Bài viết của Mai Hương, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-05-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2011. Nhờ hồng ân và sự từ bi vô lượng của Sư phụ, tôi đã trở thành một lạp tử của Đại Pháp. Tôi thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà tôi, đồng thời tạo ra một môi trường tu luyện tốt.

Loại bỏ chấp trước vào sự chấp thuận của con trai tôi

Năm 2015, tôi đã thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà tôi. Một học viên dạy tôi cách tải các tài liệu từ trang web Minh Huệ và in chúng theo đúng định dạng. Tôi không muốn con trai tôi biết những gì tôi đang làm, vì thế tôi đã chờ đến khi cháu rời nhà đi học đại học, và giấu máy tính cùng máy in khi cháu về thăm nhà.

Cháu trở về nhà vào kỳ nghỉ hè năm 2016. Tôi phải khóa cửa lại và làm việc vào ban đêm trong phòng tôi. Một đêm nọ, cháu gõ cửa phòng tôi và muốn trò chuyện cùng tôi. Tôi lo sợ và không biết nên trả lời thế nào. Tôi chọn cách phớt lờ cháu, nhưng cháu lại càng gõ cửa mạnh hơn và hét lên với tôi để hỏi vì sao tôi lại chốt cửa.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và tự nhủ rằng tôi đã chọn con đường tu luyện để trợ Sư chính Pháp và phải kiên định. Ngay lập tức, tôi có một ý niệm, “Tôi phải tạo ra một môi trường thích hợp để tu luyện tại nhà. Gia đình tôi không nên can nhiễu tôi làm ba việc. Họ sẽ phạm tội chống lại Đại Pháp. Sư phụ, xin hãy giúp con”.

Tôi mở cửa và con trai tôi sững sờ khi nhìn thấy tài liệu Đại Pháp phủ trên giường và ghế sô pha. Cháu quỳ xuống và cầu xin tôi: “Xin mẹ hãy dừng công việc nguy hiểm này. Chính quyền cộng sản sẽ bắt giữ mẹ và khi đó con sẽ không thể cứu mẹ”. Thật đau lòng khi nhìn thấy cảnh một người đàn ông to lớn do tôi nuôi dưỡng và chăm sóc lại vô cùng đau đớn và sợ hãi quỳ trước mặt tôi. Tuy nhiên, tôi cũng biết rằng đó là thời khắc mà tôi phải đưa ra sự lựa chọn.

Tôi cố gắng giúp cháu đứng dậy, nhưng cháu từ chối trừ khi tôi làm theo điều cháu nói. Tôi nói với cháu rằng tôi phải hoàn thành những gì mà tôi đang làm và rằng tôi không vi phạm bất kỳ luật lệ nào khi làm việc đó. Tôi giải thích với cháu rằng tôi đang cứu người và rằng Sư phụ sẽ bảo hộ tôi, vì thế cháu không cần phải lo lắng. Tôi tiếp tục làm việc và nhanh chóng quên rằng cháu vẫn đang quỳ ở đó.

Bằng một cách nào đó, cháu bắt đầu giúp tôi sắp xếp mọi thứ lại với nhau. Tôi khen ngợi cháu trong lúc vẫn đang tiếp tục làm việc. Cháu nói: “Chân con đang bị tê. Mẹ có thông cảm với con không?” Tôi nhận ra rằng cháu vẫn đang quỳ. Tôi giúp cháu đứng dậy. Tôi nói với cháu rằng tôi rất tự hào về cháu, và rằng: “Mẹ hy vọng con có thể hiểu Đại Pháp quan trọng thế nào đối với mẹ, và con hãy hỗ trợ mẹ trong những việc mẹ đang làm”.

Khi tôi tiếp tục giảng chân tướng về Đại Pháp cho con trai tôi, cháu trở nên tôn kính Sư phụ và Đại Pháp.

Kể từ đó, cháu luôn tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong mọi việc cháu làm. Cháu cũng nhẩm câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi khi cháu cảm thấy không khỏe và được hưởng lợi ích từ Đại Pháp.

Vượt qua khảo nghiệm tâm tính

Chồng tôi đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó nhiều năm trước, sau khi mẹ tôi, cũng là một học viên, giảng chân tướng cho anh ấy. Anh ấy đã nghỉ hưu vào năm 2015 và làm việc cho một công ty ở thành phố khác.

Lúc đầu, chồng tôi ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Tuy nhiên, khi biết tôi đang giúp mọi người thoái Đảng, thì anh ấy lại tin vào những lời tuyên truyền của chính quyền và buộc tội tôi làm chính trị và chống lại chính phủ. Anh ấy không đồng ý việc tu luyện của tôi và nói những lời bất kính với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi bắt đầu bực bội với anh ấy và thường xuyên kháng cự anh. Chúng tôi gây tổn thương lẫn nhau, và anh bắt đầu bực bội với mẹ tôi vì đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi.

Sư phụ đã nhiều lần điểm hóa về những kiếp trước của tôi và mối quan hệ tiền duyên của tôi với các thành viên trong gia đình. Tôi hiểu rằng kiếp này họ đến đây là để học Pháp Luân Đại Pháp, và rằng tôi phải đối đãi với họ bằng lòng từ bi.

Thông qua học Pháp và hướng nội, tôi đã buông bỏ tâm oán hận và ngừng kháng cự với chồng tôi. Tôi đã có thể đối đãi với anh ấy bằng sự tử tế và mối quan hệ của chúng tôi dần được cải thiện.

Sau giờ làm, chồng tôi đột nhiên xuất hiện tại nhà vào một buổi chiều tháng 9 năm 2018 khi tôi đang làm tài liệu Đại Pháp. Vì không muốn anh biết tôi đang làm gì nên tôi đã đóng cánh cửa phía sau lưng mình khi bước ra khỏi phòng,.

Khi mẹ tôi và tôi phát chính niệm ở phòng khách, tôi nghe thấy chồng tôi mở cửa phòng ngủ của tôi. Tôi hốt hoảng. Tôi gần như có thể thấy anh ấy nổi giận và ném máy in xuống sàn. Sau đó, tôi tưởng tượng rằng anh ấy sẽ trút giận lên mẹ tôi và ném bà ra khỏi nhà chúng tôi. Tất cả những điều tồi tệ có thể xảy ra lóe lên trong đầu tôi và tôi không biết nên làm thế nào.

Bỗng dưng, tôi có một ý niệm: “Tất cả những tình huống này đều phi lý và tôi sẽ không thừa nhận chúng. Tôi phải tạo ra một môi trường để tôi có thể tu luyện chân chính. Tôi muốn làm tài liệu tại nhà một cách đường đường chính chính. Chồng tôi đến thế gian này là vì Pháp. Tôi sẽ không cho phép bất kỳ sinh mệnh tà ác nào thao túng anh ấy để bức hại học viên”.

Tôi phát chính niệm để giải thể tất cả những sinh mệnh tà ác và vật chất xấu phía sau anh ấy. Lúc đó, tôi cảm thấy trường năng lượng mạnh mẽ bao quanh mình và tôi biết Sư phụ đang giúp tôi.

Sau khi tôi phát chính niệm, chồng tôi đã giúp dọn bữa tối ra bàn với một nụ cười trên khuôn mặt. Anh ấy nói: “Công ty cho bọn anh nghỉ hôm nay, vì thế anh về nhà sớm. Hy vọng là anh không làm phiền em”.

Nhìn anh bình tĩnh và thoải mái, tôi không biết phải cảm tạ Sư phụ thế nào mới đủ. Sư phụ đã giúp tôi vượt qua khổ nạn và tạo ra một môi trường tu luyện thích hợp cho tôi!

Sau đó, chồng tôi đã nói chuyện với mẹ tôi về việc tôi làm tài liệu. Anh ấy lo lắng cho sự an toàn của tôi. Mẹ tôi bảo anh ấy đừng sợ, vì chúng tôi được Sư phụ bảo hộ. Bà giảng chân tướng cho anh ấy, vì vậy chồng tôi đã có thái độ tích cực đối với Đại Pháp.

Tôi vô cùng xúc động khi thấy một sinh mệnh có sự lựa chọn đúng đắn giữa thiện và ác. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp từ đáy lòng mình. Tôi biết rằng tôi phải đề cao hơn nữa và làm tốt ba việc để xứng đáng với danh hiệu “đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/2/384323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/20/178505.html

Đăng ngày 25-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share