái của một học viên đã phải chịu đựng sỏi mật trong một thời gian dài. Lần cuối cùng khi bị phát bệnh, cháu đã quyết định tin vào những gì mẹ nói và liên tục niệm: “Pháp Luân Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Con gái của người học viên đã liên tục niệm những câu trên trong một thời gian dài và cuối cùng viên sỏi mật đã biến mất.

Một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ được nhận vào học một trường đại học hàng đầu

Một ví dụ khác là một cậu bé bị thiểu năng trí tuệ. Giáo viên trung học của cháu nghĩ rằng cháu thậm chí còn không thể tốt nghiệp được trung học. Tuy nhiên, mẹ cháu đã không bỏ cuộc và bảo cháu thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sau đó, cháu đã đỗ được vào một trường đại học danh tiếng hàng đầu. Các giáo viên của cháu đã vô cùng ngạc nhiên và hỏi phụ huynh chuyện gì đã xảy ra. Người giáo viên cuối cùng đã hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời như thế nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/14/389779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/8/178787.html

Đăng ngày 31-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share