Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2019] Những thứ vật chất trong xã hội ngày nay đã ảnh hưởng tới quan niệm của con người hiện đại, khiến con người tự phong bế nhận thức của chính mình về thế giới. Những nhận thức này dần dần hình thành chuẩn mực sống cho nhiều người. Bởi những quan niệm này bắt nguồn từ những tiêu chuẩn đạo đức thời hiện đại, vì thế nhiều tinh hoa trong văn hóa truyền thống đã bất tri bất giác mà bị lãng quên.

Văn hóa truyền thống là do Thần đặt định ra cho con người như một phương thức để con người nhận thức về Thiên, Địa, Nhân. Nó hàm chứa những tiêu chuẩn về phương thức tư duy cũng như tư tưởng và hành vi của con người.

Người xưa sống thuận theo Thiên ý. Người ta làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Đàn ông thì chính trực, mạnh mẽ, trong khi phụ nữ thì hiền thục ôn nhu. Các công trình kiến trúc như lâu đài đình các hay đền chùa đều được thiết kế hài hòa với môi trường tự nhiên. Con người thời xưa coi trọng các kỹ năng Cầm-Kỳ-Thi-Họa. Phục sức và đồ dùng của họ đều phù hợp với quy luật của vũ trụ và đều ẩn chứa những nội hàm sâu sắc.

Con người ở các ngành các nghề đều chú trọng tịnh tâm, điều tức và đó là phương pháp giúp họ tái tạo năng lượng. Nó không chỉ giúp họ duy trì sức khỏe tốt, mà còn định ra một nền tảng cho con người tu luyện bản thân, nâng cao đạo đức, rồi cuối cùng quay trở về bản tính tiên thiên của họ.

Khoa học và công nghệ hiện đại đã làm thay đổi cuộc sống của con người, khiến cuộc sống của họ trở nên tiện nghi và thoải mái hơn. Nhưng đồng thời chúng cũng làm biến dị tư duy của con người và phủ nhận giá trị đạo đức truyền thống. Điều này được phản ánh ra từ trang phục, hành vi của con người cho đến môi trường xã hội ngày nay.

Lấy âm nhạc làm ví dụ. Nội hàm của âm nhạc cổ điển phần lớn là ca ngợi Thần, đồng thời chú trọng sự thăng hoa tinh thần. Vì vậy, dù đã trải qua hàng trăm năm, âm nhạc cổ điển vẫn dành được những tình cảm sâu sắc của con người.

Tuy nhiên, âm nhạc đương đại lại chú trọng bộc lộ cảm xúc cá nhân và kích thích giác quan của con người để hấp dẫn họ. Cuộc sống hiện đại chính là như vậy- truy cầu vật chất, thỏa mãn dục vọng, khiến con người càng thêm bốc đồng và sáo rỗng.

Con người nếu sống theo các quan niệm hiện đại thì sẽ không còn tôn kính Thần, cũng không còn ranh giới đạo đức nữa. Họ dùng những lời lẽ thô tục, khiếm nhã và mối quan hệ giữa người với người trở nên phức tạp. Sự phổ biến của trò chơi điện tử và các ứng dụng trên mạng Internet đã truyền bá và cổ xúy cho lối tư tưởng hiện đại này. Ngôn ngữ thô tục, những chuyện lố bịch, tranh ảnh và các video tức cười đầy rẫy trên mạng. Con người mọi lúc mọi nơi đều bị chìm trong đủ thứ rác rưởi.

Trên bề mặt, cuộc sống của con người ngày nay dường như phong phú hơn, nhiều sắc thái và thú vị hơn, nhưng trên thực tế những trò chơi điện tử và chương trình giải trí này đã làm mất đi tự kỷ chân chính của con người và hao tổn hết thời gian và tinh lực của họ. Hiệu ứng gây tê liệt này đã thẩm thấu vào mọi mặt của xã hội như văn hóa, nghệ thuật, chính trị, pháp luật và giáo dục.

Các nền kinh tế truyền thống khuyến khích các thực thể kinh doanh công bằng và không làm tổn hại lợi ích của người khác. Nhưng hệ thống kinh tế hiện nay chỉ tập trung vào việc làm sao kiếm được nhiều lợi nhuận hơn mà hoàn toàn bỏ qua các giá trị đạo đức. Nó đi ngược lại với xã hội truyền thống vốn hàm chứa các nguyên lý hướng con người trở nên tốt đẹp.

Sự phát triển của công nghệ hiện đại đã bỏ qua giá trị đạo đức của nhân loại. Nó chỉ khiến con người theo đuổi những dục vọng bất tận. Công nghệ nhân bản, phẫu thuật thay đầu hay cải biến gen đã phá hủy quy luật tự nhiên và vi phạm những nguyên tắc căn bản của nhân loại. Nếu những công nghệ này vẫn tiếp tục được phát triển thì nhân loại sẽ vô cùng nguy hiểm.

Con người ngày nay đã xa rời những phương thức giúp đề cao đạo đức và tu dưỡng bản thân mà Thần đã đặt định cho con người. Nó cách khai nhân loại khỏi văn hóa truyền thống mà Thần đã an bài một cách có hệ thống. Con người nếu mất đi cuội nguồn văn hóa thì sẽ không thể hiểu được trí huệ cũng như cách hiểu về lịch sử của cổ nhân.

Con người nếu là nô lệ của lối tư tưởng hiện đại thì sẽ khuyết thiếu nội hàm văn hóa và sự ước thúc đạo đức. Họ sẽ càng ngày càng xa rời quy luật của vũ trụ.

Trên thực tế, cái được gọi là “hiện đại hóa” và thời thượng hóa lại càng gần với ma tính và chỉ khiến con người càng ngày càng rời xa bản tính của nhân loại, càng ngày càng rời xa Thần. Trở về văn hóa truyền thống chính là trở về con đường mà Thần đã lưu lại cho con người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/24/390496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/20/178969.html

Đăng ngày 26-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share