Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-07-2019] Một nữ học viên Pháp Luân Công 47 tuổi đã chết sau 5 tháng bị bắt giam. Đây là lần thứ 11 bà bị giam giữ chỉ vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ năm 1999.

Bà Khổng Hồng Vân, cư dân thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ vào ngày 2 tháng 1 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị rơi vào tình trạng hôn mê từ hồi tháng 3 và được phẫu thuật mở khí quản mà không có sự đồng ý của gia đình. Bà đã không tỉnh lại nữa và qua đời vào ngày 12 tháng 6 năm 2019.

2019-6-19-sun-hong-yun_01.jpg

Bà Khổng Hồng Vân

Chính quyền từ chối cung cấp bất kỳ lời giải thích nào cho gia đình bà về nguyên nhân khiến bà bất tỉnh và đột tử.

Giấy chứng tử của bà Khổng cho biết bà chết vì hội chứng Guillain-Barré, một tình trạng nhiễm khuẩn hoặc virus dẫn đến hệ thống miễn dịch tấn công dây thần kinh của bà. Gia đình bà nghi ngờ kết luận này, bởi vì bà hoàn toàn khỏe mạnh trước khi bị giam giữ lần gần đây nhất.

Trong khi điều tra nguyên nhân cái chết của bà Khổng, gia đình bà đã tìm được một số kết quả quét ảnh y tế của bà, và tham khảo chẩn đoán của ​​bác sĩ tại một bệnh viện khác.

Bác sĩ nói với họ rằng dây thần kinh cột sống của bà Khổng đã bị tổn thương nghiêm trọng từ cổ trở xuống, khiến bà bị tê liệt hoàn toàn.

Ngoài ra, vì nằm liệt giường trong một thời gian dài và không được chăm sóc đúng cách, nên bà bị nhiễm trùng phổi nghiêm trọng khiến bà không thể thở được, điều mà bác sĩ nghi ngờ là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của bà.

Bác sĩ cũng nhận thấy những vết thương nhẹ ở phía sau đầu của bà, đốt sống thắt lưng bị biến dạng và các mô xung quanh bị sưng nặng. Bác sĩ nói rằng ông chưa bao giờ thấy một bệnh nhân nào lại bị tình trạng thế này và không biết điều gì có thể gây ra các vết tích như vậy.

Ba ngày sau khi gia đình bà Khổng nhận được kết quả quét ảnh y tế, họ đã quay lại đồn cảnh sát vào ngày 26 tháng 7 năm 2019 và yêu cầu khám nghiệm tử thi. Họ bị sốc khi biết rằng cảnh sát đã hỏa táng thi thể bà vào sớm ngày hôm đó mà không cho gia đình biết.

Gia đình bà Khổng kể lại rằng khi luật sư gặp bà lần đầu vào đầu tháng 2 năm 2019, bà đang tuyệt thực nhưng trông vẫn ổn và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm tiếp theo của luật sư vào ngày 26 tháng 2, bà đã được hai tù nhân dìu ra và nói rằng bà đã bắt đầu ăn hai ngày trước đó. Trong vòng hai tuần, bà rơi vào trạng thái hôn mê và không bao giờ tỉnh lại nữa.

Gia đình bà hiện nghi ngờ rằng rất có thể bà Khổng đã bị ép uống vài loại thuốc gây tổn thương thần kinh trong thời gian bị giam giữ, điều này gây ra tổn thương cột sống và khiến bà đột tử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/30/390828.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/31/178672.html

Đăng ngày 28-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share