Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 11-08-2019] Hai phụ nữ ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông đang đối mặt với việc bị xét xử vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Một trong hai người, cô Thịnh Thục Lệ, đã bị một cơ quan ngoài vòng pháp luật gây áp lực từ bỏ luật sư riêng từ Bắc Kinh, người đã lên kế hoạch biện hộ vô tội cho cô.

Một nhân viên Phòng 610 đe doạ: “Nếu cô ấy [cô Thịnh] dùng luật sư riêng thì sẽ bị kết án năm năm; nếu cô ấy đồng ý với luật sư do toà chỉ định, thì sẽ bị kết án ba năm.”

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một hệ thống thiền định gồm năm bài công pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu đàn áp môn này vào tháng 7 năm 1999 và từ đó, hàng trăm ngàn học viên đã bị bắt, giam giữ và tra tấn.

Phòng 610 là một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và được trao quyền lực vượt trên hệ thống tư pháp.

Bắt giữ và đe doạ

Vào ngày 22 tháng 1 năm 2019, khi cô Thịnh Thục Lệ và bà Khúc Nguyên Chi đến trấn Cựu Điếm để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công thì đã bị người của Đồn Công an Chúc Câu bắt giữ và đưa đến Trại tạm giam Phổ Đông vào ngày hôm sau.

Vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, người của Đồn Công an Chúc Câu đã bắt giữ cha của cô Thịnh, ông Thịnh Tùng Cương, 75 tuổi, sau đó ông bị kết án ba năm tù.

Toà án Hoàng Đảo địa phương ban đầu lên kế hoạch xét xử cô Thịnh và bà Khúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2019, nhưng đã hoãn ngày ra toà hai lần, vào ngày 8 tháng 8 và 12 tháng 8.

Khi hai học viên Pháp Luân Công đang chờ đợi xét xử, người của Phòng 610 vẫn liên tục đe doạ gia đình cô Thịnh. Không thể chịu nổi áp lực, hai chị em gái của cô đã dẫn con trai cô đến Toà án Hoàng Đảo để đệ đơn từ bỏ luật sư nhân quyền từ Bắc Kinh mà họ đã thuê.

Quốc Ngọc Thành, phó Phòng 610, đã đến nhà cô Thịnh nhiều lần để tra hỏi gia đình cô về người đã giúp cô thuê luật sư ở Bắc Kinh.

Toà án đã chỉ định Phó Quốc Nhân, một luật sư địa phương, đại diện cho cô Thịnh. Ông ta đã đến Toà án Hoàng Đảo vào ngày 8 tháng 8 để xem hồ sơ của cô và sau đó đến thăm cô trong trại tạm giam. Ông ta nói rằng ông đã nhận chỉ thị từ toà án rằng phải nhận tội thay cô.

Những kẻ bức hại chính:

Quốc Ngọc Thành: phó Phòng 610 Bình Độ, +86-15615887178
Đồn Công an Chúc Câu: +86-532-83321006
Mưu Hiểu Phong: trưởng Đồn Công an Chúc Câu, +86-13869839721

Bài liên quan:

Cha già bị bắt giữ sau khi con gái bị bắt giữ vài tháng, bỏ lại sau lưng đứa cháu tật nguyền

Những người ủng hộ ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho người phụ nữ bị bắt lần thứ năm chỉ vì đức tin của bà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/11/391304.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/16/178916.html

Đăng ngày 27-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share